Trưng bày bộ sưu tập tranh đặc biệt tại triển lãm “Sắc xuân Hà thành”

Ngày 3/3, tại Ngôi nhà di sản 45 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã khai mạc triển lãm tranh “Sắc xuân Hà thành”, quy tụ hơn 50 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của các danh họa nổi tiếng trong nước.
Công chúng thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm nổi tiếng.
Công chúng thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm nổi tiếng.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chủ yếu thuộc 2 giai đoạn: Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật kháng chiến và đều nằm trong bộ sưu tập của 20 nhà sưu tập thành viên Câu lạc bộ Sưu tập nghệ thuật Ngọc Hà.

50 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm phong phú về chất liệu: sơn mài, sơn dầu, lụa, giấy… gắn liền với tên tuổi các họa sĩ nổi tiếng: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Phan Kế An, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Huyến, Phan Thông, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Thiện… Bên cạnh đó còn có những tác phẩm đặc sắc của các bậc thầy hội họa người Pháp từng tham gia sáng lập, giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, như: Victor Tardieu, Joseph Inguimberty…

Với đề tài “Sắc xuân Hà thành”, các bức tranh được thành viên câu lạc bộ đề cử, chọn lọc và thông qua nhà giám tuyển tập trung vào đề tài phong cảnh thiên nhiên, lao động sản xuất… với vẻ đẹp uyển chuyển, sinh động, mê hoặc… của con người, cảnh vật, chứa đựng những dấu ấn đậm nét của văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Câu lạc bộ Ngọc Hà thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và nỗ lực thúc đẩy đời sống nghệ thuật phát triển tích cực, lành mạnh của các thành viên. Ở đó, các nhà sưu tập tranh ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa tinh hoa nghệ thuật; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để cùng mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức những tác phẩm hội họa có về giá trị cao, vị trí quan trọng đời sống nghệ thuật và tinh thần văn hóa.

Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, các nhà sưu tập trong câu lạc bộ quyết định sẽ thường xuyên tổ chức triển lãm tranh vài tháng một lần và nét đặc biệt không thể không nhắc tới đó là cách chọn lựa không gian cho triển lãm. Thay vì tổ chức tại những địa điểm như nhà triển lãm, khách sạn… câu lạc bộ lại chọn những không gian đậm nét di sản, gắn bó đời sống người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung, đó là những ngôi nhà di sản, các quán cà-phê tranh…

Trước đó, từ ngày 28/8 đến 6/9/2020, nhà sưu tập Trần Ngọc Lâm từng triển lãm bộ sưu tập cá nhân tại một quán cà-phê ở Hàng Bông. Đúng giai đoạn dịch Covid-19, người xem tranh không tập trung, cũng không thể truyền thông, nhưng ông Lâm nhận thấy ngay trong giai đoạn đời sống đầy khó khăn, biến động, con người vẫn cần có nhu cầu được thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật. Đó là niềm tin, hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn, cũng chính là tiền đề cho các triển lãm sau này của câu lạc bộ.

Nhà sưu tập Trần Ngọc Lâm bên bức tranh của Vua Hàm Nghi.

Nhà sưu tập Trần Ngọc Lâm bên bức tranh của Vua Hàm Nghi.

Chia sẻ về việc lựa chọn một địa điểm “vì công chúng”, nhà sưu tập Trần Ngọc Lâm cho biết, đây là phong cách rất phù hợp với tôn chỉ, tinh thần của một câu lạc bộ mang cái tên rất Hà Nội này. Các thành viên đều mong muốn, ngày càng có nhiều sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, có giá trị cao để giới thiệu tới đông đảo khách tham quan và công chúng.

Những không gian gần gũi này cũng mang lại sự thuận lợi cho các nghệ sĩ trẻ, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên… tìm đến để cảm nhận, trải nghiệm thêm về hội họa Việt Nam. Trong tương lai gần, với sự chia sẻ tích cực từ nhiều nhà giám tuyển, họa sĩ từ nước ngoài trở về, câu lạc bộ mong muốn có những triển lãm lưu động ở nhiều tỉnh thành của cả nước nhằm góp phần đưa giá trị tinh hoa hội họa đến gần hơn với công chúng.

Ngay tại ngày khai mạc, người thưởng thức triển lãm bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, tâm huyết của các nhà sưu tập đã mang đến cho họ cơ hội được thưởng thức những tác phẩm hội họa giá trị cao, bởi không phải ai cũng có điều kiện vào bảo tàng, khách sạn hay một không gian sang trọng nào đó. Cách tiếp cận gần gũi, quảng đại quần chúng của câu lạc bộ đã mang đến không khí thực sự cởi mở và lan tỏa một cách tự nhiên nhất.

Cuộc quy tụ của các nhà sưu tập cũng mang lại những dấu ấn đáng nhớ. Có những nhà sưu tập sinh ra, lớn lên tại Hà Nội, cũng có những người đến từ nhiều tỉnh, thành phố, và đặc biệt có nhà sưu tập đã bước sang tuổi 90. Một trong những tác phẩm thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng là bức tranh sơn dầu chủ đề phong cảnh của Vua Hàm Nghi thuộc bộ sưu tập của ông Trần Ngọc Lâm.

Tác phẩm hội họa đặc biệt của Vua Hàm Nghi.

Tác phẩm hội họa đặc biệt của Vua Hàm Nghi.

Theo Asian Art, Vua Hàm Nghi đã tìm thấy trong nghệ thuật một nơi ẩn náu, một không gian cá nhân để suy tư, để thanh thản, tạo ra một loại hình nghệ thuật làm phong phú thêm cuộc sống đầy tâm trạng, thăng trầm. Bức tranh sơn dầu kích thước 38 x 55cmtrên cũng có một “số phận” rất đặc biệt trước khi thuộc sở hữu của nhà sưu tập.

Triển lãm kéo dài từ ngày 3/3 đến hết 13/3 cùng nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ giữa các nhà sưu tập với văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, công chúng yêu hội họa.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.