Mang niềm vui đến cho trẻ em vùng Văn Chấn (Yên Bái) sau bão Yagi

“Nhìn những đứa trẻ 7-10 tuổi lít nhít, đói rét, thiếu thốn sau bão Yagi ở Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mừng rỡ nhận những cuốn sách, tập vở, đồ dùng học tập mới khiến chúng tôi thấy quyết định trở lại để hỗ trợ cho các em vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi tự hào góp một phần nhỏ, tiếp sức các em đến trường”, bà Đặng Thị Hiền, đại diện tổ chức Peace Winds tại Việt Nam bày tỏ.
Tổ chức Peace Winds trao quà tại các điểm trường còn gặp nhiều khó khăn.
Tổ chức Peace Winds trao quà tại các điểm trường còn gặp nhiều khó khăn.

Tiếp sức cho các em nhỏ tới trường sau lũ lụt

Trận lũ sau bão Yagi đã đi qua gần 2 tháng, nhưng tại mảnh đất Văn Chấn, Yên Bái, những dư chấn của lũ lụt vẫn còn hiển hiện. Không ít trẻ ngại ngần đến trường, thiếu sách, vở, thiếu đồ dùng học tập. Các thầy, cô giáo tại đây không chỉ dạy con chữ, mà còn là cha, là mẹ, vận động các em đến trường, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ.

Hai tháng trước, một tuần sau cơn lũ lịch sử tại đây, bà Đặng Thị Hiền, đại diện cho tổ chức Sugi Ryotaro tại Việt Nam cùng các thành viên tổ chức Peace Winds đã mang theo 1.000 phần quà và nhiều nhu yếu phẩm khác tặng cho bà con 4 vùng bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ gồm thôn Bái Dương, TP Yên Bái; thôn Phúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; xã Mỏ Vàng; Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Sau chuyến đi đó, bà hứa sẽ quay trở lại, để giúp các em nhỏ nơi đây.

Cuối tuần vừa qua, thực hiện đúng quyết tâm “đã hứa là phải làm”, Đặng Thị Hiền, đại diện cho tổ chức Sugi Ryotaro tại Việt Nam và tổ chức Peace Winds một lần nữa trở lại Văn Chấn, Yên Bái. Lần này, nhóm thiện nguyện đã trao hàng nghìn suất quà cho các em học sinh tại 3 trường Tiểu học Nậm Lành (419 suất quà); Tiểu học Nậm Mười (368 suất quà); Tiểu học Suối Quyền (344 suất quà).

Hàng nghìn phần quà được phát tới tay các em nhỏ.

Hàng nghìn phần quà được phát tới tay các em nhỏ.

Cầm cặp sách mới trên tay, cháu Bàn Thu Hà, lớp 5B, Trường Tiểu học Nậm Lành hạnh phúc chia sẻ: “Khi nhận phần quà của các bác trao tặng, cháu thấy rất vui nhận vì từ nay cháu có cặp sách mới để đựng được sách, vở, bút đi học”.

Thầy Dương Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lành cho biết, đợt lũ sau bão Yagi khiến nhiều thôn trong xã như Ngọn Lành, Nậm Kịp, Tộc Cài… bị gió lốc, sạt lở, cuốn trôi đồ dùng, vật dụng của nhiều gia đình. Nhiều em nhỏ bị cuốn trôi, ướt hết sách vở, khiến việc đi học trở lại gặp nhiều khó khăn. Sau đợt bão, 2 đoàn đã về điểm trường hỗ trợ các đồ dùng thiết yếu như chăn, màn, quần áo, bát đĩa, đồ dùng học tập,…

Các em nhỏ hớn hở khi biết mình sẽ có cặp sách, vở viết và đồ dùng học tập mới.
Các em nhỏ hớn hở khi biết mình sẽ có cặp sách, vở viết và đồ dùng học tập mới.

Vừa qua, sau khi tổ chức Peace Winds đến trao 419 suất quà, nhà trường đã chuyển trực tiếp đến các em vào ngày học đầu tuần. “Phần quà đã động viên tinh thần cho các em và thầy cô giáo tiếp yên tâm lên lớp, các cháu đủ đồ dùng cần thiết để học tập. Nhà trường nhận phần quà thực hiện đúng lời hứa là phát đúng đối tượng và phần quà rất thiết thực và ý nghĩa với các cháu ngay đầu năm học”, thầy Trường chia sẻ.

Dành nhiều tâm huyết cho các học trò ở điểm trường này, thầy Trường mong mỏi sẽ có thêm nhiều tổ chức hỗ trợ các cháu vì tới đây khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới, khoảng gần 300 cháu học bán trú tại trường sẽ không còn được tiếp tục hỗ trợ kinh phí bán trú. “Đây là khó khăn rất lớn với các cháu vì rất nhiều cháu nhà ở xa trường cách trường từ 10 đến 22 km, đường đi lại xa khó khăn nên các cháu không thể đi về trong ngày được, nếu không có kinh phí hỗ trợ bán trú”. Nhà trường rất mong muốn sau đây tiếp tục được các đoàn từ thiện giúp đỡ hỗ trợ các cháu chế độ sinh hoạt cho các cháu có điều kiện học tốt hơn.

Nhiều em nhỏ hào hứng khi nhận cặp sách mới.

Nhiều em nhỏ hào hứng khi nhận cặp sách mới.

Trường Tiểu học Nậm Mười, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có 3 cơ sở nằm cách nhau nhau chừng 14-15km. Cũng như người dân ở địa bàn xã Nậm Lành, sau bão Yagi, nhiều gia đình ở Nậm Mười bị ảnh hưởng, các em học sinh bị cuốn trôi sách vở.

Thầy Trần Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc được tổ chức Peace Winds tặng cặp sách, vở, đồ dùng học tập là những món quà thiết thực dành cho các em nhỏ, đáp ứng công việc học tập hiện tại cho các em.

“Nhà trường cũng mong muốn được các tổ chức từ thiện hỗ trợ trực tiếp cho các em đủ điều kiện học tập, hạn chế nhất thiếu thốn điều kiện học tập”, thầy Sơn chia sẻ.

Trực tiếp trao quà cho các trường học, các thành viên tổ chức Peace Winds nhận thấy các em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thiếu quần áo ấm, đồ dùng học tập. Nhiều thầy, cô giáo phải đến tận nhà, động viên, thậm chí chăm lo cho các em như bố mẹ để các em mới yên tâm đến lớp.

Với vị trí là đại diện của tổ chức Sugi (ngài Sugi Ryotaro - cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản) tại Việt Nam, và mới đây trở thành đại diện chính thức của tổ chức Peace Winds tại Việt Nam, bà Hiền cho biết, nhìn thấy các em, bà nhớ tới tuổi thơ của mình. Vì thế, bà sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giúp bà con không còn thiếu thốn, giúp những trẻ em không còn thiếu quần áo, sách vở và có những bữa cơm bán trú ngon hơn.

Hành trình đồng hành cùng Việt Nam vì cộng đồng

Peace Winds là tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế, được thành lập vào năm 1996 tại Nhật Bản, thực hiện cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt… cho nhiều quốc gia trên thế giới. Với mạng lưới rộng lớn, Peace Winds hiện có mặt tại 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Tháng 8/2024, thông qua sự kết nối của Đại sứ hữu nghị đặc biệt Nhật0Việt, ngài Sugi Ryotaro và bà Đặng Thị Hiền, tổ chức Peace Winds lần đầu tiên đến Việt Nam với dự án khám gan cộng đồng tại Nghĩa Lộ, Yên Bái. Chỉ một tháng sau, vào tháng 9/2024, khi cơn bão số 3 (Yagi) gây ra mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng, đội ngũ Peace Winds phối hợp chặt chẽ cùng bà Đặng Thị Hiền đã kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm đến những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề.

Gần đây nhất, chỉ cách đây vài ngày, đội ngũ Peace Winds đã phối hợp cùng bà Đặng Thị Hiền khảo sát và trao quà cho các trường học tại vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sống và học tập còn rất nhiều khó khăn.

Bà Rika Yamamoto, Giám đốc Peace Winds Nhật Bản tặng cặp sách cho em nhỏ.

Bà Rika Yamamoto, Giám đốc Peace Winds Nhật Bản tặng cặp sách cho em nhỏ.

Trực tiếp tham gia cùng đoàn thiện nguyện, bà Rika Yamamoto, Giám đốc Peace Winds Nhật Bản chia sẻ, qua các hoạt động này, Peace Winds nhận thấy sự chỉ đạo tận tâm và hành động quyết liệt, hiệu quả của bà Đặng Thị Hiền cùng nhóm cộng sự đã mang lại những kết quả vượt xa mong đợi. Chính điều này đã củng cố niềm tin của tổ chức, dẫn đến quyết định quan trọng thành lập Peace Winds độc lập tại Việt Nam và trao quyền điều hành cho bà Đặng Thị Hiền.

“Trong thời gian tới, với sự hiện diện độc lập tại Việt Nam, Peace Winds cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng. Tổ chức dự kiến triển khai xây dựng trường học, hệ thống nước sạch, các cơ sở vật chất và thiết bị học tập, đồng thời tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn trên toàn lãnh thổ Việt Nam”, bà Rika Yamamoto bày tỏ.

Bà cũng tin rằng, với sự chung tay, sẻ chia và lòng nhiệt thành, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho những cộng đồng dễ tổn thương nhất tại Việt Nam.

Bà Đặng Thị Hiền chia sẻ nhiều hoạt động cần phải triển khai tới đây khi bà làm đại diện và điều hành tổ chức Peace Winds tại Việt Nam.

Bà Đặng Thị Hiền chia sẻ nhiều hoạt động cần phải triển khai tới đây khi bà làm đại diện và điều hành tổ chức Peace Winds tại Việt Nam.

Chia sẻ về niềm tự hào và cũng là áp lực khi được 2 tổ chức phía Nhật Bản tin tưởng lựa chọn làm đại diện và điều hành tổ chức tại Việt Nam, bà Đặng Thị Hiền chia sẻ, bà hạnh phúc khi được mang góp sức nhỏ bé để vận động, kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước, người Nhật Bản tại Việt Nam cùng chung tay giúp đỡ người dân ở vùng còn khó khăn.

“Chúng tôi sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, các nhà thiện nguyện trong và ngoài nước cùng tham gia. Chúng tôi sẽ làm nhiều công tác thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa, ngoài Yên Bái có thể lên Sa Pa (Lào Cai), Bắc Giang, Thái Nguyên,… để các em có được môi trường học tập tốt nhất”, bà Hiền bày tỏ.

Trong dịp này, tổ chức Peace Winds cũng tiến hành khảo sát để lựa chọn điểm trường gặp nhiều khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học liên cấp kiên cố, có thể là nơi trú ẩn cho bà con trong mùa bão lũ. Sau khi khảo sát lựa chọn địa điểm, tổ chức Peace Winds sẽ tiến hành khởi công xây dựng trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng.

Thanh Hóa chung sức phòng chống ma túy

Sáng 27/6, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, phát động chạy bộ phong trào.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển là một trong những nơi sắp diễn ra sự kiện lớn mừng 1 năm Cà Mau hợp nhất tỉnh.

Cà Mau sẵn sàng chuỗi sự kiện quy mô kỷ niệm sau 1 năm hợp nhất tỉnh

Ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen cho biết, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.

Thí sinh trình diễn trang phục áo dài trong đêm chung kết.

Nét đẹp sinh viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai

Tối 26/6, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Nét đẹp sinh viên năm 2026. Đặc biệt cuộc thi năm nay có sự tham gia của nhiều sinh viên đến từ Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia đang học tập tại trường theo diện tài trợ học bổng của thành phố Đồng Nai.

Lễ mít-tinh lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Lấy người dân làm chủ thể xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy

Lễ mít-tinh lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, tạo nên sự kết nối thống nhất từ Trung ương đến cơ sở trong cùng một thời điểm. Đây là dấu ấn chưa từng có, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Đa số trẻ em thiếu kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường không gian mạng.

Bảo vệ trẻ em trước mê trận Internet

Sự phát triển của Internet và các thiết bị thông minh đã mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, vui chơi và tìm hiểu thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin hữu ích, vẫn có nhiều luồng thông tin xấu độc lan truyền trên mạng xã hội. Đó là những cạm bẫy nếu trẻ chưa có đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy tại xã Nam Cửa Việt.

Quảng Trị: Nỗ lực chữa cháy rừng giữa nắng nóng gay gắt

Ngày 26/6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân đang khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt vụ cháy rừng tràm xảy ra tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Thời tiết nắng nóng gay gắt kết hợp gió tây nam thổi mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Tin nổi bật ngày 26/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung hạn chế

Tin nổi bật ngày 26/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung hạn chế

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung hạn chế; Mở cơ chế đặc thù để khai thác hiệu quả nhà đất dôi dư; Học sinh Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi Robotics khu vực; … là một số tin tức nổi bật ngày 26/6.

Niềm tự hào mang họ Hồ của Bác trở thành động lực để đồng bào Vân Kiều xây dựng quê hương, bảo vệ biên cương.

Đồng bào Vân Kiều, Pa Cô tự hào 80 năm mang họ Bác Hồ

Tròn 80 năm kể từ ngày đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị nguyện mang họ Hồ của Bác, một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Lời thề son sắt ấy đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để đồng bào xây dựng cuộc sống mới, bảo vệ biên cương và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quân đội sử dụng máy dò tìm, phân tích dưới lòng đất tại một số vị trí trong Kinh thành Huế để làm cơ sở tìm hài cốt liệt sĩ.

Khảo sát bằng radar xuyên đất phát hiện các vùng nghi ngờ xáo trộn tại hai vị trí ở Huế

Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại một số vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn.

[Infographic] 16 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Infographic] 16 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 16 điểm, gồm: 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao (kết hợp tầm thấp), 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2/7/2026.

 Đồng chí Hồ Thanh Thủy (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến thăm, làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình.

Cà Mau: Chuyển biến bước đầu ở một cơ sở

Sau một năm thực hiện sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình (Cà Mau) đã có nhiều cố gắng vượt lên khó khăn, bước đầu đạt một số kết quả rất đáng khích lệ, tạo động lực mới để xã tiếp tục nỗ lực vươn lên đạt thành tựu mới, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân.

Các nghệ sĩ, KOLs cùng cam kết tham gia công tác tuyên truyền tác hại của ma túy đối với cộng đồng.

Nghệ sĩ, KOLs lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến cộng đồng

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, tọa đàm “Khi nghệ sĩ là chiến sĩ” do Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/6 đã lan tỏa thông điệp chung tay phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

HueWaco đã thi công liên tục 3 ca để lắp đặt trạm bơm, tuyến ống D160, hệ thống điện và bồn lọc áp xử lý nước.

28 giờ “giải khát” cho Chân Mây-Lăng Cô

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô công bố tình huống khẩn cấp về thiếu hụt nguồn nước ngày 24/6 và cho phép khai thác nước từ Moong Đá Thừa Lưu, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đã huy động nhân lực thi công liên tục 3 ca để lắp đặt trạm bơm, tuyến ống D160, hệ thống điện và bồn lọc áp xử lý nước.