Truyền thông sáng tạo lan tỏa thông điệp bình đẳng giới

Năm 2025, cùng nhiều đơn vị, địa phương triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm phong phú bức tranh truyền thông về bình đẳng giới thông qua các hoạt động thiết thực, gắn với đời sống cộng đồng.

Đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các cán bộ, chuyên gia có mặt để chia sẻ, khuyến khích các em sinh viên Trường đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên.
Đại diện Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các cán bộ, chuyên gia có mặt để chia sẻ, khuyến khích các em sinh viên Trường đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ Dự án 8 (Dự án thành phần số 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, truyền thông được xác định là một trụ cột quan trọng.

Mới đây, tại tỉnh Thái Nguyên, sự kiện “Thắp sáng tương lai” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Trường đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên tổ chức đã thu hút hàng nghìn sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số địa phương tham gia. Chương trình mở ra không gian đối thoại sôi nổi, nơi người tham gia cùng trao đổi về định kiến giới, cơ hội học tập và phát triển, cũng như vai trò của giáo dục trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái.

Điểm nhấn tại đây là triển lãm “Lên tiếng để tỏa sáng”, nơi những trăn trở, khát vọng và sáng kiến của thế hệ trẻ được thể hiện sinh động qua thiết kế hình ảnh, ngôn ngữ và hoạt động tương tác. Triển lãm là kết quả cuộc thi sáng tạo “Lên tiếng để tỏa sáng” được phát động trên toàn quốc, ưu tiên các nhóm có sinh viên nữ và sinh viên dân tộc thiểu số. Những chủ đề như “Giấc mơ đến trường của em gái vùng cao”, “Bình đẳng không chỉ là con chữ”, “Ánh sáng từ lớp học nhỏ” thể hiện mối quan tâm của người trẻ trước những rào cản giới vẫn tồn tại trong đời sống.

Theo Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sinh viên từ nhiều địa phương. Nhiều năm qua, bảo tàng luôn tích cực tìm kiếm và kể những câu chuyện chân thực, lay động, truyền cảm hứng về bình đẳng giới.

Các hoạt động truyền thông gắn với Dự án 8 do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khởi xướng và phối hợp khá phong phú: Tọa đàm, cuộc thi, triển lãm ảnh, triển lãm số hóa, phim tài liệu, workshop trải nghiệm nghề truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc hay trao tặng tủ sách được triển khai theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn. Triển lãm trực tuyến “Đường đến hạnh phúc” ra mắt trong tháng 12 khai thác bối cảnh xã Lộc Quang (Đồng Nai), nơi đồng bào Xtiêng, Khmer chịu ảnh hưởng của nhiều tập tục và định kiến giới. Ba chủ đề “Từ mảnh đất truyền thống”, “Đến mong ước cùng những đổi thay”, “Và những niềm hạnh phúc thêm trọn vẹn” kể lại quá trình chuyển biến nhận thức và vươn lên của phụ nữ, trẻ em thông qua Dự án 8. Tương tự là triển lãm số “Bình minh trên cao nguyên trắng”, phản ánh đời sống của phụ nữ và trẻ em dân tộc H’Mông, Phù Lá, Dao tại Bắc Hà (Lào Cai).

Một sản phẩm truyền thông khác đáng chú ý là phim tài liệu “Thư gửi mẹ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đồng sản xuất cùng đạo diễn trẻ người Tày Hà Lệ Diễm. Bộ phim đã giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan Phim tài liệu ngắn Đông Nam Á LENScape và được trình chiếu tại nhiều sự kiện văn hóa, xã hội. Qua góc nhìn của bé gái người H’Mông 11 tuổi lớn lên trong cảnh thiếu vắng mẹ, phim phản ánh những thách thức mà phụ nữ và trẻ em vùng cao phải đối mặt, gửi gắm thông điệp xóa bỏ khuôn mẫu giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số.

Tại tỉnh Cao Bằng, gần 1.000 học sinh và giáo viên tham gia sự kiện “Vươn xa-Tỏa sáng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp UNESCO Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn CJ tổ chức. Các tọa đàm, cuộc thi vẽ tranh, triển lãm “Sức sống đại ngàn”, “Ước mơ của em” cùng những buổi giao lưu tại Gia Lai, Lào Cai, Điện Biên, Quảng Trị… đều hướng tới tạo không gian cho học sinh dân tộc thiểu số chia sẻ ước mơ, nhận diện rào cản giới và hình dung con đường phát triển của bản thân.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, trong giai đoạn 2 của Dự án 8 (2025-2030), phương thức hoạt động sẽ được điều chỉnh phù hợp thực tiễn, song việc lồng ghép giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ vẫn là yêu cầu xuyên suốt trong mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe đến nuôi dạy trẻ em, thụ hưởng văn hóa... Theo đó, các hoạt động truyền thông gắn với Dự án 8 cũng tiếp tục đa dạng hình thức, chú trọng tính gần gũi với cộng đồng, để bình đẳng giới không chỉ là khẩu hiệu mà từng bước được chuyển hóa thành nhận thức và hành động trong đời sống hằng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.