Những ngày này, Tân Quy Đông như rực lên đầy sắc mầu trong nắng sớm. Sắc vàng cây hoàng yến ngay đầu chợ, hòa cùng đỏ, xanh, tím, trắng… của hàng loạt các loại xô, chậu đựng sản vật bình dị mùa nước nổi như cá linh, bông súng, điên điển hay mớ cá rô, lươn, chuột… tươi rói mang đến không khí hào hứng bán, mua làm nhộn nhịp cả một vùng quê trong nắng ngọt buổi sớm mai. Không gian đậm những sắc thái cuộc sống ấy khiến cho không chỉ du khách mà cả người quê tuy đã quen nhưng vẫn cảm thấy phấn khích mỗi khi mùa nước về.
Đầy đủ những sản vật của mùa nước.
Rộn ràng từ sáng sớm.
Hai vợ chồng ông Bảy ra chợ với mớ cá tươi rói cùng túi hoa điên điển vừa hái.
Bông súng nấu chua là món ngon đặc sắc mùa nước nổi miền tây.