Tại Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, gần 2.000 học sinh tham dự lễ khai giảng. Trong đó, 675 học sinh khối 10 chính thức bắt đầu những năm học đầu cấp.
Anh Bá Duy, sống tại phường Nam Nha Trang, đưa con gái đầu lòng đến trường trong ngày khai giảng. Anh cho biết, sau những ngày cùng con hồi hộp chờ đợi kết quả thi, khoảnh khắc con chính thức trở thành học sinh trung học phổ thông khiến anh không khỏi xúc động.
“Làm cha mẹ, nhìn con trưởng thành từng ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất. Những ngày con ôn thi chuyển cấp, tôi cũng hồi hộp, lo lắng theo con. Đến khi biết con đậu vào Trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng, tôi thực sự nhẹ nhõm và vui mừng. Phía trước còn nhiều thử thách, tôi chỉ mong con luôn tự tin, cố gắng học tập và có những năm tháng thật đẹp cùng bạn bè ở lứa tuổi học trò”, anh Duy chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, chị Hoàng Như Quỳnh, phụ huynh bé Minh Anh, học sinh lớp 5-6 tuổi A1, Trường mầm non Nha Trang, cho biết mỗi lần năm học mới bắt đầu, chị đều cùng con đến trường với nhiều cảm xúc. “Con còn nhỏ nên mỗi lần đưa con đến lớp, tôi vừa vui vừa có chút lo lắng. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ khi lần đầu đến trường, giờ con đã chuẩn bị bước vào lớp mầm non 5-6 tuổi. Tôi mong con luôn vui vẻ, yêu trường và có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên cô giáo, bạn bè”, chị Quỳnh chia sẻ.
Tại Đặc khu Trường Sa lễ khai giảng được tổ chức trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên các đảo cùng hướng về ngày hội lớn của ngành giáo dục.
Thầy giáo Phan Quang Tuấn, Trường tiểu học Sinh Tồn, tâm sự: “Dạy học ở Trường Sa có những khó khăn riêng, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh trên đảo. Đây là động lực để giáo viên không ngừng nỗ lực, chuẩn bị tốt từng bài giảng đến từng học sinh. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui”.