Phong phú chất liệu, phong cách
Trước thềm xuân Bính Ngọ, người xem được cảm nhận sâu sắc bút lực và sự chiêm nghiệm về cuộc đời, nghệ thuật khi ngắm tranh của các họa sĩ gạo cội như Lê Anh Vân, Phạm Luận, Lê Trí Dũng, Đặng Dương Bằng, Đặng Tiến… Trong khi đó, tranh của Bùi Tiến Tuấn, Vũ Đình Tuấn, Phương Bình, Phạm Hà Hải gợi nhiều xao xuyến; còn các họa sĩ trẻ hơn như Nguyễn Minh, Kim Duẩn, Nguyễn Văn Đức, Bùi Văn Tuất, Đoàn Đức Hùng… lại mang nét tươi mới, sáng tạo. Tất cả hội tụ, tạo nên sự đa sắc, phong phú cho không gian triển lãm.
Về chất liệu, “Ngựa Xuân” là cuộc phô diễn hiệu ứng thị giác của giấy dó, toan, lụa, màu acrylic, sơn dầu, màu tổng hợp… Từ cảm giác lãng mạn đầy chất thơ khi đứng trước bức “Ngựa chơi trăng” của họa sĩ Lê Anh Vân, người xem có thể mê mẩn sự cực thực, nổi khối trong tranh của họa sĩ Bùi Văn Tuất, sự mềm mại, nữ tính của tranh Phương Bình hay dậy lên cảm xúc trong trẻo, háo hức vì sự rực rỡ, tươi sáng trong tranh Nguyễn Minh.
Chia sẻ với Thời Nay, PGS, Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết, con ngựa là hình tượng rất quen thuộc trong văn hóa dân gian, nhưng chính sự quen thuộc đó lại tạo ra thử thách với người cầm cọ. Năm Bính Ngọ này, ông vẽ khá nhiều ngựa, nhưng chủ ý không lặp lại những hình dung quen thuộc về chuyển động hay sức mạnh. Họa sĩ chia sẻ, điểm nhấn trong tranh vẽ ngựa của ông là cách xử lý chất liệu để tạo thành hoa văn, giúp hình tượng ngựa vừa giữ được sự sinh động tự nhiên, vừa mang dấu ấn ngôn ngữ hội họa cá nhân.
Theo họa sĩ Vũ Đình Tuấn, anh tham gia triển lãm với ba tác phẩm “Du xuân”, là chuỗi câu chuyện về một gia đình ngựa hạnh phúc du xuân, có ngựa vợ-chồng, ngựa mẹ-con. Trong ba bức tranh, có hai bức mang tông màu hồng thể hiện sự ấm áp, sum họp, bức còn lại là hình tượng chú ngựa tung vó trên nền trời xanh thể hiện mùa xuân hy vọng.
“Bản thân con ngựa trong tự nhiên đã rất đẹp về cấu trúc tạo hình, từ tỷ lệ, hình dáng, màu sắc đến tinh thần. Vì vậy, để tạo nên bức tranh đẹp, cần kết hợp các yếu tố truyền thống, hiện đại và sáng tạo cá nhân của họa sĩ. Cùng là con ngựa nhưng bút pháp, chất liệu, khổ tranh khác nhau thì sẽ hình thành “tiếng nói riêng” về giá trị biểu đạt của mỗi tác phẩm”, Vũ Đình Tuấn lý giải.
Khơi mỹ cảm trong không gian đặc biệt
Là khách tham quan triển lãm, nhà văn, họa sĩ Như Bình cảm thán: “Những bức tranh rất đẹp, cực kỳ xuân, vừa mang nét cổ truyền vừa giao thoa với hiện đại trong tạo hình mỹ thuật. Những chú ngựa gợi lên sự phồn thực, no đủ, ấm áp chứng tỏ giá trị của hội họa, nghệ thuật mang lại cho đời sống này là vô giá!”.
Theo nữ nhà văn, mỗi chất liệu có ngôn ngữ riêng và tạo hình ngựa trên chất liệu nào cũng mang lại vẻ đẹp rung động qua sự tài hoa của người nghệ sĩ, khơi gợi mỹ cảm thưởng thức trước thềm xuân mới. Sơn dầu có sự cổ kính sang trọng; acrylic tươi mới, hiện đại, còn giấy dó, màu nước mang lại sự thâm trầm, tinh tế của ngàn xưa.
Họa sĩ Đặng Tiến, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng cho rằng, thưởng lãm tranh “Ngựa Xuân” trong không gian trang trọng của Báo Nhân Dân là một trải nghiệm thú vị. Cùng các hoạt động nghệ thuật khác, điều này đã biến tòa soạn cơ quan Báo Đảng thành không gian nghệ thuật gần gũi với công chúng.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, đối với Báo Nhân Dân, triển lãm “Ngựa xuân” không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là một biểu hiện cụ thể của sứ mệnh văn hóa mà tờ báo luôn kiên trì theo đuổi. Báo chí cách mạng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận, còn có trách nhiệm đồng hành với đời sống tinh thần của xã hội, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, bồi đắp thẩm mỹ và khơi mở niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Đáng trân trọng hơn, triển lãm lần này cho thấy sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa Báo Nhân Dân với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, những cộng tác viên quan trọng, lâu dài của tờ báo. Sự quy tụ đông đảo các họa sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách sáng tạo, cùng hiện diện trong không gian của Báo Nhân Dân là minh chứng cho tinh thần cởi mở, cầu thị của Báo Đảng trong việc lắng nghe, tiếp nhận những tiếng nói đa dạng, những góc nhìn phong phú từ đời sống xã hội, để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa của tờ báo.
“Triển lãm “Ngựa Xuân” là một trong những hoạt động nghệ thuật điểm nhấn của Báo Nhân Dân trong năm mới 2026, tiếp nối chương trình Hòa nhạc Ánh sáng vừa diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Qua đó, chúng tôi đang nỗ lực hiện thực hóa mong muốn để Nhân Dân không chỉ là tòa soạn báo, mà còn là một không gian văn hóa mở, nơi kết nối sáng tạo, lan tỏa cảm hứng và nuôi dưỡng những giá trị tinh thần tích cực trong xã hội”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.