Việt Nam, trong vòng tay bè bạn

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - đạo lý dân tộc nghìn đời ấy, người Việt Nam nào cũng mang trong tim.

Bạn bè quốc tế chúc mừng Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.
Bạn bè quốc tế chúc mừng Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Để những ngày này, khi các chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp từ nhiều nơi trên thế giới đến tay đồng bào ta đang nỗ lực khắc phục hệ quả thiên tai, đạo lý đó lại càng sáng tỏ. Trong nghịch cảnh, có gì quý giá hơn những bàn tay chìa ra?

Đêm 14/10, chuyến hàng viện trợ khẩn cấp từ Chính phủ Australia, thông qua Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh, đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chuyến hàng được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận, bao gồm 320 bộ dụng cụ nhà bếp, 756 bộ dụng cụ vệ sinh, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 300 bộ chăn… - những công cụ thiết yếu nhằm giúp bà con nhanh chóng ổn định và tái thiết cuộc sống, sau thảm kịch thiên nhiên.

Tại buổi lễ giao nhận hàng viện trợ, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Renee Jean Deschamps, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bà cũng cho biết: Trước tình hình thiên tai ngày càng bất thường tại Việt Nam, Chính phủ Australia, với các chương trình viện trợ của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trước đó, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ các mặt hàng thiết yếu thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR) cho nhân dân vùng lũ Việt Nam. Hai chuyến hàng, bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 cái chăn, 1.000 can nhựa và 50 tấm nhựa plastic đa chức năng, được chia thành hai đợt vận chuyển đường hàng không, đã tới sân bay Nội Bài trong hai ngày 12 và 13/10, và đã được bàn giao cho Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này, bày tỏ hy vọng hàng cứu trợ sẽ đến tay những người cần sớm nhất có thể và góp phần giúp họ khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Cho đến chiều 14/10, theo số liệu thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tại cuộc họp Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), tổng số tiền các đối tác quốc tế cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ở Việt Nam đã đạt khoảng 5,5 triệu USD. Trong đó, Đại sứ quán Australia hỗ trợ ba triệu AUD, Đại sứ quán Hàn Quốc hỗ trợ một triệu USD, và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ 0,5 triệu euro.

Trước đó nữa, cộng đồng người Việt Nam sống xa Tổ quốc từ khắp mọi miền thế giới cũng đã nhanh chóng quyên góp, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
gửi về quê hương những sự giúp đỡ vô cùng quý giá. Đơn cử, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga đã tổ chức gây quỹ và thu được số tiền 660 triệu đồng, gửi về ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả nặng nề từ ba cơn bão liên tiếp vừa qua. Những hành động ấy thể hiện rõ tình đoàn kết sâu sắc trong tinh thần “tương thân tương ái”, với đạo lý “lá lành đùm lá rách”, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn hướng về quê hương đất nước.

s41321s3.jpg
Những chuyến hàng cứu trợ quý báu từ Nhật Bản.

Cùng ngày 14/10, Việt Nam đón một tin vui: Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Câu chuyện tưởng như không liên quan, song lại hàm chứa một mạch ngầm: Khi đặt “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, như Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định, Việt Nam không chỉ hướng đến hạnh phúc, ấm no của riêng nhân dân Việt Nam, mà còn đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục cống hiến, góp sức kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển, bảo vệ quyền con người cho nhân dân ở bất cứ đâu trên thế giới.

Chúng ta thật sự đã luôn hành động như thế, theo lương tri, theo đạo nghĩa dân tộc, ở không ít diễn đàn hay “điểm nóng” nhân đạo quốc tế. Và lúc này, trong gian khó, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang được công nhận, được hưởng ứng, được cổ vũ, được đáp đền…■

Có thể bạn quan tâm

Biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng đang tác động đến trẻ em theo cách ngày càng cực đoan.

Hiểm họa phủ bóng tương lai

Theo Báo cáo Rủi ro Khí hậu đối với Trẻ em (The Children’s Climate Risk Report) năm 2026 mà Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa công bố, có tới 1,1 tỷ trẻ em hiện phải đối mặt cùng lúc với tác động của ít nhất ba hình thái khí hậu cực đoan - điều đã và đang gia tăng một cách đáng ngại, trong vòng hai thập kỷ qua.

Mikel Arteta.

Người trồng cây ô-liu ở London

Ba tháng đầu tiếp quản CLB Arsenal, Mikel Arteta nhận về từ toàn bộ nhân viên câu lạc bộ một mớ văn bản viết chi chít những cảm nhận cá nhân, đa phần đều là những trạng thái cảm xúc tiêu cực. Điều đó cần phải được thay đổi, và đây là lý do cây ô-liu già hơn trăm tuổi được đưa về trồng tại vị trí dễ thấy nhất, ở Trung tâm huấn luyện London Colney.

Giáo sư Gilbert Strang, Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ).

3 + 2 + 61 = Một đời giảng dạy

Ba năm là sinh viên, hai năm làm giảng viên trẻ, 61 năm là Giáo sư, tổng cộng 66 năm Gilbert Strang (ảnh trên) gắn bó với Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ). Gần cả một đời, ông dành trọn để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, để giúp tất cả những ai muốn học nhận ra, chẳng có bài toán nào khó, cũng chẳng có sinh viên nào ngốc nghếch.

Một góc tan hoang trên đảo Mindanao

Thảm kịch và hành động

Ít nhất đã có 37 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương, sau trận động đất mạnh tới 7,8 độ richter xảy ra ở miền nam Philippines vào buổi sáng ngày 8/6. Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sạt lở đất, đuối nước và thương tích do mảnh vỡ rơi. Đây là trận động đất mạnh nhất ở quốc gia này kể từ năm 1976.

Phiên toàn thể số 3 của Diễn đàn Tương lai ASEAN mang chủ đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại ASEAN: Không để ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: TTXVN

Thông điệp đoàn kết vì tương lai

Diễn ra trong hai ngày 9 và 10/6 tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026 thể hiện rõ những thông điệp gắn bó, đồng thuận, tích cực… trên tiến trình định hình cấu trúc khu vực ở giai đoạn mới.

Ánh sáng cuối cùng là quầng sáng rực rỡ nhất

Ánh sáng cuối cùng là quầng sáng rực rỡ nhất

40 năm gõ cửa từng căn hộ, dọn dẹp từng góc tối bị cuộc đời bỏ quên, Fion Phua (ảnh trên) chưa một lần nghĩ đến chuyện dừng lại. Cho đến một ngày, bác sĩ thông báo bà đang mất dần thị lực và sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng, người phụ nữ Singapore ấy vẫn tiếp tục lên đường mỗi sáng Chủ nhật. Vì bà biết, còn nhiều người đang chìm trong thứ bóng tối dày đặc hơn.

Cải tạo đất - yếu tố sống còn đối với môi trường sinh thái Iraq.

Phát triển nông nghiệp để giải cứu hành tinh

Dưới sự phối hợp giữa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) với Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), không ít quốc gia đang chứng minh một mệnh đề giản dị nhưng lại thường bị bỏ qua: Những lựa chọn giúp mang lại lương thực cũng có thể xây dựng khả năng phục hồi, giảm phát thải, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và hồi sinh những vùng đất bị thoái hóa.

Giao tranh tại Liban vẫn diễn ra căng thẳng, ngay trước thềm cuộc đàm phán.

Giữa sa mạc lòng tin

Ngày 2/6, Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp mới tại Washington (Mỹ). Song, cùng lúc, thị trấn Toul (miền nam Liban) lại rung chuyển, dưới một cuộc oanh kích của không quân Israel.

Nắng nóng cực đoan đang thiêu đốt cả những khu vực thời tiết ôn hòa truyền thống, như châu Âu.

Những vết rạn dưới vòm nắng lửa

Nắng nóng cực đoan đang hành hạ thế giới, khi liên tiếp phá vỡ các đỉnh nhiệt. Thế nhưng, ở cao tầng, các nỗ lực chung tay ngăn chặn tiến trình nóng lên của Trái đất lại bộc lộ rõ những mâu thuẫn và bất đồng không dễ san lấp.

Các tổ chức quốc tế đã vào cuộc, nhưng tình hình vẫn đặc biệt khó khăn.

Mối nguy hiện hữu

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến cấp cao của các bộ trưởng ngày 25/5, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya cho biết: Kể từ khi CHDC Congo tuyên bố bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 vào ngày 15/5, tổng cộng đã có 906 ca nghi nhiễm và 204 ca tử vong được ghi nhận.

PHÁT NGÔN & SUY NGẪM

PHÁT NGÔN & SUY NGẪM

Cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang diễn ra tốt đẹp! Chỉ có thể đạt được một thỏa thuận lớn cho tất cả, hoặc không có thỏa thuận nào, và chúng ta sẽ quay trở lại trạng thái chiến tranh, với quy mô và sức mạnh lớn hơn bao giờ hết. Không ai muốn điều đó!

Barbra Streisand.

Biến sự không hoàn hảo thành tuyên ngôn kiêu hãnh

Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đã mang đến cho khán giả toàn cầu một niềm xúc động lớn lao, khi quyết định vinh danh 65 năm cống hiến không ngừng nghỉ ở cả âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và sân khấu của “huyền thoại sống” Barbra Streisand (ảnh trên) bằng giải thưởng Cành cọ vàng danh dự (Honorary Palme d’Or).

Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tổ kiến nơi chân đê

Tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố: Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Phát ngôn & suy ngẫm

Việc giải phóng những kho dự trữ dầu chiến lược đã bổ sung 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào thị trường, nhưng những nguồn dự trữ này không phải vô tận.

Nỗi lo âu về hệ lụy của những cuộc “thương chiến Mỹ - Trung” đã tạm được đẩy lùi.

Phác thảo một thế cục

Tâm điểm chú ý của giới quan sát quốc tế những ngày qua, không gì khác, chính là chuyến công du đến Trung Quốc của Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Julien Gosselin.

Làn gió mới tại “thánh đường” Odéon

Với tư duy khác biệt và những tác phẩm kéo dài hàng giờ đồng hồ, Julien Gosselin - Giám đốc trẻ nhất lịch sử Nhà hát Odéon (Paris, Pháp), đang dấn thân vào một cuộc “cách mạng kịch nghệ” đầy táo bạo, bất chấp những áp lực khủng khiếp về ngân sách và kỳ vọng của công chúng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Ðòi hỏi tất yếu từ hiện thực

“Chúng ta cần cải cách sâu rộng các thể chế toàn cầu, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nơi vẫn tồn tại một sự bất công mà lịch sử để lại, khi châu Phi đến lúc này vẫn chưa có ghế thường trực”.

PHÁT NGÔN & SUY NGẪM

PHÁT NGÔN & SUY NGẪM

"Máy bay không người lái có vũ trang hiện đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra thương vong cho dân thường Sudan.

Bà Mariéme Jamme.

Phẩm giá tái sinh từ tri thức số

Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường phố Dakar, trải qua những năm tháng tăm tối của bạo lực và nghèo đói, Mariéme Jamme đã thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục bằng sức mạnh của tri thức.

Đó là rủi ro thảm họa, không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy.

“Ðại dịch số” – nguy cơ có thật

Năm 2025, ước tính có khoảng 376 tỷ email được gửi và nhận mỗi ngày, trên toàn thế giới. Vậy, điều gì sẽ xảy ra, nếu hệ thống đang hoạt động trơn tru trên không gian internet này đột nhiên trục trặc?

Ðông đảo phụ nữ vẫn đang phải làm việc nhiều hơn, với mức thu nhập ít hơn.

Phụ nữ đang phải trả giá cho ai?

Mới đây, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa công bố một báo cáo mang tiêu đề “Ai phải trả giá? Bất bình đẳng giới và nợ công (Who Pays the Price? Gender Inequality and Sovereign Debt)”

PHÁT NGÔN & SUY NGẪM

PHÁT NGÔN & SUY NGẪM

“Mỗi ngày, trên tiền tuyến của những cuộc khủng hoảng tàn khốc nhất thế giới, đội ngũ của chúng tôi chứng kiến ​​những hậu quả thảm khốc khi sự thiêng liêng của việc chăm sóc sức khỏe bị xâm phạm.

Antoine Fuqua.

Về những con người đi qua bóng tối

“Nếu bạn có thể bước ra khi mặt trời mọc, khi mọi bụi bặm đã lắng xuống và bạn vẫn đứng vững, bạn sẽ có một cơ hội khác cho cuộc đời mình…” -