Người chiến sĩ Quân đội nhân dân qua những thước phim điện ảnh

Thời gian qua, Điện ảnh Quân đội nhân dân liên tục tổ chức các Tuần phim tại Rạp chiếu phim của đơn vị ở Hà Nội để phục vụ miễn phí cho công chúng yêu điện ảnh vào các dịp lễ Tết, kỷ niệm. Các Tuần phim tập trung giới thiệu nhiều phim truyện, phim tài liệu tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng và hậu chiến với sự tham gia và phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn, khán giả.
Cảnh trong phim tài liệu “Khát vọng thiên thanh” của đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa.
Cảnh trong phim tài liệu “Khát vọng thiên thanh” của đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), Điện ảnh Quân đội nhân dân đã chủ động tham mưu, đề xuất, lựa chọn các tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng và hậu chiến, với những khắc họa sống động và rõ nét hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, có giá trị cao về nội dung và chất lượng nghệ thuật.

Việc tổ chức Tuần phim trong tháng cũng để thông qua đó thể hiện sự tri ân, tôn vinh lịch sử vẻ vang, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước qua các giai đoạn của lịch sử, và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập phát triển đất nước.

Qua các tác phẩm điện ảnh lần này, hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi giai đoạn cách mạng được tiếp cận gần hơn với khán giả, tạo được ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng mỗi người dân; đồng thời, đưa các hoạt động và đời sống học tập, công tác của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình đến gần với khán giả trên mọi miền đất nước, để nhân dân thêm hiểu và càng tin yêu, đồng cảm hơn với những khó khăn vất vả, những hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng chú ý, trong các bộ phim đã công chiếu, có những tác phẩm mới được Điện ảnh Quân đội nhân dân hoàn thành trong năm 2023, phản ánh hình tượng của người lính những năm tháng chiến tranh, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, mang đậm hơi thở của thời đại. Hai bộ phim được chọn chiếu trong tối khai mạc, gồm: Phim tài liệu “Khát vọng thiên thanh” của đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa; phim truyện “Sao xanh nơi biển sóng” của đạo diễn, NSƯT Bùi Tuấn Dũng.

Bộ phim “Khát vọng thiên thanh” phản ánh khát vọng hòa bình, độc lập được lưu truyền qua nhiều thế hệ dân tộc Việt Nam, thông qua những chiến công của thế hệ vàng phi công tiêm kích mà Trung tướng Nguyễn Đức Soát là đại diện tiêu biểu. Người lính phi công gọi đó là “Khát vọng thiên thanh”. Khát vọng ấy bắt nguồn từ những tình cảm giản dị dành cho quê hương, gia đình, bè bạn... Càng trong gian khổ, những người lính mang khát vọng thiên thanh càng tỏa rạng những phẩm chất cao đẹp. Bộ phim khẳng định khát vọng giản dị và cao đẹp ấy sẽ tiếp tục được truyền từ thế hệ phi công huyền thoại đến lớp lớp phi công trẻ, những người tiếp tục gánh vác sứ mệnh bảo vệ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.

Phim truyện “Sao xanh nơi biển sóng” có nội dung về những người lính biên phòng ở một cửa biển vượt qua bao khó khăn trong việc phòng chống buôn lậu, bảo vệ an ninh biên giới biển quốc gia. Đại úy Giang, nhân vật chính, đối diện với hoàn cảnh khắc nghiệt khi gia đình bị kẻ xấu gài bẫy, đồng thời bị bọn buôn lậu tìm cách mua chuộc, đe dọa.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, trí tuệ kiên định của một quân nhân, anh đã đấu tranh với mọi thủ đoạn, phát hiện những manh mối quan trọng để triệt phá đường dây buôn lậu và bắt tên trùm ma túy ẩn danh bấy lâu. Những năm gần đây, đề tài người lính biên phòng đã được tập trung khai thác khá nhiều trên màn ảnh, song đây là lần đầu tiên, một câu chuyện trinh thám, phá án về đường dây buôn bán ma túy trái phép trên tuyến biên phòng biển được kể lại qua phim truyện nhựa.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, đây là đề tài khá thú vị. Gần 20 năm trước, anh từng thực hiện một số tác phẩm điện ảnh liên quan đến phòng chống ma túy. Nhưng ngày nay, cuộc chiến ấy ngoài thực tế diễn ra phức tạp hơn, với nhiều loại hoạt chất mới, cùng thủ đoạn tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Khi đọc kịch bản của Thiếu tá Trần Thị Thu Hương, anh bị cuốn hút ngay bởi tính chân thực, gần gũi và những tình tiết, cao trào, bất ngờ, hấp dẫn mà biên kịch khéo léo lồng ghép vào...

Phim có sử dụng một cú máy one-shot (cú máy không dừng) để thực hiện cảnh quay gay cấn. Tuy rất khó, nhưng kỹ thuật này giúp diễn viên giữ được cảm xúc liền mạch, đúng nhịp và thỏa mãn cả “cái tôi làm nghề” của quay phim. Đây là một trong những cao trào mà ê-kíp tâm đắc trong bộ phim. Bên cạnh thông điệp chính về chủ đề phòng chống ma túy, làm nổi bật hình tượng người cán bộ, chiến sĩ biên phòng, phim còn mang đến thông điệp về tình yêu qua sự lồng ghép nhiều câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, tình đồng đội, tình anh em...

Nhiều bộ phim đặc sắc cũng được lựa chọn để chiếu tại các Tuần phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân và các hãng phim sản xuất, gồm: Các phim tài liệu: “Thanh âm đại ngàn”, “O Chẩm”, “Thép trong lòng biển sâu”; các phim truyện: “Đường thư”, “Đất lành”, “Tiểu đội hoa hồng”.

Rạp chiếu phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân có hơn 200 ghế, nhưng buổi chiếu nào cũng phải bổ sung gần 100 ghế. Nhiều khán giả đến trước giờ chiếu nhưng phòng kín chỗ đành đứng xem phim... Ðó là hình ảnh gây chú ý tại các Tuần phim chiếu vào các dịp kỷ niệm do Ðiện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức. Tuy được triển khai chưa lâu nhưng Tuần phim thật sự đã trở thành nét đẹp văn hóa, dần tạo nên sự mới mẻ trong bản sắc của Điện ảnh Quân đội nhân dân, vốn đã được biết đến là đơn vị làm phim hàng đầu về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng.

Ðể khâu tổ chức diễn ra chu đáo, hiệu quả và trọng thể, Ðiện ảnh Quân đội nhân dân đã chuẩn bị khá sớm cho các Tuần phim, từ khâu phối hợp các hãng phim, đoàn phim, đạo diễn để chọn lọc phim có đề tài, nội dung phù hợp với chủ đề cho tới đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó chú trọng kênh tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội nhằm thu hút khán giả trẻ, phát hành giấy mời một cách trân trọng đến các cơ quan, đơn vị, khán giả... Trước và trong Tuần phim, đơn vị huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác tổ chức, kỹ thuật, hậu cần, an ninh...

Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân chia sẻ: Là những người lính làm nghệ thuật, Ban tổ chức nhận thức rất rõ sự gắn bó giữa văn học nghệ thuật với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong lịch sử, văn học nghệ thuật luôn có hai vai trò: Vừa là sản phẩm tiêu biểu cho thành tựu của dân tộc, góp phần củng cố bản sắc dân tộc trong từng giai đoạn; vừa là tác nhân lan tỏa bản sắc dân tộc đến với từng cá nhân, góp phần củng cố sức mạnh cộng đồng. Hai vai trò ấy càng rõ nét trong thời đại Hồ Chí Minh, khi dân tộc ta chiến đấu với thực dân, đế quốc để giành độc lập, thống nhất.

Với nhận thức đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân luôn nỗ lực để các tác phẩm của mình vừa phản ánh các giá trị tiêu biểu của thời đại, vừa góp phần xây dựng khối đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc. Đơn vị cũng rất chú trọng lựa chọn các tác phẩm phản ánh các giá trị đặc sắc của thời đại, đồng thời có chất lượng nghệ thuật, sức hấp dẫn, có thông điệp sâu sắc nhằm cổ vũ khán giả chiêm nghiệm về bản sắc dân tộc, về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông, về khát vọng độc lập, hòa bình của dân tộc. Tuần phim là mong muốn đóng góp vào việc lan tỏa bản sắc dân tộc, các giá trị tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn về bản sắc dân tộc của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.