Y Dũng là người dân tộc Mnông ở bon Sar Pa, xã Thuận An. Em không có điều kiện học tập như bạn bè cùng trang lứa, phải gián đoạn việc học khi bước vào lớp 2 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Kinh tế gia đình em phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất lúa và công việc làm thuê thời vụ của bố mẹ.
Nắm được hoàn cảnh của Y Dũng qua công tác vận động quần chúng, năm 2019, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An nhận em làm con nuôi. Từ đó, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn dành tình cảm, thời gian chăm sóc, mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập để em có điều kiện đến trường.
Năm nay, Y Dũng vào lớp 9, năm học có ý nghĩa quan trọng trước khi chuyển sang một chặng đường mới. Trước thềm khai giảng, những người “bố” Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An đã chủ động mua sắm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập để động viên, tiếp sức em tự tin đến trường.
Năm nào cũng vậy, vào năm học mới, các bố đều mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, quần áo mới để em có điều kiện tựu trường như bạn bè cùng trang lứa. Em rất tự hào về các bố và sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của các bố và gia đình.
Em Y Dũng chia sẻ.
Trung tá Phùng Đức Phong, Đội phó Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An cho biết, chăm sóc một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn phải tạo cho em môi trường sống ổn định, ý thức tự giác và tinh thần phấn đấu. Từ quan điểm này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn gần gũi, sâu sát, quan tâm đến việc học, sức khỏe, ăn uống và sinh hoạt của con, với mong muốn con trưởng thành, có kiến thức và sau này có thể tự lập bằng chính khả năng của mình.
Tại Đồn Biên phòng Đắk Lao, em Nguyễn Tiến Toàn cũng được cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận làm con nuôi khi tròn 7 tuổi. Sau gần bốn năm, cậu bé ngày nào nay đã bước vào lớp 5. Những năm qua, Toàn được các cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Lao mua sắm sách vở, quần áo, thay nhau chăm lo sinh hoạt, đưa đón em đến trường, nhắc nhở việc học và rèn luyện tác phong.
Là cán bộ trực tiếp chăm sóc con, Trung tá Nguyễn Xuân Nguyên, Đội phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đắk Lao cho biết, dù công việc của đơn vị thường xuyên bận rộn, cán bộ, chiến sĩ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để việc chăm sóc các con không bị gián đoạn. Các bố cố gắng bảo đảm cả vật chất và tinh thần, thường xuyên gần gũi, động viên, đồng hành để các con có thêm niềm tin, động lực vươn lên.
Y Dũng và Nguyễn Tiến Toàn chỉ là hai trong số những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được bộ đội biên phòng đỡ đầu trên tuyến biên giới phía tây Lâm Đồng. Mỗi em một hoàn cảnh riêng nhưng đều có điểm chung là cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, điều kiện học tập hạn chế, thậm chí đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.
Từ thực tế đó, chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” đã được các đơn vị triển khai hiệu quả với những việc làm thiết thực. Đến nay, chương trình đã giúp nhiều em vượt khó vươn lên, trong đó có 10 em đậu đại học, 15 em đậu cao đẳng và 12 em đậu trung cấp nghề.
Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đang nhận đỡ đầu 88 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 76 em ở địa bàn nội biên và 12 em ở địa bàn ngoại biên (tại Campuchia), mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, có 7 em được nuôi dưỡng trực tiếp tại các đồn biên phòng.
Đại tá Trần Việt Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong công tác vận động quần chúng. Mục tiêu của chương trình là giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện, trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.
Không chỉ giữ vững đường biên, cột mốc, những người lính mang quân hàm xanh còn góp sức chăm lo tương lai của những đứa trẻ nơi biên cương. Mỗi em được tiếp tục đến trường là một ước mơ được chắp cánh; mỗi học sinh vượt qua nghịch cảnh, trưởng thành và có nghề nghiệp là thêm một minh chứng cho sức mạnh của tình quân dân, góp phần làm cho biên giới hôm nay vững vàng hơn từ sức mạnh lòng dân.