Người lau nước mắt cho Ronaldo

Không ai nổi bật hơn Diogo Costa ở vòng 1/8 EURO 2024. Sự xuất sắc của anh trong hiệp phụ và kỷ lục cản 3 quả luân lưu giúp lau những giọt nước mắt cho Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
Sự xuất sắc của Diogo Costa đã giúp Ronaldo quên đi nỗi buồn sút hỏng penaty.
Sự xuất sắc của Diogo Costa đã giúp Ronaldo quên đi nỗi buồn sút hỏng penaty.

Diogo Costa vừa đi vào lịch sử với tư cách người cản phá luân lưu nhiều nhất trong một trận knock-out EURO, khi giúp Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia ở vòng 1/8. Sau 120 phút không có bàn thắng, Diogo Costa xuất sắc cản 3 loạt đá của Slovenia, trong khi các đồng đội Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Bernardo Silva đều thành công. Anh cũng là thủ môn đầu tiên không thủng lưới trong loạt luân lưu.

Những pha cản phá của Diogo Costa giúp lau đi những giọt nước mắt cho Ronaldo. Từ chỗ tưởng như có thể khép lại EURO 2024 trước Slovenia, Ronaldo được an ủi với chiếc vé vào tứ kết của Bồ Đào Nha. CR7 còn ít nhất 1 trận nữa để thiết lập kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ EUROkhác nhau.

Trước khi hai đội bước vào loạt luân lưu, Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền ở phút 105. Ronaldo bước lên chấm 11 m, đối mặt Jan Oblak nhưng cú sút của anh bị thủ môn Slovenia cản phá. Nước mắt ngay lập tức tuôn ra. Ronaldo khóc bất chấp sự an ủi của đồng đội, như thể mọi chuyện đã kết thúc với anh và Bồ Đào Nha.

Ronaldo vẫn khóc cho đến 10 phút sau đó, khi Diogo Costa duỗi chân cản cú đá của Benjamin Sesko ở tình huống một đối một. Tình huống này gợi nhớ khoảnh khắc Dibu Martinez chặn đứng Kolo Muani trong những giây cuối cùng hiệp phụ trận chung kết World Cup 2022, rồi sau đó cùng Argentina vượt qua Pháp để nâng cao chiếc cúp vàng.

Phản xạ xuất sắc của thủ môn 24 tuổi giúp Bồ Đào Nha tránh được thất bại trong hiệp phụ, sau đó là chiến thắng ở loạt luân lưu. Mọi người ôm lấy anh. Ronaldo cũng vậy. CR7 đã thực hiện 20 cú sút tại EURO 2024 nhưng vẫn chưa ghi bàn, một trong những thống kê tệ nhất lịch sử giải vô địch châu Âu.

Chỉ vài tháng trước, Diogo Costa đối mặt loạt sút luân lưu và không để lại dấu ấn. Lần ấy, trên sân Emirates, anh bất lực trước những cú đá của các cầu thủ Arsenal và Porto phải nhường chiếc vé tứ kết Champions League cho đối thủ. “Trải nghiệm trước Arsenal giúp Diogo tự tin hơn”, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha lên tiếng.

“Có lẽ đây là trận đấu của đời tôi, trận đấu mà tôi giúp đỡ đội nhiều nhất”, Diogo lên tiếng trong cuộc họp báo sau đó, đặt lên trên bàn chiếc cúp Cầu thủ hay nhất trận từ UEFA. Anh giải thích: “Tôi tập trung hết mức có thể, hít một hơi và làm theo bản năng của mình. Tôi làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào bản thân mình”.

Diogo rời phòng họp báo với nụ cười nhẹ nhàng. “Chiếc cúp”, các nhà báo nhắc nhở khi anh ra đến cửa. Anh để quên giải thưởng, khi dường như vẫn còn đang tận hưởng kỷ lục 3 lần cản luân lưu. Dù vậy, anh không cho phép mình tự mãn: Tập trung ở mức cao nhất vào công việc cho trận tứ kết với Pháp (2 giờ ngày 6/7).