Những việc làm thiết thực này không chỉ góp phần an sinh xã hội mà còn tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vững tâm vươn khơi bám biển.
Dưới cái nắng hanh hao của dải đất miền trung, hành trình của những người chiến sĩ Cảnh sát biển của Vùng Cảnh sát biển 2 bắt đầu bằng một khoảng lặng đầy trang nghiêm tại Tượng đài Chiến thắng phường Quy Nhơn. Trong làn hương trầm quyện chặt, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đứng trước biểu tượng của tinh thần bất khuất, mỗi cán bộ, chiến sĩ như được tiếp thêm sức mạnh từ quá khứ, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm thiêng liêng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo hôm nay.
Mạch nguồn tri ân ấy tiếp tục lan tỏa khi đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành của những người lính biển. Những cái nắm tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần đã thắt chặt thêm sợi dây gắn kết giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân địa phương, khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đơn vị.
Rời xa những căn nhà ấm áp tình thương, các y, bác sĩ và chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đã khẩn trương bắt tay vào hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Tại đây, không gian sinh hoạt cộng đồng của phường bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Từng cụ già, từng ngư dân vừa trở về sau chuyến biển dài ngày đều được các bác sĩ quân y tận tình thăm khám và tư vấn sức khỏe.
Không chỉ dừng lại ở việc kê đơn, cấp thuốc, các cán bộ, chiến sĩ còn lồng ghép tư vấn cho bà con về kỹ năng sơ cứu trên biển và cách bảo vệ sức khỏe trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết trên biển. Đồng thời, tích cực tuyên truyền biển đảo; luật Cảnh sát biển Việt Nam; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Sự tận tâm của người lính Vùng Cảnh sát biển 2 đã mang đến niềm an tâm cho bà con, giúp bà con hiểu rằng: Giữa trùng khơi sóng gió, họ không bao giờ đơn độc vì luôn có lực lượng Cảnh sát biển sát cánh, chăm lo từ những điều bình dị nhất.
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2 xúc động cho biết: "Những món quà nghĩa tình, các đợt khám chữa bệnh miễn phí chỉ là một phần nhỏ trong hành trình đồng hành cùng ngư dân của đơn vị. Điều chúng tôi trăn trở và nỗ lực nhất chính là làm sao để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Niềm tin mà người dân Quy Nhơn gửi gắm hôm nay chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để người lính Vùng Cảnh sát biển 2 quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao."
Khi sức khỏe cộng đồng được chú trọng cũng là lúc ý thức bảo vệ “lá phổi xanh” của đại dương được khơi dậy mạnh mẽ. Chiến dịch “Chung tay làm sạch môi trường biển” đã trở thành cầu nối ý nghĩa, gắn kết tâm huyết và hành động của tình quân dân. Trên dải cát trắng Quy Nhơn thơ mộng, sắc xanh áo lính của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đã hòa cùng sắc xanh tình nguyện của tuổi trẻ địa phương, tạo nên một biểu tượng đẹp của tình đoàn kết quân dân sắt son.
Sau mỗi hành động thu gom rác thải đầy trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị, bãi biển quê hương lại được trả lại vẻ thơ mộng vốn có. Qua đó, Vùng Cảnh sát biển 2 không chỉ làm đẹp cảnh quan bãi biển mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về việc bảo tồn hệ sinh thái đại dương - nguồn sống bao đời của ngư dân. Đây chính là những viên gạch đầu tiên để xây dựng một nền kinh tế biển bền vững, văn minh và đầy trách nhiệm.
Khép lại một hành trình đầy ý nghĩa, những gì còn đọng lại không chỉ là những món quà nghĩa tình hay sự chăm sóc y tế tận tình, mà chính là nụ cười và niềm tin của người dân Quy Nhơn dành cho những người lính Vùng Cảnh sát biển 2. Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã thực sự trở thành mệnh lệnh từ trái tim, xây dựng nên "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển, để mỗi con tàu vươn khơi đều mang theo niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc nồng nàn.