Chiều trên dòng sông chảy ngược

Kon Tum tháng 3, đẹp thoáng đãng đến ngỡ ngàng. Phố núi như khuôn mặt cô gái Ba Na được “dải lụa mềm” là dòng sông Đác Bla óng ả ôm ấp. Không giống như những dòng sông khác, Đác Bla lại là dòng sông chảy ngược. Bắt nguồn từ Kon Plông ngược lên phía tây, uốn quanh thành phố Kon Tum, kéo dài hơn 100 km rồi hợp với sông Pô Kô để thành dòng Sê San hùng vĩ.

Cô gái Rơ Ngao sau ngày lên rẫy.
Cô gái Rơ Ngao sau ngày lên rẫy.

Thả mình trên chiếc thuyền độc mộc xuôi dòng chiều mà nghe rộn rã hai bên bờ tiếng trẻ nô đùa tắm mát. Tiếng chèo khua hối hả giục về buôn. Ríu rít đàn con chờ cha bên bến nước. Rồi khi nắng đã nhuốm vàng cả khúc sông, sóng khẽ đẩy thuyền về với bến. Trai, gái Rơ Ngao trở về nhà sau ngày lên rẫy cùng ngô, sắn đã đầy gùi. Từ bao đời, cuộc sống của bà con các dân tộc nơi đây vẫn bình yên như thế bên dòng Đác Bla.

Chiều trên bến sông Đác Bla, thôn Kon Ngo K’Tu (xã Vinh Quang, TP Kon Tum).

Chiều trên dòng sông chảy ngược ảnh 2

Ngóng cha về.

Chiều trên dòng sông chảy ngược ảnh 3

Thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát Đác Bla.

Chiều trên dòng sông chảy ngược ảnh 4

Cả xe bò cũng được vận động vượt dòng sau ngày lên rẫy.

Chiều trên dòng sông chảy ngược ảnh 5

Rẫy ở bên kia sông nên thuyền là phương tiện vận chuyển duy nhất.