“Loạn” thẩm mỹ viện lừa đảo

Bạn đọc viết:

Quỳnh Lê (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội):

Vài năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại các thành phố lớn đã nở rộ. Từ một vài địa chỉ nhỏ lẻ, đến nay, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp liên tục mọc lên như nấm sau mưa. Trong số đó, có không ít “thẩm mỹ viện” tự phong, hoặc nguy hiểm hơn là những cơ sở giả mạo, lừa đảo đầy rẫy trên mạng xã hội và thậm chí là qua điện thoại.

Cách đây không lâu, tôi nhận được điện thoại giới thiệu một cơ sở làm đẹp. Vốn không tin những “chiêu” quảng cáo kiểu này, tôi viện cớ từ chối thẳng. Tuy nhiên, giọng phụ nữ ngọt xớt trong điện thoại đon đả xin được tặng tôi một buổi trị liệu da mặt miễn phí mà “lẽ ra giá gốc là 600 nghìn đồng”. Ngần ngừ mãi, tôi cũng xiêu lòng với suy nghĩ “họ tặng thì mình đến, có mất gì đâu?”. Tìm đến trụ sở của “thẩm mỹ viện” này tại quận Ba Đình, Hà Nội, tôi choáng ngợp bởi thông tin về hàng loạt dịch vụ như tạo hình nâng mũi, độn cằm, hút mỡ... với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, cùng đội ngũ bác sĩ nước ngoài tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

Niềm tin như được “chắp cánh”, tôi bước vào phòng trị liệu mà không suy nghĩ thêm. Làm gần xong, tôi thấy mặt hơi rát nên hỏi nhân viên thì được giới thiệu một loại thuốc “làm mềm da” với giá 400 nghìn đồng. Thuốc đựng trong tuýp như kem đánh răng, viết tiếng nước ngoài đọc không hiểu. Sợ mặt phồng rát nên tôi “cắn răng” mua. Mang thuốc về dùng được khoảng hai tuần, mặt tôi bỗng nổi mụn nước. Mang tuýp thuốc quay lại địa chỉ nọ, tôi “chết đứng” vì “thẩm mỹ viện” lộng lẫy kia đã... biến mất như chưa từng xuất hiện. Hỏi ra mới biết, ngôi nhà này thực tế chỉ cho thuê ngắn hạn, vài ngày trước, toàn bộ “nhân viên, bác sĩ” đã chuyển đi nơi khác. Chung quanh tôi, vài phụ nữ dáo dác nhìn nhau, chợt nhận ra đều đã bị lừa.

Tôi tự hỏi những trường hợp như trên không phải hiếm, tại sao bao năm nay vẫn chưa hề giảm. Lỗi do chúng tôi cả tin, nhưng phải chăng việc quản lý những cơ sở như thế này quá lỏng lẻo?