Chiến sĩ cảnh sát nhân dân đến với Trường Sa

Trong những ngày tháng tư lịch sử, thời điểm cả nước đang sống lại không khí hào hùng của những trang sử oanh liệt, Đoàn công tác Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Công an đã có chuyến hải trình ý nghĩa đến quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Đại tá, Tiến sĩ Đồng Thị Hồng Nhung và công dân nhỏ Trường Sa.
Đại tá, Tiến sĩ Đồng Thị Hồng Nhung và công dân nhỏ Trường Sa.

Chuyến công tác vừa là hành trình tri ân, đồng thời là dịp để các cán bộ, giảng viên, học viên cảm nhận rõ nét hơn tình yêu Tổ quốc và ý chí bất khuất của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Đoàn công tác gồm 10 cán bộ, giảng viên, học viên vinh dự được đại diện cho lực lượng Công an nhân dân cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia hải trình trên con tàu 561 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong chuỗi ngày lênh đênh trên biển, đoàn lần lượt đến thăm các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Đá Tây B, Trường Sa Lớn và nhà giàn DK1/11.

Giữa đảo xa, nhìn ra biển lớn, chúng tôi như cảm nhận được cả hồn thiêng sông núi đang hiện hữu nơi đây. Mỗi con sóng vỗ vào bờ kè là một nhịp đập của trái tim Tổ quốc, nhắc nhở tôi về trách nhiệm, về lòng tự hào, và trên hết là niềm tin không bao giờ tắt vào sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Đại tá, Tiến sĩ Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Chuyến đi để lại nhiều xúc cảm, đặc biệt khi các thành viên được tận mắt chứng kiến cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa. Mỗi bước chân lên đảo là một lần lắng lại, một lần thấy yêu Tổ quốc mình hơn bao giờ hết.

Đại diện đoàn công tác Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tặng quà bộ đội Hải quân.

Đại diện đoàn công tác Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tặng quà bộ đội Hải quân.

"Ngay khi con tàu vừa cập đảo, trái tim tôi như thắt lại. Cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ giữa nền trời xanh biếc, với hai hàng cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc vang lên những tiếng chào đón rắn rỏi và nụ cười ấm áp. Tôi lặng người trước sự hiên ngang của những chiến sĩ, trước những đôi mắt ngời sáng, chan chứa niềm tin vào lý tưởng cao cả dù quanh năm đối mặt với sóng gió, nắng gắt, thiếu thốn trăm bề", Đại tá, Tiến sĩ Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I xúc động chia sẻ.

Sắc mầu cảnh phục nơi đảo xa.

Sắc mầu cảnh phục nơi đảo xa.

Tại Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên đoàn công tác đặt chân đến, không khí xúc động đã lặng lẽ lan tỏa. Dù chỉ lưu lại vài giờ ngắn ngủi, nhưng cảm xúc về tinh thần kiên cường của những người lính bảo vệ đảo khiến từng thành viên trong đoàn không thể nào quên.

Trên đảo Sinh Tồn, đoàn được đón tiếp bằng nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay ấm áp. Cuộc sống nơi đây hiện lên như một minh chứng cho sức sống và sự hồi sinh giữa đại dương với tiếng trẻ thơ ríu rít trong lớp học, tiếng chuông chùa ngân vang, những luống rau xanh mướt do chính tay các chiến sĩ chăm sóc.

Khoảnh khắc đong đầy cảm xúc của các nữ cán bộ cảnh sát nhân dân.

Khoảnh khắc đong đầy cảm xúc của các nữ cán bộ cảnh sát nhân dân.

Đặc biệt, lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 tại đảo Cô Lin đã để lại những giọt nước mắt đầy xúc động.

Đại tá Đồng Thị Hồng Nhung bùi ngùi kể lại: "Bi tráng mà vinh quang. Trong không khí linh thiêng ấy, mặt biển lặng yên lạ kỳ như muốn nói: Biển đã che chở và bảo vệ vong linh những người chiến sĩ đã ngã xuống nơi này. Tôi thấy mình được sống trọn vẹn với lòng tự hào dân tộc".

Đảo Trường Sa là điểm đến để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng đoàn công tác. Tại đây, sự gắn kết quân-dân thể hiện rõ rệt qua từng nụ cười, ánh mắt của chiến sĩ và người dân trên đảo. Trong khi đó, chuyến thăm nhà giàn DK1/11 giữa biển khơi là hành trình đặc biệt và xúc động với các thành viên.

Giữa bao la sóng nước, nhà giàn - đóa hoa thép - sừng sững hiện lên như một biểu tượng bất khuất của chủ quyền Tổ quốc. Dẫu điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, những chiến sĩ nơi đây vẫn hiên ngang bám trụ, bảo vệ chủ quyền giữa muôn trùng sóng gió.

Chúng tôi rất xúc động khi đến thăm những ngôi chùa trên các đảo. Đó vừa là nơi chốn tâm linh cho người dân và chiến sĩ, vừa là biểu tượng của hồn Việt giữa đại dương. Tiếng chuông chùa, khói hương bảng lảng hòa cùng tiếng sóng, khiến ai nấy đều lặng đi trong không khí thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn.

Đại tá, Tiến sĩ Đồng Thị Hồng Nhung

Trong hành trình đầy ý nghĩa, đoàn công tác của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I cũng đã mang theo tình cảm và những món quà thiết thực dành tặng những người lính nơi hải đảo, đồng thời là một hành trang đặc biệt - văn hóa đọc và tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

Chuyến đi là cơ hội quý giá để học viên, cán bộ, giảng viên nhà trường trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận những giá trị lịch sử, nhân văn nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đó cũng là cơ hội để văn hóa đọc - nền tảng nuôi dưỡng lý tưởng, bồi đắp tinh thần và đạo đức - được lan tỏa đến tận nơi xa xôi nhất của Tổ quốc.

Tự hào tình yêu Tổ quốc.

Tự hào tình yêu Tổ quốc.

Những năm qua, phong trào đọc sách trong nhà trường không ngừng được đẩy mạnh nhờ sự nỗ lực của Phòng Lưu trữ-Thư viện và các câu lạc bộ Bạn đọc, truyền thông... với những hoạt động sôi nổi như cuộc thi giới thiệu sách yêu thích, giao lưu với diễn giả, trưng bày sách nghệ thuật, viết bài giới thiệu trên hệ thống truyền thông nội bộ...

Tất cả đã góp phần hình thành nên một môi trường học tập chủ động, sáng tạo, giàu cảm hứng cho học viên - những chiến sĩ công an tương lai.

Đảo Trường Sa - điểm đến đầy ý nghĩa trong mỗi hải trình.

Đảo Trường Sa - điểm đến đầy ý nghĩa trong mỗi hải trình.

Song hành với phát triển phong trào đọc sách, việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc luôn được nhà trường chú trọng lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, thực địa, và nay là cả trong chuyến công tác Trường Sa. Những bài học về chủ quyền biển đảo, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, được truyền tải không chỉ qua tài liệu, sách vở mà bằng chính hình ảnh thực tế, từ cột mốc chủ quyền, những ngọn hải đăng bền bỉ giữa đại dương, cho đến ánh mắt vững vàng của người lính hải quân.

Khoảnh khắc đáng nhớ của đại biểu lên thăm đảo.

Khoảnh khắc đáng nhớ của đại biểu lên thăm đảo.

Chuyến đi vừa mở ra hành trình tri ân, vừa đọng lại những bài học lịch sử sinh động, khơi dậy ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước trong mỗi học viên. Từ đó, giúp họ hiểu rằng, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần tri thức, đạo đức và bản lĩnh - những giá trị được tôi luyện mỗi ngày qua từng trang sách.

Chuyến công tác đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã khép lại, nhưng những cảm xúc, những câu chuyện nơi đầu sóng ngọn gió sẽ còn mãi trong tim các thành viên đoàn công tác, như Đại tá Đồng Thị Hồng Nhung đã bày tỏ: "Ngay cả khi đặt chân lên đất liền, những cảm xúc từ hải trình vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Với lực lượng cảnh sát nhân dân chuyến công tác cũng góp phần bồi đắp thêm niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc thiêng liêng".

Có thể bạn quan tâm

[Video] Cách Hà Nội xử lý 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày

[Video] Cách Hà Nội xử lý 10.000 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày

Cùng với việc Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh cũng tăng mạnh. Ước tính, mỗi ngày, tại Hà Nội đang phát sinh khoảng 10.000 tấn phế thải xây dựng. Vậy khối lượng phế thải khổng lồ, chưa từng có đang được xử lý ra sao?

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng PC04.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chiều 18/6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin nổi bật ngày 18/6: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 30; Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Tin nổi bật ngày 18/6: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 30; Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga; Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV bế mạc và thành công tốt đẹp;… là một số tin tức nổi bật ngày 18/6.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Truy xét nhanh nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an phường Thanh Khê điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, truy đuổi nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"

Sáng 18/6, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an".

Nhà báo Hoàng Tiến và cháu ngoại tại một nhà sách ở phố Đinh Lễ (thành phố Hà Nội).

Nhà báo Hoàng Tiến với niềm đam mê viết báo

Dù đã ngoài 80 tuổi, ông nội tôi, nhà báo Hoàng Tiến - nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Bắc, Báo Bắc Giang, cộng tác viên đặc biệt của Báo Nhân Dân, vẫn giữ trọn niềm đam mê với nghề báo, bởi đó không chỉ là công việc, mà còn là lẽ sống của cuộc đời ông.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng 0 đồng tại xã miền núi.

Phụ nữ Đà Nẵng gắn kết nghĩa tình

Trong công tác an sinh xã hội, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hiệu quả. Sau sáp nhập, các hoạt động được đẩy mạnh hơn, chú trọng gắn kết cùng các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, để kéo dần khoảng cách giữa thành phố và các vùng.