“Lời nguyền gia tộc”: Không chỉ là phim kinh dị

NDĐT - Với những khán giả ấn tượng về một Đặng Thái Huyền trong bộ quân phục xông xáo trên phim trường của “Người trở về”, thì nay gặp lại nữ đạo diễn trẻ tài ba này trong một tác phẩm hoàn toàn mới chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì “Lời nguyền gia tộc” thuộc dòng kinh dị, thể loại phim không hề dễ dàng đối với bất kỳ đạo diễn nào.

Đoàn làm phim trong buổi ra mắt.
Đoàn làm phim trong buổi ra mắt.

“Lời nguyền gia tộc” xoay quanh câu chuyện của Nam, một chàng trai trở về nhà sau một thời gian dài đi du học, trong nỗi vui mừng và háo hức chờ mong được gặp lại mẹ và vị hôn thê. Thế nhưng đón anh ở sân bay lại là một cô gái trẻ kỳ lạ với bức thư trong tay được viết từ mẹ anh, đề nghị anh đến một căn biệt thự kỳ bí ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra ở đây, những căn phòng nặng nề âm khí, những âm thanh kỳ lạ xuất hiện giữa đêm khuya, những bóng đen lẩn khuất trong các góc tối, những phận người bí ẩn sinh sống quanh khu biệt thự, sự mất tích bất ngờ của An Nhiên – vợ chưa cưới của Nam... tất cả bủa vây khiến Nam hoảng loạn và sợ hãi. Ngày Nam khám phá ra những bí mật đang bị che giấu cũng là lúc anh phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã, oan trái của gia tộc mình.

Phim có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ trung, ăn khách như Tuấn Trần, Phi Huyền Trang, NSND Minh Châu, NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Khương Ngọc, diễn viên Lâm Vissay…

Vốn quen được biết đến ở dòng phim chiến tranh, cách mạng, cho nên nhiều người khá ngạc nhiên khi Đặng Thái Huyền “rẽ ngang” sang dòng phim kinh dị, vốn không dễ dàng ở thị trường điện ảnh Việt Nam, bởi riêng ở dòng phim này, các đại diện của điện ảnh Mỹ, Thái-lan, Nhật Bản, Hàn Quốc đang chiếm ưu thế vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả đạo diễn giàu kinh nghiệm như Bùi Thạc Chuyên cũng phải than thở khi làm “Lời nguyền huyết ngải”: “Làm phim kinh dị ở Việt Nam khó trăm bề, thiếu trăm bề. Thiếu kịch bản, thiếu diễn viên, thiếu công nghệ tốt để làm kỹ xảo…”.

Chính vì thế, đạo diễn và ê kíp làm phim cũng đã vô cùng vất vả khi tìm, chọn bối cảnh cho phim, và khi phải trải qua rất nhiều khó khăn và thời tiết để thực hiện bộ phim.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay: “Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu và tưởng chừng thất bại với một vài bối cảnh, nhưng tình cờ lại tìm được ngôi nhà như có người dẫn dắt. Khi bước vào ngôi nhà, toàn bộ đoàn làm phim đều thấy đó chính là căn nhà trong bộ phim”. Nhưng cũng chính vì quá giống với bối cảnh phim nên ngôi nhà ít nhiều đã tạo ra sự căng thẳng về tâm lý cho cả đoàn làm phim: “Thời tiết lạnh của Đà Lạt khiến những ngày quay phim càng thêm u ám, cả đoàn phim tất cả đều sợ ma… ai cũng nhìn trước ngó sau. Hai diễn viên chính thì quá căng thẳng, không đóng được cảnh nóng vì “sợ ma”… - nữ đạo diễn chia sẻ.

Bên cạnh đó, các thành viên đoàn làm phim còn phải trải qua những ngày vất vả khi đóng phim trong hang sâu thiếu không khí, bơi trong nước lạnh lúc nửa đêm, treo mình trên thác dữ và cả đoàn phải cùng canh chừng thời tiết một cách sát sao nhất vì thời điểm quay trúng vào mùa mưa nên nước lũ từ thượng nguồn có thể ập về bất cứ lúc nào.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Lời nguyền gia tộc là bộ phim kinh dị nhưng rất nhân văn, không chỉ là bộ phim để dọa ma khán giả mà còn là những câu chuyện về tình yêu, thù hận, sự hy sinh và câu chuyện nhân quả”. Đạo diễn cho biết chị rất vui khi nhận được những chia sẻ, đồng cảm, với những đánh giá ban đầu của báo giới rằng đây là một bộ phim “nặng ký nhưng không nặng nề”.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.