Người sĩ quan trẻ tốt nghiệp Trung cấp an ninh 13 năm trước nhận nhiệm vụ công tác tại Phòng An ninh nội địa ngày ấy giờ đây đã trở thành cán bộ chỉ huy trẻ nhất đơn vị. Ngay tại thời điểm đó, Đại úy Nguyễn Văn Kiên đã được phân công nhiệm vụ trong lĩnh vực an ninh tôn giáo.
Với tinh thần cầu tiến, Đại úy Nguyễn Văn Kiên không chỉ tìm tòi, nghiên cứu sách vở, tài liệu về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng; học tập kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội mà còn tự trải nghiệm, tích lũy những kiến thức, kinh nghiệm qua quá trình tiếp xúc, trao đổi với các chức sắc tôn giáo.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Văn Kiên luôn coi trọng việc quan tâm bảo đảm nhu cầu chính đáng, hợp pháp của chức sắc, tín đồ các tôn giáo và đã nhận được sự tin tưởng, giúp đỡ của các chức sắc tôn giáo. Nhiều năm trước, Đại úy Nguyễn Văn Kiên đã tham mưu chỉ huy đơn vị, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố tổ chức cấp căn cước công dân, xác thực định danh điện tử mức 2, cài đặt ứng dụng VNeID cho các chức sắc tôn giáo. Cùng với đó, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho nhóm đối tượng này, thông qua đó để họ tuyên truyền, phổ biến cho các Phật tử tuân thủ quy định khi tham gia giao thông.
Đại úy Nguyễn Văn Kiên chia sẻ: Năm 2025, ấn tượng nhất với anh là đã góp phần bảo vệ thành công sự kiện Lễ rước, chiêm bái xá lợi Phật do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
“Ngay khi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao đổi với đơn vị về sự kiện đặc biệt này, tôi đã chủ động báo cáo chỉ huy Phòng, xây dựng phương án tổng thể, nhất là các phương án bảo đảm an ninh trật tự bao gồm từ điểm dừng chân, nơi trông giữ xe, tuyến đường để nhân dân di chuyển vào chiêm bái đến các phương án phân luồng giao thông, phòng cháy, chữa cháy” , Đại úy Nguyễn Văn Kiên chia sẻ.
Sự chuẩn bị chu đáo đó đã được các chức sắc trong Hội đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tin tưởng và đã mở rộng thêm thời gian chiêm bái. “Những ngày ấy, tôi gần như “đóng quân” tại chùa Quán Sứ, trung bình mỗi ngày tôi bước đến… 30km, nhưng rất vui vì mình đã làm được những việc có ý nghĩa”, Đại úy Nguyễn Văn Kiên bày tỏ.
Còn nhớ những ngày mưa bão trên địa bàn Thủ đô, nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng trong đó có chùa An Lạc, xã Trung Giã. Đại úy Nguyễn Văn Kiên đã cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đơn vị đến phối hợp cùng nhà chùa khắc phục sự cố. Mỗi người một việc, các hội viên Hội Phụ nữ làm những công việc tỉ mỉ như rửa lọ hoa, lau chùi từng chiếc đèn, cọ sạch các vật dụng thờ tự bị bùn đất bám dày sau lũ. Còn Đại úy Nguyễn Văn Kiên và đồng đội nam đảm nhận những phần việc nặng hơn như cọ rửa ban thờ, sân chùa, sắp xếp khu vực thờ tự.
Nói về người cán bộ cấp dưới, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng An ninh nội địa khẳng định, Đại úy Nguyễn Văn Kiên là cán bộ chỉ huy trẻ của đơn vị nhưng có sự trưởng thành với nghề, không chỉ được lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố ghi nhận mà còn nhận được sự tin tưởng của các chức sắc tôn giáo.
Còn Đại úy Nguyễn Văn Kiên thì cho rằng, con đường anh bước đi hôm nay bắt nguồn từ chữ “duyên” với nghề. Mặc dù không bằng phẳng nhưng anh tin rằng với nhiệt huyết và sự tận tâm, anh sẽ khẳng định được giá trị của bản thân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.