“Kenny G Live in Vietnam”: Đêm nhạc của cảm xúc

Có thể nói đêm nhạc “Kenny G Live in Vietnam” do Báo Nhân Dân phối hợp với IB Group Vietnam tổ chức là một đêm nhạc của cảm xúc. Cảm xúc của những người yêu mến âm nhạc của người nghệ sĩ lãng tử, và cảm xúc của chính nghệ sĩ với những món quà thật đặc biệt đem tới cho khán giả Việt Nam trong lần tái ngộ này.
Kenny G trong đêm diễn “Kenny G Live in Vietnam”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Kenny G trong đêm diễn “Kenny G Live in Vietnam”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ sĩ saxophone tài danh mở đầu đêm diễn với bản nhạc “Home” huyền thoại, đã được làm mới với độ chín và tâm trạng của một nghệ sĩ từng trải, đã đặt chân đến mọi nơi trên thế giới.

Ông đi từ phía khán giả lên sân khấu, trong tràng vỗ tay và hò reo kéo dài của khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội như gặp gỡ một người rất đỗi thân quen từ xa mới quay trở lại.

Tại đêm diễn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Đêm nhạc Kenny G tại Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và hoa lưu niệm cho các đơn vị tài trợ. Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đại diện đơn vị tổ chức lên trao hoa và quà tặng cho các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành.

Ở bản "Sihouette", Kenny G đã làm khán giả cực kỳ bất ngờ với màn lấy hơi kéo dài gần 2 phút ở đoạn ngân, khán giả vỗ tay cổ vũ ông từng tràng dài.

Trước thềm buổi diễn, Kenny G cho biết ông sẽ làm mới những bản nhạc huyền thoại quen thuộc của mình. Và ở đêm diễn, khán giả được thưởng thức những màn solo luyến láy đầy ngẫu hứng của ông.

Kenny G khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi không chỉ biểu diễn những kỹ thuật điêu luyện nhưng đong đầy cảm xúc của mình, mà còn nói lời chào và cảm ơn rất dài tới khán giả tại đêm diễn bằng tiếng Việt.

Nam nghệ sĩ cất lời: "Xin chào, cảm ơn các bạn, tôi xin lỗi khi tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát với tựa đề là "Havana".

Kết thúc "Havana" với màn trống ngẫu hứng đầy sôi động, Kenny G dẫn dắt khán giả đến với bản nhạc huyền thoại từng làm mê hoặc thời thanh xuân của thế hệ 7x, 8x một thời "Forever In Love".

Được biết, tại lần đầu tiên tới Việt Nam, ông cũng từng "thử sức" chào khán giả bằng tiếng Việt. Nhưng sau một thời gian dài, khi quay trở lại Việt Nam lần thứ hai, ông không còn nhớ nhiều tiếng Việt và thú nhận "học tiếng Việt rất khó, tôi sẽ cố gắng thử xem".

Để đáp ứng yêu cầu rất cao về âm thanh và nhạc cụ của Kenny G, một số thiết bị Ban tổ chức phải đặt mua ở nước ngoài. Ban tổ chức đã thuê hai bàn mixer (hệ thống điều chỉnh âm thanh) Yamaha PM5DRH version 2.25 ở Nhật từ nhiều tháng trước, 1 dành cho ban nhạc, 1 dành cho khán giả - có giá thuê hơn 30.000 USD.

Trong đó, bộ gõ là loại LP Galaxy, được chế tác hầu hết bằng gỗ và có khả năng tạo ra âm thanh trung thực, trầm ấm, chuyên dành cho dòng nhạc Latin cũng như R&B, có giá thuê tương đương bàn mixer. Bộ trống thuộc dòng "Phượng hoàng" (Phoenix) của hãng Yamaha được Ban tổ chức mua từ Mỹ với giá khoảng 30.000 USD.

Ngoài ra, Kenny G yêu cầu chuẩn bị đàn piano thuộc dòng C7 của Yamaha với dây dẫn, nguồn phát thích ứng do chính nghệ sĩ chọn. Kenny G còn yêu cầu bộ chân và giá của hãng Hercules dành riêng cho 2 cây kèn Selmer Mark VI của mình. Cùng với đó, trước khi sang Việt Nam, phía Kenny G đã gửi sơ đồ chi tiết về set up sân khấu, thi công bục đứng phải chính xác từng cm.

Trong suốt đêm nhạc, bằng cây kèn huyền thoại của mình, Kenny G đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ dịu dàng, lưu luyến với "Forever In Love" cho đến vui tươi sôi động của "Desafinado" - một bản nhạc mà ông giới thiệu là từ thập niên 1960. Những bản nhạc sôi động của ông khiến khán giả không thể ngừng nhún nhảy tại chỗ. Xen giữa những phần trình diễn của ông là phần chơi solo piano và guitare của ban nhạc, với 6 thành viên, cùng nam nghệ sĩ đem đến những phút giây thăng hoa trong âm nhạc. Đây là ê-kip đã gắn bó cùng ông trong nhiều chuyến lưu diễn khắp thế giới.

Kenny G đã trân trọng giới thiệu từng thành viên ban nhạc với khán giả. Ông cũng bày tỏ một lần nữa tình cảm đối với khán giả Việt Nam, chia sẻ rằng mỗi buổi sáng ở đây ông đều ăn phở gà và rất thích món ăn này của Hà Nội.

Bản "The Moon represents my heart", Kenny G đã có cách thể hiện hết sức mới mẻ, khiến khán giả thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Đây là bản nhạc Hoa khá quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam dưới cái tên "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

Với "Going Home", Kenny G không sử dụng những kỹ thuật luyến láy hay kéo dài những đoạn kết như ở những bài trước, mà chơi một cách hết sức giản dị, nhưng chứa đầy tình cảm.

Những bản nhạc "The Moment", "My heart will go on"... lần lượt được nghệ sĩ chơi trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, trong tiếng hò reo và vỗ tay của khán giả.

Khi chương trình khép lại, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Kenny G một lần nữa trở lại sân khấu và dành tặng khán giả thêm một bản nhạc.

Để đáp lại tình cảm của khán giả Việt Nam, Kenny G dành tặng 1 tiếng đồng hồ sau buổi diễn để ký tặng CD cho những khán giả yêu mến ông.

Kenny G Live in Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các nhà tài trợ chính là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và các nhà đồng hành khác sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu Thủ đô Hà Nội cùng giá trị nhân văn cao đẹp gửi gắm tới người hâm mộ Kenny G tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.