Không gian mở cho người đọc
Cà-phê sách giống như một thư viện thu nhỏ với nhiều đầu sách đa dạng, nhưng khác ở chỗ không gian ở đây không quá ngột ngạt như những thư viện bình thường, nó kết hợp vừa đủ giữa sự yên tĩnh và thoải mái.
Đều đặn, ba đến bốn lần mỗi tuần, Hà My (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) lại ghé quán cà-phê sách cạnh khu trọ, khi để đọc sách, khi là học bài. Hôm nay, My đến để tiếp tục với cuốn “Chiến tranh và hòa bình” mà cô đang đọc dở. Chia sẻ về thói quen, Hà My cho biết, là một người thích đọc nên cô lui tới quán thường xuyên. “Tìm được nơi để đọc sách thoải mái mà không bị quấy nhiễu không phải dễ. Đến thư viện làm thẻ, mượn sách vừa mất thời gian nhưng chưa chắc kiếm được những cuốn đang “hot” trên thị trường. Giải pháp tối ưu là vào cà-phê sách, vừa đơn giản lại tiện lợi. Nhiều lúc chỉ còn 20.000 đồng cũng đủ kêu ly cà-phê đá và tha hồ đọc. Không gian quán khá yên tĩnh, đồ uống rẻ, nhiều đầu sách hay, nhân viên đi lại nhẹ nhàng, nhạc nền dịu nhẹ trong một không gian không khói thuốc giúp em dễ tập trung để đọc hay ôn bài”.
Không chỉ đầu tư không gian, thiết kế, những “ông bà chủ” mô hình cà-phê sách cũng rất “chịu chi” khi đầu tư nhiều đầu sách với các thể loại khác nhau, từ sách học thuật đến truyện ngắn, tiểu thuyết, sách lịch sử, thậm chí có cả sách tham khảo... Tại Đà Nẵng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những quán cà-phê sách, nhiều nhất là của các hệ thống như Velo Book, Nhã Nam, Comic Book, Leevins Book…, còn một vài quán khác thì chuyên về một dòng riêng như cà-phê truyện tranh, cà-phê truyện ngôn tình.
Cô Phương Khanh, một giáo viên đã về hưu cho biết, trong thời đại bùng nổ công nghệ, con người dường như xa lánh việc đọc sách. Văn hóa đọc bị lấn át bởi văn hóa nghe nhìn, quán xá mang nặng tính giải trí ngày càng nhiều, những không gian đọc sách đúng nghĩa dần ít đi thì mô hình cà-phê sách nổi lên trong những năm gần đây như một dấu hiệu tích cực trong văn hóa đọc.
Tôi đọc sách ở đó
Đến với cà-phê sách lần đầu, Nam Khánh (sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) khá thích thú với không gian nơi đây. Theo Khánh, những quán cà-phê như thế này sẽ “lôi kéo” mọi người, từ cách bố trí các kệ sách đến âm nhạc. “Vẻ yên tĩnh nơi cà-phê sách không ngột ngạt như thư viện mà tạo cho mọi người cảm giác thoải mái. Sự yên tĩnh này kết hợp với những cuốn sách hay, những thức uống ngon không chỉ làm không gian đọc trở nên đúng nghĩa, mà còn là nơi phù hợp để học bài hay họp nhóm cho những sinh viên như mình. Chắc chắn em sẽ đến đây thường xuyên hơn”, Nam Khánh chia sẻ. Nhiều nhân viên văn phòng cũng lựa chọn nơi này để trao đổi công việc, gặp gỡ đối tác, hay đơn giản với nhiều người, cà-phê sách là không gian lý tưởng để thu mình lại bên ly cà-phê đậm vị, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống.
Kết hợp giữa văn hóa đọc và văn hóa cà-phê, không gian của những quán cà-phê sách cũng là nơi để những người yêu sách và cà-phê gặp gỡ, giao lưu. Hỏi chuyện những bạn trẻ sống và làm việc nơi đây, rằng có biết các quán cà-phê sách và hay tới đó không? Họ cho biết, thỉnh thoảng rủ nhau tới quán, nhìn giá sách và chuyện với nhau rằng cuốn này đã đọc, cuốn kia chưa, cuốn này khó nắm bắt hoặc đôi khi đến một mình để tìm cuốn sách yêu thích nhưng không đủ tiền mua hoặc không còn bán trên thị trường.
Nói về mô hình kinh doanh này, anh Khôi, chủ quán cà-phê sách Comic Book (361 Yên Khê 2, TP Đà Nẵng) cho biết, khách đến đây rất đa dạng. Buổi sáng chủ yếu là khách văn phòng, ăn sáng, uống cà-phê xong đi làm. Từ giữa trưa đến chiều tối đa phần là sinh viên. Quán lúc nào cũng có một lượng khách ổn định. “Cuộc sống hiện đại, nhiều người hay nói về việc khuyến khích đọc và nâng cao văn hóa đọc, nhưng những không gian đọc sách công cộng thì vẫn còn rất ít. Là một người yêu sách, tôi mong muốn quán của mình sẽ góp một phần nhỏ trong việc nâng cao văn hóa đọc cho giới trẻ”, anh Khôi tâm sự.