Trao giải Dế Mèn lần 3

Ngày 31/5 vừa qua, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 3-2022 và đấu giá nghệ thuật “Vì mái trường cho em” do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức. 

Trao giải Dế Mèn lần 3

So mùa giải lần 1-2020 và lần 2-2021, số lượng các tác phẩm dự thi ít hơn, nhưng vẫn phong phú về thể loại với 89 tác phẩm, chùm tác phẩm dự thi. Mặc dù năm nay không có giải thưởng lớn nhất mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn, nhưng đã có 5 giải Khát vọng Dế Mèn được trao cho 5 tác phẩm, chùm tác phẩm trong tốp 8 vòng chung kết. 

Đáng chú ý nhất, có hai tác phẩm lọt vào tốp 8 và đoạt giải Khát vọng Dế Mèn, trong đó một là của tác giả nhí chỉ mới 9 tuổi và một của hai nữ tác giả người nước ngoài tham gia, gồm tác phẩm “Chiếc dép thất lạc” của nữ tác giả người Bỉ Geralda De Vos và họa sĩ Sofia Holt, và bản thảo chùm truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng (9 tuổi). “Chiếc dép thất lạc” là một bức tranh tuyệt vời, thấm đẫm những cảnh sắc Việt Nam cùng nội dung là một tiểu phẩm xinh xắn khơi gợi tình cảm của mỗi người về những đồ vật thân yêu giữa thời đại tiêu dùng. Chùm bốn truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng (9 tuổi), vừa học hết lớp 4 Trường tiểu học Quỳnh Lôi (Hà Nội), người đọc bị ấn tượng với sự nhỏ xinh, nhưng lung linh kỳ diệu của những câu chuyện đồng thoại. Chúng đều có diễn biến rất bất ngờ hoàn toàn không sắp đặt. 

Trao giải Dế Mèn lần 3 -0
 

Năm nay, phần đấu giá nghệ thuật “Vì mái trường cho em”, ban tổ chức đã thu về hàng trăm triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần không nhỏ hoàn thiện cơ sở vật chất cho điểm trường Huổi Khoang (xã Nậm Mằn, Sông Mã, Sơn La) khang trang hơn.