Những lá cờ Tổ quốc được giơ cao. Tiếng kèn, tiếng hò reo hòa cùng tiếng mưa tạo nên một đêm không thể quên trên đô thị cao nguyên.
Trong đêm chung kết, hai mặt hàng được nhiều cổ động viên tìm mua nhất tại khu vực trung tâm Đà Lạt là áo mưa và những chiếc kèn. Người hâm mộ chuẩn bị cho một đêm cổ vũ đặc biệt, bất chấp thời tiết không thuận lợi. “Ra đây xem và cùng nhau cổ vũ vui hơn. Việt Nam vô địch!”, một cổ động viên chia sẻ.
Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, với tổng tỷ số 4-2 trước Thái Lan. Niềm vui nhanh chóng lan khắp Quảng trường Lâm Viên. Trong những chiếc áo mưa còn sũng nước, các cổ động viên cùng nhau giơ cao cờ Tổ quốc, thổi kèn, hô vang những tiếng reo mừng chiến thắng.
Từ quảng trường bên hồ Xuân Hương, dòng người tiếp tục tỏa ra các tuyến đường trung tâm Đà Lạt. Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tiết trời mưa, tiếng kèn và tiếng hò reo vang lên giữa những con phố vốn yên bình của thành phố cao nguyên.
Một số hình ảnh mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên xứ ngàn hoa Đà Lạt: