Nhớ cụ già bát thập bên bàn gỗ, soi kính lúp từng dòng chữ Hán Nôm

Lần đầu tôi gặp nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh vào hè năm 1993 khi ở Huế về nghỉ phép. Lần đó Tạp chí Hồng Lĩnh đăng bài của nhà văn Xuân Thiều viết về cha tôi và tôi đã đến nhà cụ để hỏi thêm một số thông tin về người cha quá cố của mình thời còn làm tuyên huấn tỉnh đội. Gặp cụ mới biết là đồng hương Đức Thọ, làng tôi và làng cụ chỉ cách nhau một cánh đồng. Bất ngờ nhất là bố tôi và cụ xưa từng học với nhau ở trường huyện, từng quen biết nhau từ thủa thiếu thời…

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (1926-2017).
Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (1926-2017).

Dòng tộc Nho học và con đường “học mót” thành đại thụ văn hóa

Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh, sinh ngày 24/10/1926 (tuổi Bính Dần) tại làng Tường Xá, tổng Thịnh Quả, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ (nay là xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) trong một gia đình nhà Nho, cụ cố, ông nội và thân sinh đều là những người uyên thâm Nho học. Trải qua thời niên thiếu tại nhà người bác ruột, đắm mình trong những pho sách cổ ngả màu thời gian, niềm say mê với vốn cổ và di sản văn hóa quê hương đã tự nhiên thấm sâu vào tâm hồn cụ từ những ngày thơ bé.

Điều đáng kinh ngạc và cũng là một nét huyền thoại trong cuộc đời cụ Thái Kim Đỉnh chính là con đường học vấn của cụ. Chưa từng qua một trường lớp trung học chính quy nào, không có học hàm, học vị nhưng bằng một tinh thần tự học kiên trì mà cụ thường khiêm tốn tự nhận là “học mót” qua sách vở và đời sống, cụ đã vượt lên thành một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian uyên bác, thông thạo cả Hán văn lẫn Pháp văn.

Năm 1945, khi mới 19 tuổi, cụ đã là Bí thư Thanh niên cứu quốc xã Tường Xá, tham gia Ủy ban khởi nghĩa và UBND lâm thời xã. Năm 1946, cụ vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản. Năm 1947, cụ làm cán bộ Phòng Tuyên truyền huyện Đức Thọ, rồi trải qua nhiều vị trí công tác ở Ban liên lạc Bắc Trung Bộ, Bưu điện Liên khu 4, Công đoàn Hà Tĩnh, Đoàn thanh niên huyện Đức Thọ, công trường đê La Giang, Ty Tuyên truyền và Ty Văn hóa Hà Tĩnh.

Năm 1956, cụ là một trong những thành viên sáng lập Chi hội Văn nghệ Liên khu 4, kề vai sát cánh cùng những tên tuổi lớn của văn học nghệ thuật nước nhà như Trần Hữu Thung, Hoàng Trung Thông, Minh Huệ, Xuân Hoàng, Vĩnh Mai, Lương An, Minh Hiệu, Lưu Trọng Lư... Kinh qua nhiều chức vụ ở Ty Văn hóa Hà Tĩnh, Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, cụ luôn là người giữ lửa cho phong trào văn nghệ quê nhà.

Từ tiếng thơ Vũ Hoàng đến bước ngoặt hiến mình cho vốn cổ dân gian

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian danh tiếng, cụ từng là một nhà thơ tài hoa với bút danh Vũ Hoàng. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tên tuổi Vũ Hoàng quen thuộc với nhiều chiến sĩ nơi tuyến đầu. Nhiều bài thơ của Vũ Hoàng được những người lính trẻ chép tay trước khi bước vào chiến trận: “Thành phố ta tre còn nhiều hơn sắt/Trên đồng quê trâu hì hục kéo cày/Bới hạt cơm máu bẫm đầu tay…”.

Năm 1974-1975, sau khi xuất bản tập thơ “Cỏ mật - Nhịp cầu”, cụ dứt khoát đưa ra một quyết định bất ngờ: Khép lại con đường thi ca chuyên nghiệp. Trong buổi ra mắt tập thơ, cụ thổ lộ chân thành rằng, thơ ca đòi hỏi sự nhạy cảm tinh tế của tuổi trẻ, còn công việc sưu tầm, điền dã và nghiên cứu văn hóa dân gian mới thật sự hợp với cái “tạng” và tư chất của cụ. Dù nhà thơ Trần Hữu Thung từng khuyên cụ nên dành thời gian chỉnh sửa để in thêm các tập thơ mới, cụ vẫn mỉm cười tự nhận mình là người “tự biết mình”, thà từ bỏ cái không thuộc về thế mạnh để dồn toàn bộ tâm lực cho kho tàng di sản dân tộc.

Chính sự chuyển hướng quyết liệt ấy đã đem đến cho xứ Nghệ một nhà địa phương học đáng kính. Cụ được giới nghiên cứu tôn vinh là một trong “Tứ trụ Hán Nôm Nghệ Tĩnh“ (Trần Hữu Thung - Thái Kim Đỉnh - Võ Hồng Huy - Nguyễn Hưu) và là cây đại thụ của văn hóa Hà Tĩnh.

Gia tài trước tác đồ sộ và tinh thần lao động khoa học nghiêm cẩn

Những ai từng có dịp ghé thăm ngôi nhà nhỏ số 17, ngõ 12 trên đường Xuân Diệu (TP Hà Tĩnh cũ) đều không khỏi ngỡ ngàng trước thư phòng của cụ. Dưới mái nhà cấp bốn giản dị, chạy dọc bức tường phòng khách là một gia tài đồ sộ gồm hàng nghìn cuốn sách và tài liệu được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, khoa học. Ở đó, hình ảnh một cụ già ngoài bát thập vẫn lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn gỗ, dùng chiếc kính lúp soi từng dòng chữ Hán Nôm mờ nét trên giấy, ảnh đã trở thành biểu tượng của tấm gương hết lòng vì di sản văn hóa xứ Nghệ.

Hơn nửa thế kỷ miệt mài điền dã và khảo cứu, cụ đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ với hơn 90 đầu sách đã xuất bản (trong đó có trên 30 cuốn in riêng và chủ biên) cùng hàng nghìn trang bản thảo chép tay chưa kịp công bố. Di sản của cụ bao quát rộng lớn trên nhiều lĩnh vực: Từ văn học, văn hóa dân gian, Hán Nôm, lịch sử cho đến địa chí. Nhớ sau khi cụ Thái Kim Đỉnh mất, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo chọn lọc ấn hành hai công trình giá trị: “Bốn thi sĩ trong phong trào Thơ mới” và bộ “Tuyển tập Thái Kim Đỉnh” gồm 7 tập.

Thái độ làm việc của cụ Thái Kim Đỉnh là sự kết hợp giữa sự nghiêm cẩn của một nhà khoa học và sự đa cảm, tinh tế của một nghệ sĩ. Cụ không bao giờ đưa ra những nhận định cảm tính; mọi quan điểm đều dựa trên căn cứ lý luận, thư tịch cổ và thực tiễn điền dã. Có những tư liệu về “Truyện Kiều” cụ dày công sưu tầm từ cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, nhưng phải qua hơn 30 năm kiểm chứng, đến năm 2010 mới chính thức công bố.

Cụ đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng VHNT Nguyễn Du (với các Giải nhất, nhì, ba và Giải Cống hiến), Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương, Giải thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

Người đi bộ ba phần tư thế kỷ và tấm lòng khoáng đạt đời thường

Trong đời sống thường nhật, cụ Thái Kim Đỉnh là một nhân cách đặc biệt. Bạn bè và hậu sinh thường gọi cụ là “Người đi bộ ba phần tư thế kỷ” bởi suốt cả đời mình, cụ không hề biết đi xe đạp hay xe máy. Dù đi đâu, ở thành phố hay về các làng quê xa xôi, cụ đều cuốc bộ hoặc nhờ con cháu, bạn bè chở đi. Chính đôi chân bền bỉ ấy đã đưa cụ đến hầu khắp các ngõ ngách, từ xóm làng ven sông La, sông Lam, lên đỉnh Ngàn Hống, cho đến những đình, đền, chùa, miếu cổ kính khắp xứ Nghệ. Cụ hòa mình vào đời sống nông dân, ngồi cùng các cụ già lắng nghe từng câu ví giặm, nhặt nhạnh từng mảnh chuyện dân gian để làm giàu cho các công trình nghiên cứu của mình.

Nhà văn Đức Ban từng nhận xét rất tinh tế về cụ: “Thái Kim Đỉnh là người sâu sắc, kỹ lưỡng trong làm và khoáng đạt đến nhẹ tĩnh trong chơi”. Trong giao tiếp, cụ rất bình dị, chân thành. Cụ xưng “mình” và gọi bạn đọc, nhà báo là “o”, “chú” vô cùng thân thương. Cụ chưa bao giờ giấu nghề, bất kỳ ai tìm đến hỏi về lịch sử, văn hóa hay xin tư liệu, cụ đều tận tình chỉ bảo, tặng sách và giảng giải cặn kẽ. Những năm làm Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh, tôi đã không biết bao lần đến gặp cụ và dẫn người đến gặp cụ để hỏi về những vấn đề văn hóa, học thuật và được cụ chỉ bảo tỉ mẩn.

Cụ có những tình bạn văn chương vô cùng thắm thiết. Với nhà thơ Trần Hữu Thung, hai ông vừa là bạn nghiên cứu vừa là bạn thơ hóm hỉnh, từng làm thơ trêu đùa nhau về cái nghèo và cái sự "cậy nhờ vào vợ". Với nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy, cụ kém 1 tuổi và luôn dành sự kính trọng sâu sắc đối với tài năng, nhân cách của bạn. Khi nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy qua đời, cụ lặng lẽ đi tiễn đưa và viết bài báo xúc động “Võ Hồng Huy và hành trình thầm lặng”.

Và có một điều rất đáng nói là đằng sau sự nghiệp đồ sộ của cụ là bóng dáng dịu dàng, nhẫn nại của một người phụ nữ, bà Miên. Người vợ đầu của cụ chẳng may qua đời sớm; người vợ thứ hai, bà Miên, đã đồng hành, chăm sóc cụ từng cốc nước, bữa ăn, sẻ chia mọi thăng trầm để cụ yên tâm cống hiến trọn đời cho con chữ. Cụ vẫn thường tếu táo bảo với bạn bè: “Người vợ quá cố giúp mình có điều kiện để học, còn người vợ hiện tại lại giúp mình để làm việc”.

Mỗi khi lật mở “Từ điển tiếng Nghệ”, “Làng cổ Hà Tĩnh”, “Chùa cổ Hà Tĩnh” hay “Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ”…, người đọc vẫn như thấy hình bóng lặng lẽ, hiền từ nhưng rất tỉ mẩn của cụ với chiếc kính lúp tròn bên những thư tịch, tài liệu cổ. Tròn 100 năm sinh của cụ viết vài lời về cụ để tỏ tấm tình trân quý với một cây đại thụ của văn hóa xứ Nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển Không gian tri thức số tại Huế

Phát triển Không gian tri thức số tại Huế

Hội Xuất bản Việt Nam, Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam và Ban Thường vụ Thành đoàn Huế vừa ký chương trình phối hợp “Phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số tại thành phố Huế”.

Nhiều ý nghĩa từ một cuốn sách về kiêng kỵ

Nhiều ý nghĩa từ một cuốn sách về kiêng kỵ

Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, nếu nghi lễ là cách con người hướng tới thần linh bằng những hành động cụ thể, thì kiêng kỵ là việc con người tự đặt mình vào giới hạn trước cái thiêng. Bởi vậy, những điều “không được làm” tưởng nhỏ bé lại chứa đựng một tầng sâu văn hóa.

Các vị khách mời và thành viên Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội trong buổi ra mắt cuốn sách “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút”.

Giữ hương vị phố trong ký ức Hà Nội

Nhân 10 năm Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội, cuốn sách “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” vừa ra mắt, gợi lại một Hà Nội gần gũi qua những món ăn bình dị, gánh hàng rong, góc phố quen thuộc và câu chuyện của những người nhiều năm gắn bó với phố.

Giáo dục tài chính cho trẻ bằng truyện tranh

Giáo dục tài chính cho trẻ bằng truyện tranh

ThS Lê Thị Thúy Sen, tác giả truyện tranh “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” (NXB Kim Đồng phát hành) vừa giao lưu với độc giả nhí tại TP Hồ Chí Minh. Bà đã có nhiều chia sẻ đầy thú vị về giáo dục tài chính cho thiếu nhi trong đời sống hằng ngày.

Từ âm nhạc, chắp cánh giấc mơ bay

Từ âm nhạc, chắp cánh giấc mơ bay

Lễ ra mắt mô hình thí điểm “Tuyến phố thông minh” trên trục Hàng Đào-Hàng Ngang-Hàng Đường-Đồng Xuân-Hàng Giấy đã diễn ra tối ngày 9/10, tại số 48 Hàng Ngang.

Những kiến thức cơ bản về đờn ca tài tử được truyền dạy theo cách súc tích, dễ hiểu nhất.

Đờn ca tài tử vào lớp học

Từ năm học 2026-2027, lần đầu tiên Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) thí điểm dạy đờn ca tài tử cho khoảng 150 học sinh khối 10 và 11, có kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Rực rỡ những sắc màu tuổi thơ trong chương trình. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cùng con vui với nghệ thuật

Đưa con đến với chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”, không ít phụ huynh gặp lại những điều quen thuộc: Những bài hát từ thời đi học, chiếc máy bay giấy, con thuyền nhỏ hay trò chơi ngày bé trở lại trong một không gian khác. Trẻ nhỏ háo hức trước những điều mới lạ, còn người lớn nhớ về quãng thời gian mình cũng từng vô tư như thế.

Chậu cây lá lốt. Ảnh: SONG ANH

Lá lốt

Chiếc chảo mỡ lợn vừa kịp sủi tăm. Từng miếng chả quấn lá xanh được thả vào. Tiếng xèo xèo xen lẫn tiếng reo trong bụng đứa trẻ. Mẹ vừa mới gạt tay của nó ra. Mùi mỡ, thịt, lá quẩn trên gác mái bếp.

Giới thiệu về triển lãm “Bản thể giấy”.

“Bản thể giấy” giàu có thêm từ bản thể nghệ sĩ

Là phương tiện, giấy vàng son, giấy trầm sâu, giấy mịn màng qua tạo hình từ bàn tay họa sĩ. Thăm triển lãm “Bản thể giấy” đang mở tại B&C Maison d’Art, số 8 ngõ Thi Sách, phố Thi Sách (Hà Nội), người xem thấy được nhiều hơn từ cảm nhận chất liệu. Cũng như bỏ qua chính chất liệu để khám phá thế giới nghĩ của những tâm hồn đẹp.

Còn có một Huy Du của âm nhạc thời bình

Còn có một Huy Du của âm nhạc thời bình

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh và chương trình nghệ thuật tưởng nhớ, tôn vinh nhạc sĩ Huy Du (1926-2026), PGS, TS Nguyễn Huy Phương,  con trai nhạc sĩ Huy Du, hiện là Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ về những giá trị được lưu giữ trong di sản âm nhạc của cha ông. Cũng như câu chuyện đưa đến gần hơn với công chúng hôm nay giá trị của tác phẩm nhạc sĩ Huy Du với những “Đường chúng ta đi”, “Nổi lửa lên em”, “Tình em”, “Anh vẫn hành quân”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”…

Đoàn nhà văn Việt Nam làm việc với Hội Nhà văn Trung Quốc.

Qua trang văn, độc giả quốc tế hiểu hơn về tinh thần Việt

Tháng 8/2026, tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch giả Nguyễn Lệ Chi giới thiệu thành công tới nhà xuất bản ở Trung Quốc. Đây là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bước chân vào thị trường Hoa ngữ, kể từ sau các ấn bản dịch bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Nhật.

Lòng dũng cảm bắt đầu từ trái tim yêu thương

Lòng dũng cảm bắt đầu từ trái tim yêu thương

Truyện đồng thoại “Bọ ngựa hiệp sĩ một tay” (NXB Hà Nội, Nhã Nam phát hành tháng 9/2026) của nhà văn Uông Triều là một truyện dài trong một chuỗi các truyện đồng thoại của anh viết về xóm Hồ. Tiếp nối những câu chuyện thú vị từ “Vua ngan xóm hồ” (tác phẩm đã nhận giải thưởng Khát vọng Dế mèn lần 4, NXB Kim Đồng phát hành) lần này, độc giả lại tiếp tục được thưởng thức những mẩu chuyện ngộ nghĩnh, vui nhộn nơi xóm Hồ bé nhỏ thông qua một nhân vật ấn tượng khác: “Bọ ngựa - Hiệp sĩ một tay”.

Tác phẩm “Mắt cửa”, màu nước của họa sĩ Phan Anh Thư.

Hoài phố cảm tác

Sau thời gian lưu trú trong tháng 5 vừa qua để cảm nghiệm sâu sắc hơn nữa về vùng đất và con người Hội An (Đà Nẵng), bốn họa sĩ trẻ đang được chú ý của mỹ thuật đương đại Việt Nam đến từ Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh đã đưa hơn 20 tác phẩm màu nước, lụa và sơn dầu trở lại Hội An trong đợt 1 của triển lãm “Hoài phố cảm tác”. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 30/9. Đợt 2 của triển lãm sẽ tiếp nối từ ngày 9/10 đến 8/11, tại TP Hồ Chí Minh.

Những lễ hội và cơ duyên gặp gỡ

Những lễ hội và cơ duyên gặp gỡ

Sự kiện đáng kể cần điểm lại đầu tiên ở Thủ đô, trước Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội một ngày, và cùng kéo dài đến hết ngày chủ nhật vừa qua (từ 1 đến 4/10) là Hội sách Hà Nội lần thứ XI với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Các đại biểu tham quan trưng bày về nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân. Ảnh: SƠN HẢI

Biến địa chỉ báo chí cách mạng thành trung tâm sáng tạo

Hội thảo khoa học và Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng - Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo” vừa diễn ra tại Thái Nguyên đã đón nhận nhiều gợi ý cho mô hình hoạt động của di tích quốc gia địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Thời Nay xin trích một số ý kiến và kỳ vọng sớm đón nhận những bước hiện thực hóa từ sau hội thảo ý nghĩa này.

Văn hóa xây dựng lòng tin trong biến động

Văn hóa xây dựng lòng tin trong biến động

Diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, quy tụ đại diện từ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai không chỉ mang đến những hoạt động giao lưu nghệ thuật, ẩm thực và di sản đặc sắc, mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại văn hóa, tăng cường hiểu biết và kết nối giữa các dân tộc.

Cao ốc mới cần tôn trọng cảnh quan, bản sắc

Cao ốc mới cần tôn trọng cảnh quan, bản sắc

Xây dựng các tòa nhà phá vỡ kỷ lục trước đó về độ cao đang có dấu hiệu trở thành trào lưu tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều đô thị hiện đại thật sự cần là những khối bê-tông đồ sộ, hay những không gian bền vững và lấy nhu cầu của con người làm gốc?

Phở Ngô Sapa. Ảnh: NAM NGUYỄN

Bữa ăn sáng và lời nói thầm

Chuyến công tác vùng cao hôm ấy cực kỳ thuận lợi, chúng tôi xuất hành trở về Hà Nội sớm hơn dự kiến. Xe khởi hành khi đất và người Lào Cai còn chưa thức giấc. Miền đất vùng biên xa xôi còn ẩn mình trong bóng tối cứ lùi xa dần theo từng vòng quay của bánh xe.

Thế hệ trẻ tham gia sản xuất phim hoạt hình.

Cơ hội nào để hoạt hình Việt Nam vươn tầm quốc tế?

Trong bức tranh sôi động của công nghiệp sáng tạo toàn cầu, lĩnh vực hoạt hình đang ngày càng khẳng định vị thế về giá trị kinh tế, văn hóa và sức ảnh hưởng sâu rộng. Với hoạt hình Việt Nam, những chuyển động tích cực trong thời gian gần đây mang lại tín hiệu khả quan và cơ hội phát triển. Tuy nhiên, để thúc đẩy tiềm năng trở thành lợi thế văn hóa, năng lực cạnh tranh và từng bước xây dựng ngành công nghiệp hoạt hình đúng nghĩa, cần nhận diện, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.

Cảnh phim “Trạng Quỳnh thời nhí nhố”.

Chuyên nghiệp hơn mới có thể bứt phá

Bên cạnh câu chuyện phát triển ý tưởng và xây dựng những dự án nguyên bản, một điểm nghẽn khác của hoạt hình Việt Nam nằm ở mức độ chuyên nghiệp và khả năng vận hành của toàn ngành. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia quốc tế nhắc đến khi đánh giá triển vọng phát triển của các nền hoạt hình mới nổi.

Phim hoạt hình của nhiều nước Đông Nam Á được giới thiệu sinh động tại Liên hoan phim Annecy, Pháp.

Từ Annecy đến hướng đi mở cho hoạt hình Việt

Bên cạnh câu chuyện về tác phẩm xuất sắc, giải thưởng danh giá, hoạt động giao lưu chia sẻ…, bài học về khả năng liên tục tạo ra những ý tưởng, cơ hội mới là hướng đi mà hoạt hình Việt Nam cần bắt nhịp trong hành trình hội nhập quốc tế. Điều này có thể nhận ra qua Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy (Pháp). Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 19 nghìn nhà làm phim, nhà sản xuất, nhà đầu tư, trường đào tạo và doanh nghiệp sáng tạo từ 120 quốc gia.