Những tác phẩm văn học thiếu nhi vừa được vinh danh tại Lễ trao giải Sách Quốc gia 2024

Tại lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia 2024, Nhà xuất bản Kim Đồng có 6 tác phẩm được vinh danh gồm truyện dài “Nếu một ngày chúng tớ biến mất”, “Nhạc sĩ đường phố” của nhà văn Mộc An (Tủ sách Tuổi thần tiên), truyện tranh bán hư cấu “Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ” của nhà nghiên cứu Phạm Thị Kiều Ly, họa sĩ Tạ Huy Long, “Soái ca Mèo Mái Ngói”, “Nông trại Hoa Đậu Biếc” của nhà văn Gia Bảo (bộ Chuyện kể trước giờ đi ngủ), truyện dài “Vương quốc Ngộ Nghĩnh” của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa.
Nhà nghiên cứu Phạm Thị Kiều Ly, Tạ Huy Long và đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng tại lễ trao giải. (Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp)
Nhà nghiên cứu Phạm Thị Kiều Ly, Tạ Huy Long và đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng tại lễ trao giải. (Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp)

“Nếu một ngày chúng tớ biến mất”, “Nhạc sĩ đường phố” là những câu chuyện vui tươi, hấp dẫn nhưng thấm thía về những loài vật bé nhỏ đang biến mất mỗi ngày, khiến bạn đọc tự hỏi mình có thể làm gì để bảo vệ thiên nhiên, môi trường, mang tới khát vọng yêu thương, gần gũi thiên nhiên. Hai tác phẩm đã được trao giải B Sách Quốc gia.

Tác giả Mộc An tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, sinh năm 1980 tại Tuy Phước, Bình Định, hiện công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn. Chị cũng từng đoạt giải Khát vọng Dế Mèn (Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn) với truyện dài “Ở một nơi có rất nhiều rồng” năm 2023.

Truyện tranh bán hư cấu “Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ” của nhà nghiên cứu Phạm Thị Kiều Ly, Tạ Huy Long là một công trình đặc biệt. Từ luận án Tiến sĩ của tác giả Phạm Thị Kiều Ly về Lịch sử ngữ pháp và chữ viết hệ Latinh của tiếng Việt (1615-1919) tại Đại học Sorbonne Nouvelle năm 2018, sau đó được hiệu chỉnh và in thành sách năm 2022, tại Nhà xuất bản Les Indes Savantes (Pháp), nhóm tác giả đã cùng nhau sáng tạo nên một cuốn truyện tranh để trẻ em có thể hiểu được về hành trình ra đời của chữ Quốc ngữ.

“Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ” cũng được trao giải B Sách Quốc gia.

Tác giả Phạm Thị Kiều Ly chia sẻ: “Tôi may mắn có biên tập viên Hoàng Thanh Thủy và họa sĩ Tạ Huy Long đồng hành và hướng dẫn. Qua 2 năm làm việc cùng nhau, tôi rất hạnh phúc vì học thêm nhiều kỹ năng mới, biết cách chuyển thể một công trình hàn lâm, khô khan sang lời kể bình dị. Với các công trình nghiên cứu của mình trong tương lai, tôi cũng sẽ duy trì mô hình: xuất bản công trình học thuật, đồng thời "chuyển thể" thành các ấn phẩm dành cho đại chúng và trẻ em.”

Hai cuốn sách “Soái ca Mèo Mái Ngói”, “Nông trại Hoa Đậu Biếc” của nhà văn Gia Bảo được trao giải C, được viết theo thể loại đồng thoại, với nhân vật chính là chú mèo Lọ Nghẹ.

Trong “Soái ca Mèo Mái Ngói”, độc giả sẽ nhận ra, chỉ cần tấm lòng nghĩa hiệp, bạn nào cũng có thể trở thành thần tượng được xung quanh yêu mến.

Hai cuốn sách "Nông trại Hoa Đậu Biếc" và "Soái ca Mèo Mái Ngói".

Hai cuốn sách "Nông trại Hoa Đậu Biếc" và "Soái ca Mèo Mái Ngói".

Với “Nông trại Hoa Đậu Biếc”, bạn đọc sẽ sống giữa thiên nhiên trong lành, chơi cùng cây hoa rực rỡ, chia sẻ với những người bạn mộc mạc chân thành. Truyện gửi gắm thông điệp, không chỉ thêm yêu cuộc sống, bạn còn muốn làm một điều gì đó thật đẹp cho thế giới.

Nhà văn Gia Bảo cùng đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng

Nhà văn Gia Bảo cùng đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng

Tác giả Gia Bảo từng chia sẻ: “Tôi nhớ lại ngày mình còn nhỏ, rất thích đọc truyện đồng thoại. Bởi vì khi viết đồng thoại, người viết đang nhìn tất cả sự vật xung quanh mình bằng đôi mắt, bằng sự tưởng tượng bay bổng của trẻ thơ… Bằng tình yêu đối với thể loại này từ khi còn nhỏ, cũng như trải qua quá trình dài làm báo cho thiếu nhi, gần gũi với trẻ con, tôi cảm thấy mình rất hợp khi đặt bút sáng tác với thể loại này. Chỉ có trẻ con mới nhìn được sự kỳ bí, huyền diệu của đồ vật, cỏ cây hoa lá, của những muông thú xung quanh mình.”

Nhà văn Gia Bảo sinh năm 1971 tại Sài Gòn, chị hiện đang là Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ. Chị là tác giả của nhiều tác phẩm như: “Quay đi và khóc” (1994), “Cỏ Biển” (1995), “Những ngôi làng trên triền dốc” (2019)…

Là một cây bút quen thuộc viết cho thiếu nhi, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa được trao giải cho tác phẩm “Vương quốc Ngộ Nghĩnh”. Trong truyện dài này, tác giả kể về một xứ sở chỉ toàn trẻ con. Các cư dân trong vương quốc tha hồ khám phá, tự do làm những điều mình thích và làm cả những việc mình ghét, mình sợ nữa. Không cần đến bà tiên hay ông bụt giúp đỡ, chẳng bị người lớn rầy la, các cô bé, cậu bé tự sáng tạo nên thế giới thần tiên vui vẻ của chính mình. Mỗi cá tính đều được yêu quý trong xứ sở này. Mỗi cậu bé, cô bé đều là nhân vật đặc biệt theo cách rất riêng.

Tập truyện được trao giải Khuyến khích tại lễ trao giải Sách Quốc gia.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa nhận giải Khuyến khích.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa nhận giải Khuyến khích.

Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa hiện sống và làm việc tại Phan Rang, Ninh Thuận. Chị có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi được yêu thích như: “Tay chị tay em”, “Hành trình biến đổi”, “Cút cà cút kít”, “Công chúa nhỏ chăn cừu”, “Chuyện kể ở lớp Cây Me”…

Những tác phẩm văn học thiếu nhi được trao giải góp phần cổ vũ, khích lệ các tác giả và cả Nhà xuất bản tiếp tục cống hiến, sáng tác nhiều tác phẩm hay cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.