Nhiếp ảnh gia Nick Út tặng ảnh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

NDĐT – Ngày 6-5, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt lừng danh Nick Út đã trao cho Bảo tàng một số ảnh và hiện vật, trong đó có bức ảnh "Em bé Napalm".

Nhiếp ảnh gia Nick Út tặng ảnh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Những ảnh và hiện vật ông tặng bao gồm bốn bức ảnh ông chụp trong chiến tranh Việt Nam, một bức ảnh do đồng nghiệp chụp có mặt ông trong chuỗi ảnh chụp Phan Thị Kim Phúc bị bỏng do bom Napalm ngày 8-6-1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh, và một máy ảnh hiệu Nikkormat – một trong những chiếc máy ảnh ông từng sử dụng khi tác nghiệp tại chiến trường Việt Nam.
Những khoảnh khắc ghi lại bức ảnh để đời này cũng được Nick Út chia sẻ trong lễ trao tặng: “Giữa làn khói mờ của bom đạn, tôi nhìn thấy một cô bé mình trần vừa chạy vừa hét lớn cùng những đứa trẻ khác. “Sao cô bé không mặc quần áo nhỉ?” – suy nghĩ lóe lên trong dầu và tôi đã giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc đó. Khi lại gần cô bé, nhìn thấy vết bỏng, tôi cứ nghĩ cô bé sẽ chết mất, tôi mang nhiều nước tới rồi dội lên người cô bé. Cô bé hét lên: “Nóng quá, nóng quá”. Cô bé không muốn dội nước lên người mà chỉ muốn uống nước. Sau đó, tôi đưa những đứa trẻ đi cấp cứu tại bệnh viện Củ Chi”.
Những bức ảnh Nick Út tặng cho Bảo tàng.
Hiện tại, Phan Thị Kim Phúc vẫn giữ liên lạc đều đặn với Nick Út và coi ông như người thân trong gia đình. Ông kể: “Cô ấy gần như tuần nào cũng gọi cho tôi, chia sẻ đủ mọi chuyện. Mới tuần trước cô ấy gọi từ Malaysia, khoe đang du lịch bên đó nhưng bị ngộ độc thực phẩm nên không khỏe lắm, phải đi bệnh viện”.
Bức ảnh chụp Phan Thị Kim Phúc – “Em bé Napalm” sau khi được công bố, đã có sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới. Chỉ bốn giờ sau khi được gửi đi từ Sài Gòn, bức ảnh đã gây sốc trên toàn thế giới, khởi đầu cho phong trào phản chiến mạnh mẽ ở Mỹ và khắp châu Âu lúc bấy giờ. Bức ảnh đã đem về giải thưởng Pulitzer danh giá cho Nick Út năm 1973, khi ông mới 22 tuổi và vẫn còn chưa hình dung ra giải thưởng đó danh giá ra sao.
Nhiếp ảnh gia Nick Út, sinh năm 1951 tại Long An, hiện là người Mỹ gốc Việt, sống tại Los Angeles, làm cho hãng tin AP từ năm 16 tuổi. Tháng 3-2017, ông nghỉ hưu và đi khắp nơi cùng chiếc máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc sôi động của cuộc sống. Bên cạnh việc là một phóng viên chiến trường kỳ cựu, ông còn thể hiện sự nhạy bén trong khi tác nghiệp ở bất kỳ đề tài nào. Năm 2007, tình cờ cũng đúng vào ngày 8-6, ông là ngươi duy nhất trong số 300 tay săn ảnh đã chụp được ngôi sao Paris Hilton khóc khi bị vào tù.
Nick Út và Phan Thị Kim Phúc diện kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại London năm 2000.
Là công dân Mỹ gốc Việt, nhưng Nick Út luôn tự hào về cái tên và nguồn gốc Việt Nam Huỳnh Công Út của mình. Sau 51 năm cống hiến cho hãng tin AP, khi không còn quá bận rộn với công việc, ông mong muốn gửi lại những tác phẩm thành công của mình đến một nơi để lưu giữ lịch sử cho thế hệ trẻ mai sau, và ông đã chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là Bảo tàng đầu tiên ông trao tặng các tác phẩm của mình.
Chia sẻ về mong muốn này, Nick Út nói: “Bảo tàng là nơi giáo dục thế hệ trẻ tốt nhất. Thông qua bảo tàng, tôi mong các bạn trẻ ở Việt Nam sẽ có cơ hội để hiểu biết thêm về chiến tranh, về lịch sử đầy tự hào của dân tộc mình. Tôi muốn gửi lại một nơi để gìn giữ lịch sử cho đất nước, cho đời sau, cho thế hệ trẻ. Hình ảnh về một người phụ nữ, câu chuyện về một người phụ nữ, không đâu hợp hơn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam”.
Năm bức ảnh và chiếc máy ảnh mà Nick Út trao tặng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đến hết ngày 18-5 để phục vụ khách tham quan và hướng tới Ngày quốc tế Bảo tàng năm 2017 với chủ đề “Bảo tàng và lịch sử: “Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.