Gibraltar là quốc gia rất nhỏ ở châu Âu với dân số chỉ hơn 32.000 người. Đội tuyển quốc gia của họ cũng thuộc nhóm yếu nhất thế giới khi chỉ xếp thứ 198 trong 200 quốc gia trên bảng xếp hạng của FIFA. Vì vậy, thật dễ hiểu khi tuyển Pháp thắng đậm Gibraltar. Đều đáng ngạc nhiên là tỷ số chung cuộc lên đến 14-0, xô đổ kỷ lục trước đó của tuyển Đức (thắng San Marino 12-0 năm 2006).
Tại bảng B vòng loại EURO 2024, Pháp thể hiện sức mạnh tuyệt đối dù chung bảng với một đội tuyển danh tiếng khác là Hà Lan. Sau bảy trận đã đấu, “Gà trống Gaulois” thắng trọn vẹn, ghi 25 bàn và chỉ lọt lưới một bàn. Họ thuộc nhóm giành vé sớm nhất dự EURO trên đất Đức cùng các đội tuyển Bỉ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Áo…
Chiến thắng đậm đà trước Gibraltar ghi dấu màn ra mắt ấn tượng của “thần đồng” 17 tuổi Warren Zaire-Emery (ghi một bàn); đồng thời chứng kiến cú hat-trick của siêu sao Kylian Mbappe (trong ảnh). Anh vừa chạm mốc 300 bàn trong sự nghiệp và vươn lên vị trí chân sút xuất sắc thứ ba trong lịch sử tuyển Pháp với 46 bàn, chỉ xếp sau Olivier Giroud (56 bàn) và Thierry Henry (51 bàn).
Với việc Henry không còn thi đấu và Giroud đã 37 tuổi, Mbappe gần như chắc chắn sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất của “Gà trống Gaulois” trong tương lai.