Những ngày qua, đông đảo du khách, học sinh đã đến xem hình ảnh, hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) về quá trình hình thành và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Với 160 hình ảnh, hiện vật được sắp xếp theo từng thời kỳ, chủ đề, trưng bày đã cho người xem biết được quá trình hình thành, phát triển và những truyền thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam. Hình ảnh người chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã lan tỏa, gây xúc động trong lòng người xem. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.
“Biển đảo luôn là một phần máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Xem trưng bày tôi càng hiểu thêm về những hy sinh, gian khó cũng như những chiến công vẻ vang, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó của bộ đội hải quân trong chiến đấu giữ vững chủ quyền của Tổ quốc”, chị Lâm Thị Mỹ Hòa, một du khách xem trưng bày chia sẻ.
Đến xem trưng bày trong những ngày qua, có đông đảo các em học sinh, thế hệ trẻ. Những tư liệu, hình ảnh tại trưng bày đã cuốn hút các em không chỉ nhờ vào không gian trình bày mới mẻ, hiện đại mà còn bởi những kiến thức lịch sử, niềm tự hào về thế hệ cha anh đi trước.
Em Khánh Chi - học sinh lớp 11 đến từ Đồng Nai chia sẻ rằng em và các bạn lớn lên trong hòa bình, chưa từng đi giữa biển khơi trong những ngày giông bão nên không thể hiểu được những gian khổ của người lính hải quân nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi biển đảo xa đất liền hàng trăm cây số. Nhưng qua trưng bày, em đã cảm nhận được và càng thêm yêu, thêm quý, thêm trân trọng những hy sinh, đóng góp của người lính hải quân cho cuộc sống hòa bình.
“Qua xem trưng bày em cảm nhận được biển đảo luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc. Và bảo vệ biển đảo là trách nhiệm của mọi người. Tình yêu biển đảo, yêu Tổ quốc cần được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, em Khánh Chi chia sẻ.
Trưng bày diễn ra tại số 4 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu và kéo dài đến ngày 30/9.
Dưới đây là một số hình ảnh tại trưng bày: