Mở thư viện miễn phí để lan tỏa tình yêu sách

Trong ngôi nhà ở phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội), gia đình chị Nguyễn Thu Hương nhường không gian tầng 1 và tầng 2 để mở thư viện miễn phí cho cộng đồng, với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc.
Các bạn trẻ đọc sách tại tầng 1 thư viện "Ban công của mẹ".
Các bạn trẻ đọc sách tại tầng 1 thư viện "Ban công của mẹ".

Hơn 1 tháng trước, Lê Thị Hải Vân, sinh viên năm thứ hai Trường đại học Thủ đô Hà Nội ngạc nhiên khi bạn cùng phòng là Trần Thị Mây, tháng nào cũng kêu hết tiền, nhưng thi thoảng lại có sách mới đọc.

Hỏi bạn, Hải Vân được giới thiệu đến thư viện gần phòng trọ, có tên “Ban công của mẹ”, ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Hải Vân cùng bạn đến thư viện, ngạc nhiên khi ở đây có hàng nghìn cuốn sách, đủ các thể loại như: kỹ năng sống, phát triển bản thân, kiến thức khoa học, sức khỏe, văn học trong nước và nước ngoài.

Đặc biệt, ở tầng một thư viện có những cuốn truyện tranh Hải Vân rất thích như Doremon, Conan…, sách văn học dành cho tuổi vị thành viên như truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

“Những buổi sáng không đi học hoặc cuối tuần chúng em lại rủ nhau đến đây đọc sách’’, Hải Vân nói. Không chỉ đọc sách tại chỗ, Hải Vân còn có thể mượn mang về.

Ở phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Nguyễn Khánh Huyền, 20 tuổi, cũng tình cờ biết đến thư viện “Ban công của mẹ’’ trên mạng xã hội. “Buổi sáng đọc được thông tin về thư viện thì buổi chiều em đến đây luôn”, Khánh Huyền nói.

Từ nhỏ đã yêu sách, Khánh Huyền xây dựng cả một tủ sách lớn ở quê. Nhưng lên Hà Nội ở trọ không cho phép em có nhiều không gian cho sách. Từ năm ngoái, biết đến thư viện mở cửa và cho mượn sách miễn phí, Huyền trở thành vị khách thân thuộc của không gian này.

Không chỉ có đầu sách phong phú, Khánh Huyền thích thú vì không gian đọc sạch sẽ, yên tĩnh. Ngồi bên xích đu cạnh ban công, thi thoảng, Khánh Huyền và những người bạn hướng mắt ra ngoài ngắm những cây dâu tây, những cây hoa người chủ trồng, chăm chút thêm cho không gian thư viện.

Người chủ đó là chị Nguyễn Thu Hương, 37 tuổi, một bà mẹ nội trợ có 2 con nhỏ. Từ bé, chị Thu Hương đã có đam mê đọc sách và nhận ra giá trị của sách với mỗi người. Có 2 con, chị luôn dành thời gian đọc sách, truyền tình yêu sách cho chúng.

“Tôi cũng muốn lan tỏa tình yêu với sách đến mọi người, nhất là khi văn hóa đọc sách dần mai một’’, chị nói.

Chị Thu Hương nhờ người gửi tặng các thư viện vùng cao những cuốn sách mình trân quý. Nhưng chị nhận ra một số thư viện được xây dựng chỉ mang tính hình thức, sách chưa đưa được đến tay người cần.

Mùa hè năm 2019, thấy tủ sách gia đình có nhiều sách đã đọc, để mãi trong tủ rất lãng phí nên chị nghĩ ra ý tưởng biến ngôi nhà bố mẹ đẻ đang ở thành một thư viện để những người đang trên hành trình nuôi dạy con được tiếp xúc với những kiến thức bổ ích về giáo dục, dinh dưỡng, nấu ăn, nuôi dạy con…

Được bố mẹ ủng hộ, chị dọn bộ sofa ở phòng khách nhường chỗ cho không gian của sách. Thu Hương quyết định đặt tên cho thư viện mình thành lập là “Ban công của mẹ’’.

“Đây là nhà của mẹ đẻ tôi, là chốn về ấm áp tin tưởng của tôi mỗi khi cần giúp đỡ, cũng là nơi tôi xây dựng thư viện cho các con để đọc sách và học cách chia sẻ với người khác’’, chị nói lý do đặt tên thư viện.

Ban đầu chỉ hướng đến đối tượng người đọc là những người làm cha mẹ, nhưng thấy tủ của các con cũng nhiều sách, chị đóng thêm kệ, bày sách dành cho thiếu nhi ở tầng một.

Từ khi mở cửa đến năm 2021, thư viện chưa được nhiều người biết đến, lại vướng dịch Covid-19 nên ít khách. Năm 2022, phải tập trung cho con gái ôn thi, chị Thu Hương đành tạm đóng cửa thư viện.

Năm 2023, các con học hành ổn định hơn, có nhiều tâm trí cho thư viện, chị quyết định mở cửa trở lại phục vụ cộng đồng.

Duy trì đọc sách cho các con và mình mỗi tháng, nên tủ sách ở thư viện cũng cứ thế lớn dần lên. Từ vài kệ sách ban đầu, nay bao quanh bốn bức tường đều là sách.

Chị Thu Hương cũng tích cực chia sẻ những câu chuyện về sách, tình yêu sách và giới thiệu về thư viện miễn phí của mình trên mạng xã hội, khuyến khích mọi người đến đọc, mượn sách.

“Đông nhất là vào những ngày cuối tuần, có cả chục người lớn, trẻ nhỏ đến. Hiện nay, có khoảng hơn 100 gia đình ở xa thường xuyên đến mượn sách, đổi sách’’, chị nói.

Để bảo đảm an toàn cho gia đình và giữ gìn sách, khách trước khi đến thư viện được yêu cầu nhắn tin trước cho chị Thu Hương. Người muốn mượn sách phải ghi danh, tuân thủ quy định đề ra.

Sau một thời gian dài mở cửa thư viện, chị Thu Hương thấy quyết định thành lập của mình là đúng đắn. “Nhiều bé buổi đầu còn chưa thích sách, nhưng được bố mẹ kiên nhẫn đưa đến thư viện, thấy mọi người say sưa đọc, các bé dần thay đổi, ý thức về việc đọc hơn’’, chị nói.

Mở thư viện vì cộng đồng, nhưng chị Thu Hương nói mình nhận được nhiều hơn cả những gì cho đi. “Nhiều vị khách đến đây là những người am hiểu ở một lĩnh vực nào đó. Quen biết họ, chúng tôi học hỏi lẫn nhau, xây dựng được mạng lưới mối quan hệ chất lượng’’, chị cho biết. Lan tỏa được đam mê đọc sách, chị thấy mình sống có ý nghĩa và giá trị hơn.

Mong ước lớn nhất của chị Thu Hương là sau này các con lớn lên sẽ tiếp thu truyền thống cho đi của gia đình, tiếp tục xây dựng, chăm nom thư viện để giúp đỡ, chia sẻ và lan tỏa tình yêu đọc sách mãi mãi.

Có thể bạn quan tâm

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số

Sở Xây dựng vừa đưa vào hoạt động hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số, với nhiều nội dung quan trọng như cơ sở dữ liệu không gian về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố; số hóa và cập nhật dữ liệu đối với các loại hình kết cấu hạ tầng giao thông...

Lực lượng liên ngành kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Quyết liệt xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Sáu tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, xử lý 1.610 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hàng vi phạm không còn nhỏ lẻ mà tổ chức theo chuỗi, len lỏi vào cả những nhóm thực phẩm tiêu dùng hằng ngày, đòi hỏi các ngành chức năng đấu tranh, ngăn chặn thường xuyên, liên tục.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội khắc phục úng ngập.

Hiệu quả từ các dự án chống ngập khẩn cấp

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội liên tiếp xảy ra các trận mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, gây ngập úng cục bộ một số khu vực; nhưng nhờ khai thác, vận hành hiệu quả các công trình, dự án chống ngập theo lệnh khẩn cấp, việc tiêu thoát nước nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Tổ công tác thuộc UBND xã Thanh Trì hỗ trợ người dân cập nhật dữ liệu đất đai tại nhà (Ảnh THANH HỒNG)

Tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Với tổng diện tích đất tự nhiên gần 336.000 ha, tương đương hơn 4,19 triệu thửa đất, Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước về cơ sở dữ liệu đất đai.

Ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải xây dựng

Thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng 1.400 dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Sự phát triển mạnh mẽ này tạo động lực cho tăng trưởng, nhưng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ giải phóng mặt bằng gây áp lực đối với môi trường và công tác quản lý đô thị.

Giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công đang được khẩn trương thực hiện tại phường Yên Nghĩa (Ảnh KHÁNH LÊ)

Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Quốc lộ 6

Sau thời gian gặp nhiều khó khăn, đến nay dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các xã, phường có dự án đi qua đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Khách trải nghiệm chằm nón tại gian hàng Hợp tác xã Mây tre nón lá Thu Hương, xã Thanh Oai.

Nâng cao sức cạnh tranh của hợp tác xã

Trong bối cảnh mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Hà Nội đã có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao vai trò trong nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động của hợp tác xã vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Ngoài những giải pháp hỗ trợ từ thành phố, khu vực này cần phát huy nội lực để đóng góp nhiều hơn cho kinh tế-xã hội Thủ đô.

Người dân xã Quang Minh bốc thăm nhận đất dịch vụ.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc đất dịch vụ cho người dân

Với quyết tâm giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng kéo dài, HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để giải quyết vướng mắc trên địa bàn một số xã, phường cho người dân.

Hạnh phúc là sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng

Ở xã Ngọc Hồi, gia đình anh Trần Đình Hòa và chị Nguyễn Thị Thu Dung vun đắp hạnh phúc bằng tình yêu thương, sự sẻ chia trong tổ ấm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với họ, hạnh phúc là được đồng hành cùng nhau trong những việc làm có ích.