Hàng trăm kỷ vật kháng chiến được trao tặng Bảo tàng Quân khu 5

Hai tờ Báo Nhân Dân đặc biệt đưa tin Bác Hồ qua đời do gia đình anh Nguyễn Ngọc Phương lưu giữ hơn 50 năm qua, đã được trao tặng Bảo tàng Quân khu 5. Đây là 1 trong hơn 200 hiện vật kháng chiến được nhân dân trao tặng Bảo tàng trong dịp này.

Những kỷ vật kháng chiến mang nhiều kỷ niệm với thân nhân, gia đình đã được hiến tặng Bảo tàng Quân khu 5 trong niềm xúc động. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Những kỷ vật kháng chiến mang nhiều kỷ niệm với thân nhân, gia đình đã được hiến tặng Bảo tàng Quân khu 5 trong niềm xúc động. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chiều 17/12, Bảo tàng Quân khu 5 tổ chức tổng kết Cuộc vận động sưu tầm và hiến tặng kỷ vật kháng chiến qua Thư ngỏ; tri ân các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử dân tộc, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ.

Theo Thượng tá Trần Thị Anh Thư, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 5, chỉ sau 6 tháng phát hành Thư ngỏ Cuộc vận động sưu tầm và hiến tặng kỷ vật kháng chiến, Thư ngỏ đã lan tỏa rộng rãi, nhận được sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ và quần chúng nhân dân. Đến nay, Bảo tàng đã tiếp nhận hơn 200 hiện vật, hình ảnh và tư liệu, trong đó có 124 hiện vật, hình ảnh tư liệu có giá trị cao về lịch sử.

Trong số các hiện vật ấy có tư liệu về các sự kiện trọng đại tại Liên khu 5 trong 10 năm 1945-1955; Nghị quyết Khu ủy Khu 5, tháng 10/1968; Nhật ký, Thư thời chiến, những quyển sổ ghi chép, những chiếc bi đông. Đặc biệt là hai tờ Báo Nhân Dân đặc biệt đưa tin Bác Hồ qua đời được gia đình anh Nguyễn Ngọc Phương lưu giữ hơn 50 năm.

ndo_br_55730472906422920.jpg
Hai tờ Báo Nhân Dân đặc biệt đưa tin Bác Hồ qua đời do gia đình anh Nguyễn Ngọc Phương lưu giữ hơn 50 năm qua, đã được trao tặng Bảo tàng Quân khu 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Mỗi kỷ vật là một phần máu thịt của lịch sử, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Và Bảo tàng Quân khu 5 chính là nơi đảm nhận sứ mệnh “Sưu tầm bằng trái tim, lưu giữ bằng trách nhiệm” để ngọn lửa truyền thống ấy mãi được thắp sáng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động từ các chứng nhân lịch sử. Đó là hành trình đưa kỷ vật “về nhà” của những người con hiếu thảo, là tâm nguyện của những người lính cao niên khi muốn trao lại “tài sản của đất nước” cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 20 (Quân khu 5) và nhóm “Đền ơn đáp nghĩa ba miền” đã trao tặng 640 triệu đồng ủng hộ Chiến dịch Quang Trung giúp nhân dân miền trung khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là nghĩa cử cao đẹp, tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân son sắt của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Được biết, trong năm 2026, Bảo tàng Quân khu 5 sẽ tiếp tục phát động “Thư ngỏ kêu gọi hiến tặng kỷ vật” trên quy mô rộng, với cách làm linh hoạt hơn nhằm lan tỏa hơn nữa nghĩa cử hiến tặng hiện vật kháng chiến cho bảo tàng, nhằm góp phần gìn giữ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

ndo_br_dsc-1122-9309.jpg
Các nhân chứng chia sẻ về hành trình đưa các hiện vật trở về trao tặng Bảo tàng Quân khu 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sạt lở trên địa bàn. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Hơn 1.200ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 18/8 đến 13 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm sấm sét khiến hai người thương vong và hơn 1.200ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng. 

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Đại tá Phan Thị Thu Hiền (thứ 3, từ phải qua) và các đồng nghiệp. (Ảnh: H.M)

Nữ cán bộ Công an tận tâm với công việc, vững vàng trước thử thách

Hơn 37 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Phan Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị luôn giữ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tâm, vượt qua những áp lực, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội trân trọng, quý mến.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.