Đây không chỉ là nghi thức đánh dấu kết thúc 3 tháng huấn luyện mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng, ghi dấu bước trưởng thành quan trọng của người quân nhân cách mạng.
Từ giây phút ấy, những thanh niên ưu tú trên miền Tây Bắc chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, mang trên vai trách nhiệm vẻ vang đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.
Lời tuyên thệ của quân nhân dưới Quân kỳ Quyết thắng chính là “Mười lời thề danh dự” của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Mười lời thề ấy được Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam soạn thảo và tuyên đọc cùng 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) lần đầu vào ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng).
Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, một số câu chữ trong lời thề được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, nhưng nội dung cốt lõi vẫn được giữ nguyên. Đó là lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là ý chí chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; là tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm; là đạo đức cách mạng trong sáng và khát vọng cống hiến không ngừng.
Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, một số câu chữ trong lời thề được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, nhưng nội dung cốt lõi vẫn được giữ nguyên. Đó là lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; là ý chí chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; là tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm; là đạo đức cách mạng trong sáng và khát vọng cống hiến không ngừng.
Trong chiều dài lịch sử dân tộc, chính những giá trị ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần vô địch của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những ngày đầu với vũ khí thô sơ nơi núi rừng Việt Bắc đến những chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975 và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay, “Mười lời thề danh dự” luôn là ngọn đuốc soi đường, là chuẩn mực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình. Bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã lấy lời thề làm danh dự, lấy lời thề làm động lực để vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Với chiến sĩ mới Lực lượng vũ trang Quân khu 2 hôm nay, lời tuyên thệ càng gắn với trách nhiệm của người quân nhân cách mạng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước.
Là Quân khu miền núi, biên giới, có địa bàn rộng với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, điều kiện kinh tế-xã hội nhiều địa phương trên địa bàn còn khó khăn; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặt ra yêu cầu ngày càng cao, vì thế, mỗi chiến sĩ mới cần rèn luyện để trở thành quân nhân có bản lĩnh, sức khỏe, kỹ năng quân sự, đồng thời phải thấm nhuần, phát huy truyền thống “trung với Đảng, hiếu với dân”, sẵn sàng xung kích đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới luôn được xem là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất của đời quân ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện với biết bao mồ hôi trên thao trường, bãi tập; sau những ngày rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh; sau những giờ học chính trị, quân sự, điều lệnh, thể lực đầy thử thách, người chiến sĩ trẻ đã có sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức, ý chí, bản lĩnh và tác phong.
Từ những thanh niên vừa rời mái trường, gia đình, họ dần hình thành phẩm chất của người quân nhân cách mạng, biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết sống có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến.
Tiếng hô “Xin thề” vang lên dưới Quân kỳ Quyết thắng tại các đơn vị trong toàn Lực lượng vũ trang Quân khu là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của lớp chiến sĩ mới.
Mỗi câu, mỗi chữ trong lời tuyên thệ không chỉ được đọc bằng thanh âm, quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ mà còn được khắc sâu trong tâm trí, trở thành phương châm hành động trên suốt chặng đường quân ngũ của người chiến sĩ sau này.
Nhiều đồng chí chia sẻ, khoảnh khắc đứng dưới lá cờ Tổ quốc, trước Quân kỳ Quyết thắng, được nghe lời tuyên thệ là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời. Đó là cảm xúc thiêng liêng, tự hào, xúc động khi nhận thức rõ hơn giá trị của độc lập, hòa bình; hiểu sâu sắc hơn truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại các lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 của các đơn vị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 2 khẳng định: Ba tháng huấn luyện với biết bao mồ hôi, nỗ lực và kỷ luật thép đã kết tinh trong lời tuyên thệ thiêng liêng dưới Quân kỳ Quyết thắng, đó là minh chứng hùng hồn cho sự trưởng thành về thể chất, ý chí, bản lĩnh và tư tưởng, chính trị của các chiến sĩ mới. Đây không chỉ là thành quả của một giai đoạn huấn luyện mà còn là hành trang để người chiến sĩ bước tiếp trên chặng đường binh nghiệp vẻ vang phía trước. Để mai đây, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào các chiến sĩ đều vững bước, hiên ngang tiến lên...
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; trước những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Mười lời thề danh dự” càng có ý nghĩa sâu sắc. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần giúp mỗi quân nhân giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời không ngừng học tập, làm chủ khoa học-công nghệ, vũ khí, trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau lễ tuyên thệ, mỗi chiến sĩ sẽ mang theo lời thề danh dự như một mệnh lệnh từ trái tim, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của Quân đội, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trong kỷ nguyên mới...