Tìm dấu tích liệt sĩ trên chiến trường xưa

Trên mảnh đất huyện Hướng Hóa (cũ), tỉnh Quảng Trị đầy vết tích chiến tranh. Những năm qua, bằng tình cảm và trách nhiệm, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 vẫn miệt mài băng rừng, lội suối quyết tâm tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337, Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
Cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337, Quân khu 4 tổ chức tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Theo chân cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 vượt qua quãng đường đất lầy lội, trơn trượt do mưa lớn, men theo những triền đồi, bờ ruộng, chúng tôi đến khu vực thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, nơi các anh đang chạy đua với thời gian để mở rộng khu vực tìm kiếm.

Ngày 19/5/2025, từ nguồn tin trong lúc thi công công trình điện gió tại thôn Xa Re, tổ công nhân phát hiện có di vật nghi là hài cốt liệt sĩ đã báo cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337. Ngay khi nhận được thông tin, từ ngày 19/5 đến 15/12/2025, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã chỉ đạo Đội Quy tập nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, cơ động vào vị trí phát hiện để phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn, các nhân chứng, già làng, trưởng bản tổ chức tìm kiếm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên đội phải chạy đua với thời gian, bất chấp hiểm nguy, thời tiết mưa gió, côn trùng độc hại… phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ một cách nhanh nhất. Đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tổ chức xác minh, triển khai tìm kiếm và cất bốc được 25 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ an táng chu đáo tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Khe Sanh.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng cho biết: “Quá trình tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ ở đây gặp rất nhiều khó khăn, mưa nhiều, địa hình phức tạp, có nhiều công trình của địa phương đang xây dựng và đất rừng, đất nông nghiệp của người dân cho nên chúng tôi phải luôn quán triệt các quy định, chấp hành nghiêm nguyên tắc công tác dân vận; đồng thời động viên anh em khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất để đưa các bác về với đồng đội, gia đình”.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hồ Sỹ Thân, nhân viên của đội cho biết: “Tuy địa hình, địa vật có nhiều thay đổi nhưng khi có thông tin do người dân, cơ quan chức năng cung cấp, chúng tôi đều nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, quyết tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với kết quả cao nhất”.

Được biết, từ năm 2002 đến nay, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thường xuyên ngày đêm miệt mài băng rừng, lội suối đi tìm đồng đội trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa (cũ). Đến nay, đội đã tìm kiếm, cất bốc được 391 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 chia sẻ: “Lãnh đạo, chỉ huy đoàn luôn xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng và là nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn: Nguồn thông tin về hài cốt liệt sĩ ngày càng ít; công tác phối hợp giữa các lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm, việc làm sạch các vật liệu nổ còn sót lại, việc xác định danh tính, phiên hiệu đơn vị của liệt sĩ… còn hạn chế”.

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện và quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện và quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Tuy nhiên, chiến tranh đã lùi xa, thông tin về phần mộ ngày càng ít, nhân chứng không còn nhiều, địa hình, địa vật không ngừng thay đổi…, trong khi còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được phát hiện, cất bốc. Do vậy, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị quân đội, rất cần sự chung sức của các đơn vị, địa phương, nhân dân phối hợp cung cấp thông tin, triển khai lực lượng, phương tiện khảo sát, tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an Khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt ngày hội tại Trường đại học Cửu Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không chỉ là giải pháp chiến lược nhằm giữ vững an ninh trật tự địa bàn cơ sở, mà còn là then chốt để củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Tại Vĩnh Long, phong trào này đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) trong khuôn khổ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau bừng sáng miền di sản và khát vọng vươn cao cùng đất nước

Vùng sông nước Cà Mau bừng lên sức sống mới trong không khí hân hoan của những ngày mùa Thu lịch sử. Lần đầu tiên, bầu trời Cà Mau rực rỡ bởi những dải màu kỳ diệu từ Lễ hội Khinh khí cầu và Ngày hội Văn hóa di sản năm 2026, diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 2/9 với chủ đề “Hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực nam Tổ quốc”.

Người dân Đà Nẵng trải nghiệm chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Người dân Đà Nẵng "xuyên không" về ngày 2/9/1945 tại chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng

Sáng 2/9, tại công viên APEC (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng. Diễn ra từ ngày 2-4/9, chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) nhằm đưa người dân "xuyên không" về ngày 2/9/1945, lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Ước mơ của mẹ - Nữ anh hùng Lê Thị Riêng

Ước mơ của mẹ - Nữ anh hùng Lê Thị Riêng

Khi viết “Ước mơ” tặng hai con Minh Chánh và Chí Công, gia đình của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng đã ly tán khoảng 3 năm. Đó quãng thời gian bà sống trong nỗi nhớ chồng con da diết. Người phụ nữ vốn đã chịu nhiều đơn côi, thiệt thòi từ nhỏ lại càng khát khao được gặp con, âu yếm các con trong vòng tay. 

[Ảnh] Một vòng Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

[Ảnh] Một vòng Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

5 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, những tưởng như Thủ đô sẽ "lắng lại" sau những ngày thường nhật đông đúc nhưng hóa ra phố phường vẫn đông, các điểm đến lịch sử vẫn tấp nập người tìm về.