Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Bộ sách “Người hùng không cầm súng” của tác giả 82 tuổi Tất Thọ, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành kể về những con người hết sức bình dị ở nhiều ngành nghề, nhiều lứa tuổi, chiến đấu với những hoàn cảnh khắc nghiệt để cống hiến cho sự tiến bộ.

Ra mắt bộ sách “Người hùng không cầm súng”

Bộ sách gồm bốn cuốn của tác giả sân khấu Tất Thọ, hiện đang sinh sống ở Quảng Ninh. “Cuốn truyện bị đốt” - một kịch bản trong tập 1 ở bộ sách này đang được Sân khấu kịch Hồng Vân (Thành phố Hồ Chí Minh) dàn dựng thành vở diễn, với sự thể hiện của các diễn viên trẻ thế hệ gen Z. Vở kịch dự kiến sẽ được lựa chọn tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc vào năm 2026.

Nội dung bộ sách gửi gắm thông điệp về khát vọng sống có ý nghĩa và niềm đam mê cống hiến hết mình cho một cuộc sống tiến bộ, tươi đẹp, nhân ái của những người lao động bình dị, đời thường.

Họ không ngừng chiến đấu với những hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt; với mưa bom, bão đạn; với cả tuổi già, bệnh tật; và với những cái xấu, cái ti tiện bằng vũ khí tốt đẹp nhất mà họ có. Đó là trí tuệ, nhiệt huyết, sự kiên cường, hướng thiện, lòng nhân văn, bác ái.

Họ là kỹ sư địa chất, kỹ sư nuôi ngọc trai, cán bộ kiểm lâm, chiến sĩ biên phòng, những người dân lương thiện, những phóng viên Trường Sơn, những văn nghệ sĩ đi phục vụ kháng chiến… và trong đó có cả chính bản thân tác giả.

nguoihung2.jpg

Tập 1 của bộ sách mang tên “Tuyển tập sân khấu” gồm 6 kịch bản dài; trong đó có 3 kịch bản chèo, 3 kịch bản kịch nói. Mỗi vở kịch mang màu sắc độc đáo riêng, thể hiện một trường vốn sống đặc biệt. Một số kịch bản trong cuốn này đã được dàn dựng hoặc giành giải thưởng như kịch bản chèo “Đường đến núi Thiêng”, “Đảo Ngọc” từng được các nhà hát chèo chuyên nghiệp dàn dựng cách đây nhiều năm. Kịch bản kịch nói “Tiếng vọng rừng xanh” đã được Tiến sĩ Trần Đình Ngôn chuyển thể chèo thành “Tiếng rừng”, đạt huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu Chèo năm 2000, đem lại giải B Kịch bản do Hội Nghệ sĩ sân khấu trao tặng cho tác giả Tất Thọ. Kịch bản kịch nói “Lật kèo” (tên cũ “Hãy cho tôi vào tù”) được phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam năm 2021.

Tập 2 của bộ sách là cuốn nhật ký Trường Sơn có nhan đề “Bảy đóa phong lan”. Cuốn này chỉ có 258 trang nhưng ngồn ngộn chất liệu và sự kiện, tái hiện một bức tranh toàn cảnh về Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào những năm 1971, 1972; với nhãn quan của một nghệ sĩ đi phục vụ chiến trường thời đó.

Sách thể hiện góc nhìn của một văn nghệ sĩ trong chiến trận khốc liệt, với những nghệ sĩ thời chiến không sân khấu, chẳng ánh đèn mà vẫn hết sức lung linh. Họ lao động và cống hiến đúng theo tinh thần “tiếng hát át tiếng bom”.

Tập sách cũng đem đến một sự lý giải về nguyên nhân chiến thắng của chúng ta ở tầng sâu văn hóa, những căn tính dân tộc hình thành nên tất cả những tên gọi cụ thể như lòng can đảm, dũng cảm, sự quyết tâm, đức hy sinh…

Tập 3 là “Tuyển tập kịch ngắn” gồm 409 trang với 22 kịch ngắn và một ca kịch dài. Đây là những kịch bản hầu hết đã được dàn dựng, được giải thưởng ở rất nhiều cuộc thi sân khấu không chuyên của Quảng Ninh và toàn quốc, làm nên thương hiệu của tác giả Tất Thọ.

Tập 4 là cuốn tiểu luận phê bình bao gồm 22 bài viết tiêu biểu từng được in báo và đã tạo ra nhiều dư luận sôi động về mảng văn học nghệ thuật trong những năm gần đây tại Quảng Ninh. Cuốn sách thể hiện cá tính đặc biệt của tác giả. Đó là những quan niệm rõ ràng, thống nhất, quyết liệt với góc nhìn riêng, trực diện về mảng văn học nghệ thuật ở Quảng Ninh nói riêng và toàn quốc nói chung.

“Người hùng không cầm súng” là toàn bộ gia tài tinh thần, trí tuệ của một tác giả 82 tuổi cả đời cống hiến cho nghệ thuật sân khấu nước nhà với các mảng chất liệu đời sống xã hội phong phú.

nguoihung1.jpg
Tác giả Tất Thọ.

Tác giả Tất Thọ cho biết, tiền bán sách, tác giả và đơn vị tổ chức sẽ dùng để ủng hộ đồng bào miền trung chịu hậu quả lũ lụt vừa qua.

Tác giả Nguyễn Tất Thọ sinh năm 1945, hiện là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh. Ông từng giành nhiều giải thưởng sân khấu và văn học nghệ thuật địa phương và Trung ương. Nhiều kịch bản sân khấu của ông đã được các nhà hát dàn dựng.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.