Rộn ràng đón Giáng sinh

Năm mới 2024 đang đến gần, cộng đồng bà con giáo dân nói riêng và người dân ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đang sôi nổi chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và năm mới. Nhiều bạn trẻ trong dịp này thường tập trung cùng bạn bè, người thân chụp ảnh trước các tiểu cảnh hang đá, cây thông được trang trí rực rỡ sắc mầu.
0:00 / 0:00
0:00
Trang trí nhà thờ đón Giáng sinh.
Trang trí nhà thờ đón Giáng sinh.

1/Để chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm, nhà thờ giáo xứ Hòa Bình đã bắt đầu trang hoàng, dựng hang đá, tiểu cảnh đón Noel với sự tham gia của đông đảo bà con giáo dân. Trước cổng nhà thờ giáo xứ Hòa Bình, anh Lê Văn Quang, một giáo dân ở tổ 9, phường Thịnh Quang, TP Hòa Bình, đang cùng tham gia bày trí. Từ những nguyên liệu quen thuộc là cây tre, ống nứa, mỗi giáo dân như một người thợ lành nghề, bàn tay thoăn thoắt, người uốn thân tre, người đan, người xoắn lạt, cuộn dây giữ kết cấu cho chắc chắn.

Anh Quang chia sẻ: “Chuẩn bị cho lễ Noel năm nào chúng tôi cũng lên đây dựng hang đá cho nhà thờ. Mất ba năm dịch Covid-19 nên bỏ làm, giờ quay lại rất là vui. Cũng mong sẽ dựng nên hang thật to đẹp để những ngày sắp tới, người dân khắp nơi sẽ đến chụp ảnh hang đá đông đúc, nhộn nhịp. Tôi rất hạnh phúc khi đóng góp công sức mình”. Đặc biệt, theo anh, kể từ sau dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh được phục hồi, đời sống của bà con vì thế cũng đã dần ổn định trở lại, nên không khí năm mới và lễ Noel năm nay càng thêm phấn khởi, hân hoan. Trong niềm phấn khởi đó, bà con đang khẩn trương hoàn tất công việc trang trí hang đá. Anh Quang cho biết: “Công trình cao khoảng 20 m làm hoàn toàn bằng những cây tre, nứa đặc trưng của tỉnh miền núi Hòa Bình, ngoài ra còn dùng bông, vải, xốp và nhiều loại nguyên liệu khác. Hang đá được bà con chúng tôi góp sức xây dựng trong gần hai tuần, mới đang hoàn thiện”.

Năm 2012, nhà thờ giáo xứ Hòa Bình được khởi công đặt viên đá đầu tiên. Giờ đây nhà thờ rộng 10.000 m2 được dựng lên nơi miền sơn cước, tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất ở tổ 21, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, là nơi đồng bào công giáo các khu dân cư ven bờ sông Đà và các huyện lân cận tới làm lễ mỗi tuần. Đây là niềm vui của không riêng gì người dân xứ đạo, mà người dân địa phương và du khách thập phương có thể đến đây tham quan, lưu giữ những hình ảnh đẹp về mảnh đất xứ Mường, quê hương của trường ca “Đẻ đất, đẻ nước”.

2/Còn tại nhà thờ giáo họ Trung Minh, phường Trung Minh, TP Hoà Bình, dọc đường vào bà con đã dọn dẹp, chăng đèn, trang trí cho khu giáo họ thêm phần rực rỡ, lung linh. Trong những ngày qua, dù chưa chính thức đến ngày lễ lớn Noel nhưng một vài du khách đã đến nhà thờ để lưu lại những hình ảnh đẹp và ấm cúng bên gia đình, bạn bè. Chị Nhật Linh, 22 tuổi, sống tại phố Tân Lập, phường Trung Minh cho biết: “Ngày cuối tuần, tôi đưa mấy người bạn về thăm quê và ghé thăm chụp ảnh nhà thờ nhân dịp lễ Noel. Dù không phải giáo dân nhưng tôi cũng hiểu được ý nghĩa tốt đẹp thông qua những dịp như thế này, không khí vừa ấm cúng, vừa rộn ràng. Không chỉ dịp này mà từ nay đến Tết Nguyên đán khu phố vẫn luôn treo cờ, kết hoa và trang trí đèn nhiều mầu sắc”.

Giáo xứ Hòa Bình nằm trên địa bàn 5 huyện là Kỳ Sơn, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc và TP Hòa Bình, có 10 giáo họ và gần 3.000 giáo dân. Linh mục Nguyễn Trung Thoại cho biết thêm: “Tôi ở đây từ khi giáo xứ Hòa Bình được phục hồi, giáo dân tập trung làm ăn, nâng cao đời sống kinh tế. Ý nghĩa của ngày lễ cũng như các giáo lý đều hướng đến những việc thiện lành để giúp người, giúp đời và xây dựng đất nước”.

Bà con xứ đạo đang trang trí nhà cửa, dễ thấy các trung tâm thương mại, siêu thị, tòa nhà lớn ở thành phố cũng đã được trang hoàng lộng lẫy với cây thông, hình ảnh ông già Noel, tuần lộc… Nhiều gian hàng bày bán những món đồ Giáng sinh bắt mắt, đa dạng. Những dịp như Giáng sinh đã không chỉ là ngày lễ riêng của bà con Công giáo, mà còn là ngày hội vui chung của người dân cả nước trên tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Những ngày này, việc trang trí đã gần hoàn tất với cây thông, đèn điện, hang đá sáng lung linh ở nhiều khu phố, tòa nhà, sẵn sàng cho một năm mới ấm áp, đoàn viên.

Linh mục Nguyễn Trung Thoại, Chính sứ giáo sứ Hòa Bình thuộc giáo phận Hưng Hóa phấn khởi chia sẻ: “Hằng năm vào các ngày lễ như Giáng sinh và năm mới thường là sẽ có đông người dân địa phương, có cả du khách và các bạn trẻ, trẻ em sẽ tới tham quan, đón

Giao thừa trước cổng nhà thờ”.