Triển lãm mỹ thuật “Đồng nát ve chai và tương lai của rác thải nhựa”

Ngày 24/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải và Triển lãm cuộc thi mỹ thuật “Đồng nát ve chai và tương lai của rác thải nhựa”. Thông qua các tác phẩm sáng tạo, triển lãm nhằm tôn vinh những câu chuyện về sự vất vả và cống hiến thầm lặng của những người thu gom ve chai, dưới góc nhìn nhân văn và nghệ thuật.
Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan.
Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan.

Tiếng rao của những người thu gom đồng nát đã trở thành một phần quen thuộc, gắn bó với nhịp sống từ nông thôn đến thành thị. Nghề đồng nát, dù mang tính chất phi chính thức, lại đảm nhận vai trò tiên phong trong việc xử lý và tái chế rác thải nhựa – một vấn đề nhức nhối trong bối cảnh đô thị hóa và tiêu dùng gia tăng tại Việt Nam.

Cuộc thi mỹ thuật “Đồng nát ve chai và tương lai của rác thải nhựa” được tổ chức bởi Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Đại học Kiến trúc Hà Nội; Công ty Cổ phần VietCycle, cùng sự đồng hành của Chương trình Hành động Toàn cầu về nhựa.Triển lãm thu hút sự tham gia của 30 tác giả với gần 60 tác phẩm ở đa dạng thể loại như: Đồ họa tranh in, tranh màu nước, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nhiếp ảnh nghệ thuật, in độc bản…

Các tác phẩm phản ánh một cách sinh động đời sống của những người làm nghề thu gom đồng nát cũng như những tác động xấu của rác thải nhựa tới với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người.

Câu chuyện về rác thải nhựa được kể bằng đa dạng thể loại như: tranh in, in khắc cao su, nghệ thuật sắp đặt.

Câu chuyện về rác thải nhựa được kể bằng đa dạng thể loại như: tranh in, in khắc cao su, nghệ thuật sắp đặt.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất được trao cho tác giả Eloise Saliou với tác phẩm “Núi rác”; giải Nhì thuộc về tác phẩm “Bàn tiệc rực cháy” của tác giả Mahe Brillant. Hai giải Ba được trao cho các tác phẩm “Bãi rác bốc cháy” của tác giả Anouk Drain và “Kẻng sắt” của tác giả Nguyễn Mai Trà.

Tác phẩm "Núi rác" của tác giả Eloise Saliou.

Tác phẩm "Núi rác" của tác giả Eloise Saliou.

Tác phẩm “Bàn tiệc rực cháy” của tác giả Mahe Brillant.

Tác phẩm “Bàn tiệc rực cháy” của tác giả Mahe Brillant.

Tác phẩm “Bãi rác bốc cháy” của tác giả Anouk Drain.

Tác phẩm “Bãi rác bốc cháy” của tác giả Anouk Drain.

Tác phẩm “Kẻng sắt” của tác giả Nguyễn Mai Trà.

Tác phẩm “Kẻng sắt” của tác giả Nguyễn Mai Trà.

Chia sẻ về tác phẩm của mình, tác giả Nguyễn Mai Trà chia sẻ: "Tác phẩm của tôi sử dụng bao gồm chai lọ và các mảnh thủy tinh tái chế trên nền tấm mica. Kính đã qua sử dụng trên thị trường hiếm khi được thu gom và tái chế bằng cách định hình lại vì chi phí xử lý cao hơn so với việc làm mới từ đầu. Tôi hy vọng rằng thông qua hình thức nghệ thuật này, có thể biến thủy tinh thành vật liệu tái sử dụng hiệu quả và giảm thiểu chất thải ảnh hưởng đến môi trường".

Trong khuôn khổ triển lãm cũng đã diễn ra buổi tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia cùng những người đang làm nghề thu gom đồng nát, ve chai. Các chuyên gia cho rằng: Những người làm nghề thu gom đồng nát chính là "bộ lọc đầu tiên" trong chuỗi giá trị nhựa, giúp tách biệt các vật liệu có thể tái chế khỏi rác thải hỗn hợp. Họ là cầu nối đưa rác thải nhựa từ các hộ gia đình, cửa hàng và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ đến các đơn vị tái chế trong nước. Điều này giúp tối ưu hóa dòng chảy vật liệu trong chuỗi giá trị nhựa, bảo đảm tính liên tục và bền vững của hệ sinh thái tái chế.

Buổi tọa đàm cũng nêu lên thực trạng: Hiện nay nghề đồng nát vẫn chưa được nhìn nhận đúng mực về giá trị kinh tế và môi trường mà nó mang lại. Hầu hết người lao động trong ngành phải đối mặt với những thách thức lớn, từ điều kiện làm việc bấp bênh, thu nhập thấp, đến việc thiếu các chính sách hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi. Trong bối cảnh này, việc nâng cao nhận thức xã hội và tạo điều kiện phát triển cho lực lượng lao động này sẽ không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn – giải pháp bền vững trước vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng gia tăng.

Các khách mời chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết nhằm bảo vệ môi trường.

Các khách mời chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết nhằm bảo vệ môi trường.

Những người làm nghề thu gom đồng nát, ve chai đang là những "chiến binh xanh" góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Những người làm nghề thu gom đồng nát, ve chai đang là những "chiến binh xanh" góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Triển lãm “Đồng nát ve chai và tương lai của rác thải nhựa” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về trách nhiệm cá nhân đối với vấn đề rác thải nhựa, khuyến khích những hành động thiết thực như phân loại rác tại nguồn để cải thiện hiệu quả tái chế và giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Sự kiện cũng là lời tri ân gửi đến những người lao động thu gom - những nhân tố tiên phong trong việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.