Sinh viên thời kháng chiến: Khi đất nước lâm nguy, không ai muốn ngồi nhà

Trong khuôn khổ chương trình Nói chuyện truyền thống "Ngòi pháo Chín tháng Giêng", diễn ra ngày 6/1 tại Hà Nội, hàng trăm bạn trẻ đã được "sống" với những cảm xúc hào hùng của thế hệ sinh viên các thời kỳ "xếp bút nghiên" lên đường đánh đuổi quân xâm lược, không quản ngại hy sinh, gian khổ để bảo vệ Tổ quốc.
Nhạc sĩ Trương Quý Hải và các nhân chứng lịch sử chia sẻ câu chuyện "xếp bút nghiên lên đường đánh giặc".
Nhạc sĩ Trương Quý Hải và các nhân chứng lịch sử chia sẻ câu chuyện "xếp bút nghiên lên đường đánh giặc".

Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam phối hợp tổ chức.

Những ký ức không thể nào quên

Buổi nói chuyện truyền thống có sự góp mặt của nhiều cựu chiến binh từng là những sinh viên lên đường nhập ngũ năm xưa như: Nhà báo Phùng Huy Thịnh, nguyên trinh sát pháo binh thuộc Sư đoàn 325 bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; Đại tá, Tiến sĩ Đặng Đức Quy, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), chiến sĩ tham gia phong trào "3 sẵn sàng", xung phong lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972; nhạc sĩ Trương Quý Hải, chiến sĩ Sư đoàn 356 tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang giai đoạn 1979-1989.

Chia sẻ tại chương trình, nhạc sĩ Trương Quý Hải nhớ lại: "Vào năm 1979, tôi viết đơn tình nguyện đi bộ đội nhưng không được nhận vì mới có khoảng 15 tuổi. Sau đó vài năm, khi đang là sinh viên Đại học Mỏ, tôi lại xung phong đi bộ đội. Lúc đó tôi chỉ thích đi bộ đội thôi, không muốn làm gì khác".

Theo cựu chiến binh Sư đoàn 356, các bạn trẻ ngày nay thuộc thế hệ đặc biệt mà ông được gặp trong đời trong sau 5 thế hệ học sinh, sinh viên: lên đường kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lập - đánh đuổi đế quốc Mỹ thống nhất non sông - bảo vệ chủ quyền đất nước - thời kỳ từ bao cấp sang đổi mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các khách mời chia sẻ những hồi ức không thể nào quên trong khuôn khổ buổi nói chuyện truyền thống.

Các khách mời chia sẻ những hồi ức không thể nào quên trong khuôn khổ buổi nói chuyện truyền thống.

Trong khi đó, lý giải về khát vọng bản thân cũng như những thanh niên, sinh viên thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đại tá Đặng Đức Quy khẳng định: "Ngày đó, thế hệ trẻ không có tính toán riêng tư, mà chỉ nghĩ đơn giản một điều: ở lại trường học mà không ra trận là có lỗi với Tổ quốc và nhân dân".

Xúc động nhớ lại ký ức về sự hy sinh của 300 đồng đội trong một tiểu đoàn những ngày cùng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị nhấn mạnh: mỗi người ngã xuống khi đó đều nhằm một mục đích cao cả là hòa bình, thống nhất đất nước.

"Vì vậy, trong những lúc khó khăn nhất, đối diện với cái chết, chúng tôi vẫn luôn có một niềm tin sẽ sống và sẽ chiến thắng. Khi ở chiến trường, có lần phải vượt sông nhưng tôi không biết bơi. Trong giây phút cận kề cái chết, tôi lại nhớ tới mục đích cao cả khi lên đường nhập ngũ và cuối cùng đã tới được bờ sông bên kia. Tôi lấy đó làm bài học của đời mình, đó là phải luôn có niềm tin, luôn nỗ lực thì mới vượt qua được khó khăn", Đại tá Đặng Đức Quy nói.

Từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời là một trinh sát lão luyện của Sư đoàn 325, nhà báo Phùng Huy Thịnh cũng nhiều lần tưởng phải nằm lại trên chiến trường sau những loạt đạn của quân địch. Ông kể lại: "Chúng tôi, những sinh viên khoa văn của Trường Đại học Tổng hợp cùng hàng trăm thầy, cô giáo, bạn đồng trang lứa từ 33 trường đại học, cao đẳng đã tình nguyện viết thư bằng máu để xin lên đường đánh giặc".

"Khi ấy, chúng tôi coi Tổ quốc là cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng đội, người che chở cho mình. Vậy nên từng chết hụt tới hàng chục lần nhưng tôi vẫn không sợ. Đã là thanh niên thì phải "máu", phải "chiến", nhà báo Phùng Huy Thịnh nêu rõ.

Một tiết mục văn nghệ về hào khí dân tộc tại chương trình.

Một tiết mục văn nghệ về hào khí dân tộc tại chương trình.

Thế hệ trẻ hãy luôn sẵn sàng

Những chia sẻ quý báu của các nhân chứng lịch sử, đại diện thế hệ sinh viên năm xưa đã khiến các bạn trẻ có mặt tại chương trình vô cùng cảm phục. Ngay sau buổi nói chuyện truyền thống, nhiều học sinh đã vây lấy 3 cựu chiến binh để làm quen, thăm hỏi và xin chụp ảnh lưu niệm.

Các bạn trẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện của các cựu chiến binh tại chương trình.

Các bạn trẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện của các cựu chiến binh tại chương trình.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn-Chợ Lớn đã vận động, tổ chức cho hơn 2 nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên cùng 7 nghìn người dân Sài Gòn-Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học.

Đoàn biểu tình sau đó đã bị đàn áp dã man, nhưng tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên, nhân dân lòng căm thù giặc, ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.

Noi gương anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên những ngày đầu kháng chiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất, diễn ra tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hằng năm làm Ngày truyền thống học sinh-sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng học sinh, sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng học sinh, sinh viên.

Hướng đến các bạn trẻ có mặt tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên gợi mở: trong thời bình, lực lượng học sinh, sinh viên vẫn có thể nêu cao tinh thần sẵn sàng của cha anh năm xưa. Đó là sẵn sàng cho những mục tiêu lớn lao của cuộc sống, sẵn sàng tiếp bước các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cống hiến hết mình trong học tập, rèn luyện và đặc biệt là trong những hành động, phần việc đổi mới sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trực tiếp kiểm tra lực lượng Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh quy tập 709 hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh xác định danh tính bằng ADN

Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập 709 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước; hoàn thành lấy mẫu tại 18.593 mộ chưa xác định được danh để phục vụ giám định ADN. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại cả 4 vị trí, hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ đã được bố trí đầy đủ biển báo khoảng cách xe tại các cự ly 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu tại 4 vị trí trên cao tốc bắc-nam phía đông

Ngày 23/10, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ tại 4 vị trí trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ, bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn giữa các xe.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CTV)

Lâm Đồng: Chủ động tìm kiếm thông tin để quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Quân khu 7 yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy có thông tin thì khảo sát, đào tìm sang chủ động tìm kiếm thông tin.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Phối cảnh Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. (Ảnh: TC)

Tiến độ thi công Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò

Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An có quy mô cho tàu có trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, bao gồm cả đê chắn sóng.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị “Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”. (Ảnh: CTV)

Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển

Hội nghị giữa Bộ Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 về chính sách thuế và hải quan tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong việc đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính hiện đã được đưa về khu vực đóng quân của Đội 192 để bảo quản, hương khói. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Huế: Đội 192 tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Lào

Ngày 22/10, Đội 192, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào. Trước đó, ngày 13/10, đơn vị cũng tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại tỉnh này, được mai táng trong vỏ bom bi và chôn chung một hố.

Xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên lấy ý kiến người dân xóm Đồng Đình về phương án sáp nhập xóm và tên mới. (Ảnh THẾ BÌNH)

Báo cáo kết quả giải quyết chính sách với cán bộ giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trước ngày 25/10

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo kết quả giải quyết chính sách với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp các cơ sở giáo dục và chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/10/2026.