Trao giải Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 - năm 2025

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 đã chính thức khép lại với lễ trao giải trang trọng, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng học sinh, phụ huynh và những người làm giáo dục.
Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 trao giải cho các thí sinh.
Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 trao giải cho các thí sinh.

Ngày 16/5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Báo VietNamNet tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - năm 2025.

Với chủ đề mang tính toàn cầu: "Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt", cuộc thi năm nay đã khơi dậy mạnh mẽ trí tưởng tượng, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên trong thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, Trưởng ban tổ chức cuộc thi đánh giá: "Cuộc thi không chỉ là sân chơi phát triển khả năng viết văn, mà còn là cầu nối giúp học sinh thấu hiểu sâu sắc các vấn đề môi trường - một trong những thách thức lớn nhất toàn cầu hiện nay".

Do vậy, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng Cuộc thi viết thư UPU sẽ tiếp tục là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh Việt Nam, từ đó các em được rèn luyện tư duy, cảm xúc và góp phần tuyên truyền những giá trị nhân văn gắn liền với các vấn đề toàn cầu.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ trao giải.
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 thu hút khoảng 1,5 triệu bài dự thi từ học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc - một con số ấn tượng, thể hiện sức lan tỏa rộng lớn của cuộc thi cũng như mối quan tâm ngày càng sâu sắc của giới trẻ đối với vấn đề bảo vệ đại dương.

Chia sẻ về chất lượng bài dự thi, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Trưởng ban giám khảo cho biết, các em học sinh đã thể hiện hiểu biết phong phú về biển đảo, vai trò thiết yếu của đại dương trong đời sống con người, cũng như những vấn đề cấp bách như ô nhiễm rác thải nhựa, biến đổi khí hậu, tẩy trắng san hô, nước biển dâng...

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 thu hút khoảng 1,5 triệu bài dự thi từ học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc - một con số ấn tượng, thể hiện sức lan tỏa rộng lớn của cuộc thi cũng như mối quan tâm ngày càng sâu sắc của giới trẻ đối với vấn đề bảo vệ đại dương.

"Có em viết thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc, có em gửi Elon Musk với lời nhắn: Trước khi vươn tay tới các vì sao, mong ông hãy quan tâm tới đại dương - nơi đang kêu cứu từng ngày... những ý tưởng táo bạo, chân thực và đầy tính nhân văn đã gây xúc động mạnh mẽ cho Ban giám khảo", bà Thanh Bình nói.

Trao giải Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 - năm 2025 ảnh 2
Ban tổ chức trao giải Nhất quốc gia cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Giải Nhất năm nay được trao cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Trong bức thư, em hóa thân thành Đại dương, gửi tâm thư tới đạo diễn lừng danh James Cameron - người từng thực hiện các bộ phim về biển sâu và thiên nhiên, như: "Titanic", "The Abyss", "Avatar"...

Minh Khuê viết về trái tim của đại dương đang quằn quại, đau đớn, sắp ngừng đập và lời khẩn cầu người có sức ảnh hưởng hãy làm một bộ phim khiến cả thế giới phải thức tỉnh… Với cách thể hiện đầy sáng tạo và cảm xúc này đã chinh phục toàn bộ Ban giám khảo.

Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức cũng trao 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút triển vọng, 10 giải Khơi nguồn ý tưởng và 10 giải tập thể. Đặc biệt, các em đoạt giải Nhất và Nhì còn vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo".

Các em học sinh đến từ mọi miền Tổ quốc.

Các em học sinh đến từ mọi miền Tổ quốc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa tham gia giao lưu tại buổi lễ đã bày tỏ sự xúc động trước tâm hồn nhạy cảm và ý thức sâu sắc của các em về thiên nhiên, đất nước. "Các em viết thư, cũng đang viết nên tương lai, khơi dậy lương tri và trách nhiệm công dân toàn cầu".

Các em học sinh đạt giải cuộc thi đa dạng về độ tuổi, vùng miền và thể hiện sâu sắc tư duy, cảm xúc của mình.

Em Phạm Ngọc Bình Minh, học sinh lớp 9H, Trường trung học cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - một trong những học sinh đạt giải trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 nhưng vì lý do cá nhân, em không thể trực tiếp có mặt tại buổi lễ trao giải đã xúc động chia sẻ: "Dù không thể trực tiếp tham dự buổi lễ trao giải tại Hà Nội, nhưng em vô cùng vui mừng và tự hào khi biết tin mình đạt giải trong cuộc thi viết thư UPU năm nay. Khi nhận được kết quả, em thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Em cảm thấy mình đã lắng nghe được tiếng nói của đại dương, bằng lý trí và bằng cả trái tim. Thông qua bức thư, em vừa muốn nói lên nỗi đau của biển cả, vừa thể hiện lời hứa của chính bản thân mình: sẽ luôn yêu thương và bảo vệ môi trường sống quanh mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất...".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu cùng các em học sinh và chia sẻ nhiều điều thú vị về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu cùng các em học sinh và chia sẻ nhiều điều thú vị về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

Với em Ngô Bảo Minh, lớp 9A9, Trường trung học cơ sở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội khi được nhận giải thưởng cũng là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Minh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được nhận giải thưởng lớn như vậy, em thấy hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Đứng giữa hội trường và khi nghe tên mình được xướng lên, em cảm thấy mọi nỗ lực trong từng con chữ mình viết đã được ghi nhận xứng đáng. Đi nhận giải, em được gặp rất nhiều bạn học sinh từ khắp mọi miền đất nước, những người cũng mang chung tình yêu với thiên nhiên và mong muốn bảo vệ đại dương nên với em đó là niềm hạnh phúc rất đặc biệt".

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.