Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít: Sáng mãi giá trị hòa bình

Những ngày qua, Nga và nhiều quốc gia trên khắp thế giới, từ châu Âu, châu Á, châu Phi đến Mỹ Latin, đã tổ chức nhiều hoạt động đầy ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát-xít (9/5/1945-9/5/2025). Ngày Chiến thắng 9/5 đánh dấu sự thất bại của chủ nghĩa phát-xít, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng đầy tự hào, cũng như về giá trị của hòa bình mà các thế hệ ngày nay có trách nhiệm gìn giữ.
Kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 hằng năm là dịp để toàn thế giới nhìn lại cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử, để tôn vinh sự chiến đấu dũng cảm và hy sinh to lớn của các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô, đập tan chủ nghĩa phát-xít, giành lại hòa bình cho nhân loại. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)
Kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 hằng năm là dịp để toàn thế giới nhìn lại cuộc chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử, để tôn vinh sự chiến đấu dũng cảm và hy sinh to lớn của các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô, đập tan chủ nghĩa phát-xít, giành lại hòa bình cho nhân loại. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN)

Rạng sáng chủ nhật 22/6/1941, phát-xít Đức bất ngờ tấn công Liên Xô (nay là Liên bang Nga) và tiếp sau đó là 1.418 ngày đêm chiến đấu gian khổ với những trận chiến khốc liệt nhất diễn ra trên toàn châu Âu. Đến ngày 30/4/1945, lá cờ Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội của Đệ tam Đế chế và đến ngày 9/5/1945, Đức quốc xã đã phải ký vào tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Liên Xô và Đồng minh chống phát-xít. Chiến tranh thế giới thứ hai đã chính thức khép lại vào ngày 2/9/1945.

Khoảng 70 quốc gia bị cuốn vào cuộc chiến kéo dài 6 năm đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại này, với hơn 60 triệu người đã thiệt mạng. Để đi đến Ngày Chiến thắng, nhân dân Liên Xô đã phải chịu những hy sinh, mất mát to lớn, những tổn thất không thể bù đắp. Liên Xô gánh vác 75% tổn thất quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ước tính 27 triệu công dân Xô Viết đã hy sinh, trong đó hơn 1 triệu người ngã xuống khi giải phóng 11 nước châu Âu khỏi ách phát-xít.

Liên Xô gánh vác 75% tổn thất quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ước tính 27 triệu công dân Xô Viết đã hy sinh, trong đó hơn 1 triệu người ngã xuống khi giải phóng 11 nước châu Âu khỏi ách phát-xít.

Ngày Chiến thắng 9/5 luôn là ngày lễ thiêng liêng nhất, cao cả nhất đối với các thế hệ người dân Nga nói riêng và nhân loại nói chung, trở thành ngày lễ lớn nhất của toàn thể lực lượng chống phát-xít trên thế giới.

Tại Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay, Ngày Chiến thắng không chỉ là ngày kỷ niệm mà đã trở thành một giá trị văn hóa, xã hội và nhân văn của cả nước. Kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay, tại Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm bày tỏ lòng tôn kính về tinh thần anh hùng và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc, đồng thời lưu giữ ký ức lịch sử về Chiến thắng vĩ đại và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tại Đức, lễ kỷ niệm sự kiện này năm nay được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội lịch sử, nơi cách đây 80 năm Hồng quân Liên Xô đã cắm cờ lên nóc tòa nhà, đánh dấu chiến thắng vĩ đại chấm dứt chế độ Đức Quốc xã và chủ nghĩa phát-xít. Trong phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và các nhà lãnh đạo Đức đã đề cập đến mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Các nhà lãnh đạo Đức bày tỏ lòng biết ơn của nước này đối với các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô và các lực lượng đồng minh, cũng như khẳng định trách nhiệm của Đức trong việc tiến về phía trước vì những bài học mà nước này buộc phải đối mặt, cũng như bảo vệ nền tự do mà trải qua muôn vàn khó khăn họ mới giành được.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại các nước là lấy lửa từ “Ngọn lửa vĩnh cửu” ở Mộ Chiến sĩ vô danh tại thủ đô Moskva của Nga để đưa đến nhiều nơi trên thế giới. Năm nay, ngọn lửa được đem đến hơn 130 thành phố của Nga và 21 quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Đây là sự tưởng nhớ, tôn kính của các thế hệ sau nhằm vinh danh sự hy sinh to lớn của các thế hệ trước đây trong cuộc chiến chống phát-xít cứu cả nhân loại.

Ngọn lửa vĩnh cửu bên tường thành Điện Kremlin soi sáng dòng chữ “Anh là chiến sĩ vô danh, nhưng chiến công của anh là bất tử” được khắc trên mặt đá của Mộ Chiến sĩ vô danh. Đây là sự tri ân vĩnh viễn đối với những người đã hy sinh vì cuộc sống hòa bình. Bằng việc truyền lại ngọn lửa này, các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ giữ mãi những ký ức về một cuộc chiến hào hùng đập tan chủ nghĩa phát-xít, nhắc nhở họ không bao giờ quên sự hy sinh của các anh hùng đã ngã xuống vì hòa bình thế giới.

Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít diễn ra trong bối cảnh có những cảnh báo về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do thái, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và các cuộc xung đột tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, những bài học từ cuộc chiến chống chủ nghĩa phát-xít vẫn còn nguyên giá trị. Đó là ngăn chặn sự hồi sinh của chủ nghĩa phát-xít, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự lan truyền của các hệ tư tưởng độc hại và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, độc lập, vì một thế giới hoà bình và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Ảnh: THANH THỂ)

Thêm cột mốc vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 19/8, tại trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” (trước là trạm “Sportivnaya”) ở thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện địa danh này chính thức được đổi tên.

Lực lượng an ninh của chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Kêu gọi đẩy nhanh tiến trình chính trị tại Libya

Phát biểu qua video tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya Hanna Tetteh cho biết, lộ trình hướng tới tổng tuyển cử và thống nhất các thể chế nhà nước tại Libya đã đạt tiến triển quan trọng.

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại Nangarhar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thách thức trên hành trình tái thiết Afghanistan

Afghanistan vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm lực lượng Taliban trở lại nắm quyền. Từng bị tàn phá nặng nề bởi xung đột, Afghanistan đang nỗ lực xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn của chiến tranh. Mặc dù tình hình an ninh đã được cải thiện, quốc gia này vẫn bị bủa vây bởi nhiều thách thức.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Indonesia huy động mạng lưới hậu cần đa phương thức cứu trợ vùng động đất Flores. (Ảnh: TTXVN)

Đẩy mạnh hoạt động cứu trợ tại Indonesia và Colombia

Trong bối cảnh một số khu vực bị chia cắt do động đất, Indonesia đang huy động đồng bộ máy bay, tàu biển, phương tiện đường bộ và trực thăng để hình thành mạng lưới hậu cần đa phương thức, đưa lương thực, nhu yếu phẩm và các dịch vụ thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Kolomna trải qua bao thời gian vẫn giữ được nét duyên dáng cổ kính. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kolomna - nơi lưu giữ "tâm hồn Nga"

Cách Moskva hơn 100km về hướng nam và mất khoảng 2 tiếng đi tàu từ ga Kazansky, Kolomna là một thành phố cổ kính, được xem là một trong những vùng đẹp nhất tỉnh Moskva.