Hát bằng tình yêu quê hương, đất nước

Tối 31/5, tại Cung Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra live concert “Đất nước trọn niềm vui” của tam ca nhạc đỏ nổi tiếng Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn.

Tam ca nhạc đỏ Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn.
Tam ca nhạc đỏ Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn.

Đây là đêm diễn chung lần thứ ba của tam ca nhạc đỏ, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ban đầu, live concert dự kiến diễn ra vào tháng 4, hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước hướng về ngày lễ trọng đại. Tuy nhiên, do lịch diễn dày đặc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 3 và 4, ba nghệ sĩ đã quyết định dời chương trình sang tháng 5 để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo nhất.

51.jpg
Tam ca nhạc đỏ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những ca khúc cách mạng.

Khán phòng Cung Hữu nghị Việt-Xô chật kín chỗ. Khán giả không ngừng vỗ tay cho các phần trình diễn của nghệ sĩ. Những ca khúc nằm lòng nhiều thế hệ người nghe như Trường Sơn xe anh qua, Chiếc gậy Trường Sơn, Bài ca Trường Sơn, Hành khúc ngày và đêm, Điệp khúc tình yêu, Tình ca, Đường chúng ta đi, Hành quân giữa mùa xuân, Chào em cô gái Lam Hồng, Đất nước, Tiến về Sài Gòn, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Đất nước trọn niềm vui... được vang lên bằng tình yêu quê hương đất nước của những nghệ sĩ nguyện gắn bó cuộc đời với dòng nhạc cách mạng.

1.jpg
Trọng Tấn thể hiện tinh tế ca khúc "Đất nước" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Những bài hát rất phổ biến một thời nhưng gần đây ít được nghe như bài Người chiến sĩ ấy, Bão nổi lên rồi, Ta ra trận hôm nay và ca khúc về thủ đô kháng chiến của nhạc sĩ Phạm Tuyên là Hà Nội Điện Biên Phủ trên khôngHà Nội những đêm không ngủ cũng được các nghệ sĩ thể hiện trong chương trình, làm sống dậy những ký ức hoa lửa của người lính một thời ra trận.

81.jpg
Khán phòng Cung Hữu nghị Việt-Xô chật kín chỗ ngồi.

Đơn vị tổ chức cho biết, chương trình lấy ý tưởng làm một cuộc hành quân bằng âm nhạc. Nhân vật trữ tình trong suốt chương trình là người lính bộ đội Cụ Hồ, hành quân từ miền bắc, vượt Trường Sơn tiến vào Sài Gòn, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Các ca khúc trong chương trình hầu hết hát theo cách "cổ điển" như các nghệ sĩ đã hát mấy chục năm trước trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, nhắc nhớ về một thời khói lửa, và niềm tin vào hòa bình, vào chiến thắng.

71.jpg
Việt Hoàn - Trọng Tấn - Đăng Dương cùng ca sĩ khách mời và những người thân chụp ảnh lưu niệm với NSND Quang Thọ – người thầy đã kết nối họ thành nhóm tam ca hơn 20 năm trước, trong một chương trình do Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) tổ chức.

Ca khúc “Lá đỏ” là tác phẩm duy nhất trong chương trình được phối mới hoàn toàn, theo phong cách rock bởi Giám đốc âm nhạc Sơn Thạch, và nhận được những tràng pháo tay hào hứng không ngớt từ khán giả. Đây cũng là ca khúc mà người thầy của tam ca, Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ đã biểu diễn rất thành công. Việt Hoàn - Trọng Tấn - Đăng Dương làm mới ca khúc như một cách để tri ân người thầy của mình.

61.jpg
Khách mời của chương trình là nữ ca sĩ Anh Thơ.

Đêm nhạc khép lại với dư âm sâu lắng, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Tam ca nhạc đỏ Việt Hoàn – Trọng Tấn – Đăng Dương một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của họ trong dòng nhạc cách mạng – vừa sôi nổi, hào hùng, lại đầy chất trữ tình, lãng mạn và tinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc trong vai diễn Cio-Cio-San của vở opera "Madama Butterfly" (Ảnh: HBSO)

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc: Sự tiếp nối tình yêu nghệ thuật và truyền thống gia đình

Trong hai đêm diễn ra mắt vở opera “Madama Butterfly” của Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc đã có màn trình diễn thăng hoa trong vai nữ chính Cio-Cio-San. Phía sau sự tỏa sáng rực rỡ ấy là quá trình khổ luyện, niềm đam mê và sự đồng hành của truyền thống gia đình.

Quang cảnh tại Lễ tổng kết dự án Trilaf và bàn giao mô hình du lịch cộng đồng bền vững. (Ảnh: PV)

Phát huy giá trị làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ

Nhờ sự tiếp sức từ dự án TRILAF do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia hỗ trợ, làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ (xã Dân Hòa, Hà Nội) đang hồi sinh mạnh mẽ khi gắn bảo tồn di sản với mô hình du lịch cộng đồng bền vững, tạo dựng giá trị cho làng nghề nón lá truyền thống Tri Lễ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Áo dài hòa sắc cùng văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra mắt với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tạo thêm không gian kết nối những người yêu áo dài, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng trong hành trình gìn giữ, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.