Bàn thắng
Hà Lan: Van Dijk (51'), Summerville (64')
Nhật Bản: Nakamura (57'), Kamada (89')
Đội hình thi đấu
Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; De Jong, Reijnders (Timber 70'), Gravenberch (Ake 81'); Malen (Depay 70'), Gakpo (Brobbey 85'), Summerville (Koopmeiners 70')
Nhật Bản: Suzuki; Hiroki Ito, Taniguchi, Watanabe (Tomiyasu 75'); Ritsu Doan (Sugawara 75'), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (Ogawa 75'), Maeda (Ito 66'), Ueda (Shiogai 84')
Sau những kết quả tích cực của Hàn Quốc, Australia và Qatar, Nhật Bản trở thành đại diện châu Á tiếp theo giành điểm tại World Cup 2026, qua đó giúp các đội bóng châu lục này duy trì thành tích bất bại sau lượt trận mở màn.
Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá cân bằng khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Hà Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Nhật Bản vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công tốc độ.
Đội bóng áo cam tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Donyell Malen dứt điểm buộc thủ thành Zion Suzuki phải trổ tài cứu thua sau đường chuyền của Cody Gakpo. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng đáp trả bằng tình huống thoát xuống nguy hiểm của Daizen Maeda trước khi bị hàng thủ Hà Lan hóa giải.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp 2. Phút 50, từ tình huống phối hợp bên cánh phải, Ryan Gravenberch thực hiện quả tạt chuẩn xác để đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản, mở tỷ số cho Hà Lan.
Tuy nhiên, lợi thế của đại diện châu Âu chỉ kéo dài 7 phút. Phút 57, Takefusa Kubo có đường chuyền thuận lợi để Keito Nakamura tung cú sút quyết đoán. Bóng chạm chân hậu vệ Hà Lan đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen hoàn toàn bó tay, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Không chấp nhận chia điểm, Hà Lan tiếp tục gia tăng sức ép và tái lập lợi thế ở phút 64. Trong lần đầu tham dự World Cup, Crysencio Summerville để lại dấu ấn với pha xử lý khéo léo trước khi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman.
Dẫu vậy, Nhật Bản một lần nữa cho thấy bản lĩnh đáng nể. Trong những phút cuối trận, đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu liên tục dồn ép đối phương và được đền đáp ở phút 89. Từ quả phạt góc của Junya Ito, Koki Ogawa đánh đầu chiến thuật khiến bóng chạm Daichi Kamada đổi hướng đi vào lưới, giúp Nhật Bản giành lại 1 điểm quý giá trong sự vỡ òa của các cổ động viên.
Trận hòa này tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng lớn của Nhật Bản trên bản đồ bóng đá thế giới. Dù thiếu vắng một số trụ cột, đội bóng xứ mặt trời mọc vẫn thi đấu sòng phẳng trước một trong những ứng viên hàng đầu của bảng F.
Đáng chú ý, kết quả trước Hà Lan cũng giúp Nhật Bản kéo dài chuỗi trận không thua trong 90 phút trước các đại diện châu Âu lên gần 3.000 ngày, cho thấy bước tiến mạnh mẽ của bóng đá nước này trong nhiều năm qua.
Sau lượt trận đầu tiên, Nhật Bản và Hà Lan cùng có 1 điểm, tạm chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng F, trong khi Thụy Điển và Tunisia chưa thi đấu. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 21/6, Nhật Bản sẽ chạm trán Tunisia, còn Hà Lan đối đầu Thụy Điển trong những trận đấu được dự báo có ý nghĩa quan trọng tới cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.