Khai mạc Triển lãm ảnh thời sự-nghệ thuật "Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập"

Chiều 15/10, tại Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh thời sự-nghệ thuật với chủ đề “Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập”, một hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm "Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập".
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm "Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập".

Đến dự có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại diện ban, ngành, hội, đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng công chúng và du khách.

Triển lãm trưng bày 200 tác phẩm tiêu biểu, được tuyển chọn từ 5.032 tác phẩm ảnh gửi về từ khắp mọi miền Tổ quốc (gồm 568 bộ ảnh và 4.464 ảnh đơn), phản ánh toàn diện dòng chảy lịch sử và hơi thở cuộc sống Việt Nam trong tám thập kỷ qua.

ndo_br_img-7691.jpg
Du khách có dịp thưởng ngoạn vẻ đẹp mọi miền Việt Nam cũng như tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua ảnh.

Các tác phẩm đại diện cho ba giai đoạn lịch sử-nghệ thuật quan trọng. Đó là: “Những năm tháng không thể nào quên” - khắc họa ký ức chiến tranh, tinh thần quật cường của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập; “Đất nước trọn niềm vui” - tái hiện không khí đoàn kết, hân hoan trong thời kỳ thống nhất, xây dựng và phát triển; “Hội nhập và Phát triển” - phản ánh một Việt Nam năng động, sáng tạo, tự tin trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh: “Triển lãm không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng nghệ thuật, mà còn là hành trình ký ức đầy tự hào, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị vô song của Hòa bình, Độc lập và Tự do. Mỗi tác phẩm là một bản hùng ca bằng hình ảnh về Tổ quốc Việt Nam".

ndo_br_img-7686.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Nền vẫn nhớ mãi từng khoảnh khắc, từng cảm xúc khi được bấm máy.

Đặc biệt, trong chương trình, một số tác phẩm tiêu biểu gắn liền với những thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc được giới thiệu đến công chúng cùng những chia sẻ xúc động của chính các tác giả. Đầu tiên là tác phẩm: “Mít-tinh mừng miền nam hoàn toàn giải phóng tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, ngày 1/5/1975” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Nền (Hà Nội) - tác phẩm tư liệu quý giá ghi lại niềm vui non sông thu về một mối.

Tiếp đó là tác phẩm “Đoàn tàu Thống Nhất - Nối liền hai miền nam bắc” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Uông Sơn (Hà Nội) – biểu tượng sinh động cho đất nước liền một dải, được người dân Thành phố Hồ Chí Minh nồng nhiệt chào đón ngày 4/1/1977.

ndo_br_img-7699.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Uông Sơn (bên phải) xúc động chia sẻ với thế hệ sau về tác phẩm lịch sử của mình.

Triển lãm là dịp để tôn vinh đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - những người “chép sử bằng hình ảnh”, không quản gian khổ, hiểm nguy để lưu giữ những khoảnh khắc chân thực, xúc động của lịch sử dân tộc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến, niềm đam mê và sự dấn thân của nghệ sĩ nhiếp ảnh trong kỷ nguyên mới.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kỳ vọng các tác phẩm trong triển lãm “Tổ quốc - 80 mùa thu Độc lập” sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam hôm nay.

ndo_br_img-7681.jpg
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 19/10.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.