Huấn luyện viên Maroc mơ viết tiếp lịch sử ở World Cup 2022

NDO - Giấc mơ của Walid Regragui về việc đội tuyển Maroc do ông dẫn dắt trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên tiến vào bán kết World Cup đã trở thành sự thật vào đêm 10/12, nhưng chiến lược gia này cho rằng họ còn có thể tiến xa hơn nữa ở giải đấu và tiếp tục làm nên lịch sử để truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên Maroc Walid Regragui ăn mừng cùng các cầu thủ sau trận tứ kết. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên Maroc Walid Regragui ăn mừng cùng các cầu thủ sau trận tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 42 của Youssef En-Nesyri đã đem về chiến thắng 1-0 lịch sử cho đội bóng Bắc Phi trước Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022 diễn ra đêm 10/12. Tiếp tục tạo nên 1 cơn địa chấn mới nhất trong hành trình cổ tích ở Qatar, Maroc đã trở thành đội bóng châu Phi và Arab đầu tiên lọt vào bán kết 1 kỳ World Cup.

Trong bầu không khí sôi động tại sân vận động Al Thumama, người hâm mộ đội tuyển Maroc biết rõ rằng đội bóng con cưng của họ chỉ còn cách chung kết World Cup đúng 1 trận đấu nữa.

"Điều quan trọng đối với các thế hệ tương lai là chúng tôi đã chứng minh rằng một đội bóng châu Phi có thể lọt vào bán kết World Cup. Hoặc thậm chí là trận chung kết, tại sao không?" huấn luyện viên Regragui ngây ngất trong men say chiến thắng nói với các phóng viên sau trận tứ kết.

“Trong cuộc họp báo cách đây không lâu, tôi đã được hỏi rằng liệu Maroc có thể vô địch World Cup không. Và tôi đã nói: “Tại sao không?” Chúng ta có thể ước mơ. Tại sao chúng ta không nên ước mơ? Nếu bạn không có ước mơ, bạn sẽ không đi đến đâu cả. Hãy cứ ước mơ bởi chúng ta không mất bất cứ thứ gì cho điều đó”, chiến lược gia 47 tuổi cho biết.

Dù bị đánh giá thấp hơn một loạt các tên tuổi khác ở vòng bảng, nhưng Maroc đã lần lượt vượt qua Croatia và Bỉ để đứng đầu bảng F, trước khi đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 và tiếp đó hạ gục Bồ Đào Nha ở tứ kết để tiếp tục chuỗi trận không tưởng của mình tại World Cup năm nay.

Huấn luyện viên Maroc mơ viết tiếp lịch sử ở World Cup 2022 ảnh 1

Các cầu thủ Maroc ăn mừng tấm vé lịch sử vào bán kết World Cup. (Ảnh: Reuters)

Họ sẽ 1 lần nữa đối đầu với gã khổng lồ châu Âu - đương kim vô địch Pháp trong nỗ lực viết lại lịch sử để giành 1 suất vào chung kết.

“Các quốc gia châu Âu đã quen với việc vô địch World Cup, vì vậy chúng tôi sẽ phải cố gắng tiến vào chung kết và vượt lên chính mình. Thông điệp mà tôi gửi tới các cầu thủ là hãy tự tin, ra sân và cống hiến mọi thứ mình có, không hối tiếc. Và họ đã tin tôi", Regragui nói.

"Tất nhiên thật tuyệt khi được chơi ở World Cup. Chúng tôi có những cầu thủ ưu tú và 1 tập thể hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng tại World Cup. Đôi khi bạn có thể phóng đại mọi thứ, nhưng các cầu thủ của tôi thực sự tin vào khả năng đó và hiện tại họ đã cho thấy rằng bản thân họ có khả năng hiện thực hóa điều đó ở cấp độ này của bóng đá thế giới", huấn luyện viên sinh năm 1975 tự tin khẳng định.

Huấn luyện viên Maroc mơ viết tiếp lịch sử ở World Cup 2022 ảnh 2

Thủ thành Bounou vui mừng trong khi Pepe và Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, thủ môn Yassine Bounou, người đã sắm vai người hùng trong trận đấu với nhiều pha cứu thua xuất sắc, nói thêm: "Như huấn luyện viên của chúng tôi đã nói, chúng tôi đến đây để thay đổi tâm lý. Cảm giác tự ti này chúng tôi cần phải loại bỏ... Thế hệ sau chúng tôi giờ sẽ biết rằng các cầu thủ Maroc có thể tạo nên điều kỳ diệu".

Không thể giấu nổi niềm vui, tiền vệ Sofyan Amrabat, một trong những người hùng khác trong hành trình kỳ diệu của Maroc cho biết: "Thật không thể tin được, tôi rất tự hào. Nó giống như một giấc mơ, không thể tin được là chúng tôi đã vào bán kết".

"Chúng tôi xứng đáng với điều này, 1000%. Chúng tôi đã chiến đấu bằng trái tim, vì đất nước, vì người dân quê nhà - thật không thể tin được. Đã có người dính chấn thương, 3 hậu vệ đã vào sân nhưng tinh thần và cách chúng tôi thi đấu, phòng ngự thật sự rất tuyệt vời", Amrabat nói.

Chiến thắng của Maroc đã thổi bùng lên những màn ăn mừng tưng bừng khắp khu vực từ Trung Đông tới châu Phi và trên toàn cộng đồng Arab. Trong khi đó, thất bại này đối với Bồ Đào Nha khó có thể nuốt trôi khi chính họ mới là đội bóng được đánh giá cao hơn để giành tấm vé vào bán kết.

Sau trận đấu, tiền vệ Bernardo Silva thừa nhận: “Đây là 1 trận đấu khó khăn trước 1 đội bóng rất năng nổ, có tinh thần chiến đấu cao như chúng ta đã thấy trong suốt giải đấu và đặc biệt trong trận họ gặp Tây Ban Nha”.

“Maroc là đội có chất lượng, họ đã loại Bỉ, Tây Ban Nha và bây giờ là Bồ Đào Nha, vì vậy đây có thể xem là 1 tập thể có khả năng chứ không chỉ phụ thuộc vào riêng những cá nhân đơn lẻ”, Silva chia sẻ.