Ra mắt sách nghệ thuật “Ký mộng” của Nguyễn Du

Cuốn artbook “Ký mộng” của đại thi hào Nguyễn Du trở nên cuốn hút khi kết hợp cùng các bức họa của họa sĩ 9X Niayu (Trần Mỹ Ngọc, cựu sinh viên Trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh). 
 

Ra mắt sách nghệ thuật “Ký mộng” của Nguyễn Du

Dày hơn 70 trang, “Ký mộng” gồm các trích đoạn nổi tiếng của Truyện Kiều và nhiều tác phẩm khác như “Độc tiểu Thanh Ký”, “Văn tế thập loại chúng sinh”, “Long Thành cầm giả ca”… cùng gần 40 tranh vẽ sống động được lấy cảm hứng từ các sáng tác của Tố Như. Tại chương trình ra mắt sách với chủ đề “Cùng Nguyễn Du qua giấc mộng dài”, họa sĩ trẻ Niayu chia sẻ: “Bất kỳ thời đại nào, những ai yêu tiếng Việt và tâm hồn Việt sẽ luôn rung động cùng Tố Như. Tôi không hẳn vẽ các nhân vật của Tố Như, mà vẽ tâm hồn Tố Như. Vẽ Tố Như trong tôi, qua những bài thơ, đoạn thơ mà tôi đọc, tìm và cảm nhận được”.

“Thực/Thơ” - cách nhìn khác, tư duy khác

Nhằm hướng công chúng tới tư duy mới mẻ hơn về phim tài liệu, Si mê ci-nê đang tổ chức chiếu phim, giao lưu với các tác giả từ ngày 4-18/6 tại VUI Stuido với tên chủ đề “Thực thơ - Chùm phim tài liệu ngắn Việt Nam”. Chương trình giới thiệu 15 tác phẩm của 10 nhà làm phim: “Khuê phòng” (2005, Phạm Thị Hảo), “Ông nội” (2012, Linh San), “Vườn nhà anh” (2019, Nguyễn Duy Anh)… Các bộ phim đều cho thấy, phim tài liệu không khô khan, các thông tin sự kiện hay dữ liệu khó hiểu, mà trong đó còn có chất thơ, chất lãng mạn, mang đậm cá tính của các tác giả.

Thảo luận sách “Tiếng gọi của hoang dã”

Ngày 11/6, tại Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội) đã diễn ra buổi thảo luận sách “Tiếng gọi của hoang dã”. Buổi thảo luận có sự tham gia của nhà báo Phan Đăng, cùng các khách mời là nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và hai tác giả của “Chang Hoang Dã” là Trang Nguyễn và họa sĩ Jeet Zdũng. Các diễn giả đã trò chuyện về quá trình tìm kiếm thông tin, đi thực tế để sáng tác “Chang Hoang Dã”, những khó khăn, nguy hiểm của các nhà bảo tồn động vật hoang dã, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật. Từ đó, xây dựng một tình yêu thiên nhiên, sự hiểu biết và tử tế với thiên nhiên.