Để làm nên những khoảnh khắc trang nghiêm, hào hùng trên sân khấu là sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của nhiều lực lượng. Với lực lượng vũ trang Quân khu 7, tham gia chương trình là nhiệm vụ được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Quá trình xây dựng quyết tâm, quán triệt nhiệm vụ đến tổ chức lực lượng, luyện tập, hợp luyện và phối hợp phục vụ chương trình đều được triển khai chặt chẽ, trách nhiệm.
Quân khu 7 huy động 430 cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình, gồm: Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân; Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình; Khối Nữ du kích miền nam; lực lượng Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ Thượng cờ và lực lượng diễn xuất các phân cảnh kháng chiến.
Cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia phải bảo đảm các tiêu chí về phẩm chất, sức khỏe, chiều cao; trong đó, đối với nam quân nhân, ưu tiên những đồng chí có chiều cao từ 1,75m trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của đơn vị. Danh sách được Trung đoàn trực tiếp lựa chọn, thông qua Đảng ủy Trung đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn trước khi báo cáo Quân khu.
Công tác lựa chọn được tiến hành nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về đội hình, đồng thời chú trọng xây dựng hình ảnh người quân nhân có bản lĩnh, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
Mỗi lực lượng đảm nhiệm một nội dung, vị trí, song cùng chung quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần làm nên chương trình chính luận nghệ thuật trang nghiêm, giàu sức lan tỏa, qua đó thể hiện hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phía sau những bước chân đều tăm tắp, động tác chuẩn xác và hình ảnh đẹp trên sân khấu là những ngày luyện tập miệt mài. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, động viên, kiểm tra, uốn nắn; cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, không quản thời gian, thời tiết, nỗ lực hoàn thành từng nội dung được giao.
Khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc trong chương trình là khi cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, khán giả vẫn nghiêm trang đứng tại chỗ, cùng hát vang "Tiến quân ca". Giữa màn mưa, Quốc ca vang lên mạnh mẽ, thiêng liêng và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên hình ảnh xúc động và hào hùng.
Các đơn vị thuộc Quân khu 7 cũng hướng trọn sự quan tâm về chương trình qua màn hình truyền hình trực tiếp. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các đại đội bộ binh, binh chủng tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ theo dõi chương trình tại đơn vị, do chỉ huy trực tiếp duy trì.
Trong không khí nghiêm túc, trật tự, cán bộ, chiến sĩ chăm chú theo dõi từng tiết mục, đặc biệt là những màn diễu binh, diễu hành và khoảnh khắc hàng vạn người đứng giữa trời mưa, cùng hát vang Quốc ca. Hình ảnh đầy xúc cảm khiến không gian đơn vị như lắng lại, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào về truyền thống dân tộc, niềm trân trọng đối với giá trị của hòa bình và ý thức trách nhiệm của người quân nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo dõi trọn vẹn chương trình, Đại tá Huỳnh Việt Lê Kha, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7, không giấu được niềm xúc động, bồi hồi và tự hào. Đồng chí càng cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống vẻ vang của dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay; đồng thời nhắn nhủ cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, phải luôn tin yêu Tổ quốc, không ngừng phấn đấu, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Cùng chung cảm xúc, Đại úy Bùi Xuân Vượng, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 chia sẻ, chương trình giúp người lính hôm nay càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đồng thời xác định từ niềm tự hào chuyển hóa thành hành động cụ thể, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, quản lý, chỉ huy bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân.
Trung sĩ Lưu Đình An Bình, Tiểu đội trưởng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, đã không kìm được xúc động. Những giọt nước mắt rơi xuống trong niềm tự hào. Với người chiến sĩ trẻ, đó là khoảnh khắc khiến đồng chí càng thấm thía rằng Tổ quốc vốn không phải điều gì xa xôi mà ngay trong nhịp đập trái tim mình. Từ cảm xúc ấy, đồng chí tự nhủ phải tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ chắc tay súng, "vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dù không trực tiếp có mặt tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong Quân đội vẫn dõi theo chương trình qua màn hình truyền hình trực tiếp với sự chăm chú và niềm xúc động khó tả. Qua màn hình, họ như được hòa vào không khí của chương trình, cùng tự hào về truyền thống dân tộc, trân trọng những hy sinh để có hòa bình hôm nay.
Đối với lực lượng vũ trang Quân khu 7, kết quả tham gia chương trình là sự cụ thể hóa trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chính trị; đồng thời phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp sức lực, thời gian và gửi vào chương trình ăm ắp tình cảm, niềm tự hào và trách nhiệm của người quân nhân đối với Tổ quốc.
Rồi đây, những người lính sẽ trở về với thao trường, với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và những công việc bình dị hằng ngày. Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm mỗi người vẫn còn vang vọng giai điệu Quốc ca trong mưa tối 23/8. Giai điệu thôi thúc, tự hào luôn nhắc nhớ: Tổ quốc chẳng ở đâu xa. Tổ quốc ở trong tim mỗi người.
Với người lính, tình yêu ấy càng được thể hiện bằng hành động, sống có lý tưởng, không ngừng rèn luyện, giữ vững ý chí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Để từ niềm tự hào hôm nay, mỗi bước chân ngày mai càng thêm vững vàng.