“Tôi chẳng quan tâm diễn biến hay kết quả trận đấu. Thứ duy nhất thú vị với tôi là pha ăn mừng của Mourinho”, một CĐV Man United viết trên trang Twitter của đội bóng. Một người khác bình luận đầy hóm hỉnh: “Mourinho ghét những chai nước còn hơn cả ghét… bóng đá tiến công”.
Trong cuộc họp báo sau trận, “Người đặc biệt” thừa nhận đã “vớ ngay thứ gì gần mình nhất để giải tỏa áp lực”. Trước CLB vô danh đến từ Thụy Sĩ, “Quỷ đỏ” chơi như mơ ngủ trước khi may mắn ghi bàn, qua đó chính thức giành quyền vào vòng 1/8 Champions League.
Mourinho đã tỏ ra khó chịu với sự thể hiện bạc nhược của các học trò trong ba trận liên tiếp. Gặp Young Boys, ông mạnh tay “cất” cả Lukaku lẫn Pogba trên ghế dự bị. Người chơi tệ nhất của United trận này là Rashford. Còn người hay nhất, dĩ nhiên là David De Gea.
Đơn điệu về chiến thuật, nhưng Mourinho khá sáng tạo trong… cách ăn mừng. Ông từng giơ ba ngón tay về phía CĐV Chelsea (hàm ý chỉ ba chức vô địch Premier League từng giành cùng CLB này). Sau đó, Mou lại gây chú ý với động tác “lắng nghe” ở sân của Juventus, khi bị CĐV thành Turin la ó.