Hà Nội: Mưa to, gió lớn làm đổ tường khu tập thể trên phố Nguyên Hồng

Ngày 30/9 ghi nhận trận mưa to, kéo dài kèm theo gió mạnh tại nhiều khu vực ở Thủ đô Hà Nội. Thời tiết diễn biến phức tạp gây ra nhiều ảnh hưởng cho giao thông và sinh hoạt. Một bức tường trong khu tập thể trên phố Nguyên Hồng, phường Giảng Võ đã đổ sập, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Một bức tường trong ngõ 7, phố Nguyên Hồng bất ngờ đổ sập trong trận mưa to trưa 30/9. (Ảnh: LÊ THANH)
Một bức tường trong ngõ 7, phố Nguyên Hồng bất ngờ đổ sập trong trận mưa to trưa 30/9. (Ảnh: LÊ THANH)

Ngõ 7, phố Nguyên Hồng (phường Giảng Võ) rộng khoảng 2,5m, sâu đến vài trăm mét. 12 giờ trưa 30/9, trời mưa như trút, kèm theo đó là một lượng lớn bùn, đất bất ngờ tràn vào ngõ, khiến lối đi bị ngập.

Ông Đoàn Hồng Quân, một người dân sống tại đây cho biết: "Tôi đang ở trong nhà thì thấy nước dâng lên cao dần và đục ngầu. Tôi ra kiểm tra từ số nhà 33 đến đầu ngõ thì thấy nước mưa và bùn rỉ ra từ bức tường gạch. Trong lúc đang kiểm tra thì một mảng tường đối diện nhà số 5 bất ngờ đổ sập, suýt đè vào người tôi".

ndo_br_attlpjwuvzc-f2pkboankl5-ty34cw3vapjexjfbkxdvsk.jpg
Bức tường đổ để lộ ra phía sau nhiều đất, gạch và trạc thải xây dựng. (Ảnh: LÊ THANH)

Theo ghi nhận của phóng viên, mảng tường bị đổ có chiều cao khoảng 2,5m rộng 5m. Đằng sau bức tường tập kết nhiều đất, gạch, trạc thải xây dựng.

Người dân trong ngõ 7 phản ánh, lượng trạc thải này xuất phát từ dự án phía bên kia bức tường, chủ đầu tư là Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Dự án này đã được triển khai nhiều năm nay nhưng chưa hoàn thiện.

ndo_br_attpwmmo21yczr6orzou3zaeywz7-lpapsamx-a083drlw.jpg
Lối đi bị ngập nước, đục ngầu do bùn, đất tràn ra từ phía sau bức tường đổ.

Ông Quân chia sẻ, cách đây hơn 1 năm, mảng tường phía đối diện nhà số 41 cũng đã đổ sập 1 lần và được xây lại. Bức tường kéo dài khoảng 100m, nhiều năm nay xuất hiện các vết nứt. Mỗi khi trời mưa, nước và bùn thấm qua bức tường tràn vào lối đi trong ngõ khiến người dân rất bức xúc.

ndo_br_img-6092.jpg
Bức tường có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, rêu mọc nhiều. Gạch và xi đã hết bám dính, dùng tay có thể dễ dàng rút gạch ra được.

Qua quan sát, bức tường có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, gạch và xi nhiều đoạn đã hết bám dính, có thể dễ dàng dùng tay rút ra được. Đoạn từ số nhà 21 đến số 25; đối diện số nhà 45 tường có hiện tượng nghiêng, nứt, lún, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Bức tường có nhiều đoạn bị nứt, lún. Mỗi khi trời mưa, nước mưa và bùn, đất theo đó chảy vào lối đi chung gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

"Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần tới đại diện tổ dân phố và chính quyền địa phương về nguy cơ đổ tường nhưng chưa thấy cơ quan nào giải quyết hay có biện pháp khắc phục. Hôm nay, một phần bức tường đã đổ khiến chúng tôi càng cảm thấy bất an", anh Lê Hùng sinh sống tại đây chia sẻ.

Được biết, ngõ 7 phố Nguyên Hồng có khoảng 50 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã thông báo cho Tổ trưởng tổ dân phố và nhóm Zalo tiếp nhận ý kiến cư dân của tổ dân phố 50A, phường Giảng Võ.

Bức tường đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Đến nay, phần tường bị đổ mới chỉ được dọn dẹp gọn lại, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Điều này không những gây mất vệ sinh môi trường, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi lại.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.