Gian nan giữ đất, giữ làng vùng ven biển Cà Mau

Cà Mau có là tỉnh duy nhất trong cả nước giáp cả biển Đông lẫn biển Tây, mang lại cho địa phương nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, thủy sản và du lịch. Thế nhưng, vị trí đặc biệt ấy cũng đặt vùng đất cực Nam Tổ quốc trước những hiểm họa khó lường từ thiên nhiên, đặc biệt là tình trạng sạt lở ven biển ngày càng phức tạp, đe dọa tính mạng, tài sản và các hoạt động sản xuất của người dân …

Sóng dữ cuốn mất đất canh tác và đang trực chờ lấy đi căn nhà, phần còn lại của người dân ven biển Bồ Đề (ấp Chợ Thủ B, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).
Sóng dữ cuốn mất đất canh tác và đang trực chờ lấy đi căn nhà, phần còn lại của người dân ven biển Bồ Đề (ấp Chợ Thủ B, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Phập phồng trước sóng dữ

Bờ biển Đông của tỉnh Cà Mau dài hơn 210 km. Gần một nửa trong số đó đang oằn mình vì sạt lở nghiêm trọng. Sóng dữ gặm nhấm từng tấc đất canh tác. Những vuông tôm, những căn nhà lần lượt bị cuốn trôi. Nhiều hộ dân buộc phải rời bỏ nơi sinh sống truyền thống của mình. Họ đành lùi sâu vào đất liền, hoặc lay lắt bám trụ lại trong nỗi lo âu thường trực.

Bà Trần Thị Cương, ở ấp Chợ Thủ B (xã Tân Ân) nằm trong tình cảnh như thế. Trong mười năm qua, gia đình bà đã hai lần dỡ nhà vì đất bị biển nuốt chửng. Đưa mắt nhìn con sóng bạc đầu chỉ còn cách thềm nhà hơn 100 mét, bà Cương buông giọng ngậm ngùi: “Gia tài từng có gần 6 ha đất nuôi tôm nhưng đã bị sóng dữ gây sạt lở, chỉ còn mỗi cái nền nhà. Tới đây mà sạt lở nữa chắc bỏ xứ đi luôn chứ không biết ở đâu”.

bai-118-anh-4-127.jpg
Cống xổ tôm của gia đình bà Cương (ấp Chợ Thủ B) bị sóng dữ làm hư hỏng, trong khi phần đất sản xuất giờ là biển.

Cùng chung cảnh ngộ rớt nước mắt là ông Nguyễn Văn Tẻo, hàng xóm của bà Cương. Ông từng sở hữu 3 ha đất nuôi tôm. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại một căn chòi tạm bợ chênh vênh sát mép biển. Ký ức về mùa gió chướng năm 2024 vẫn là một cơn ác mộng. Nước biển bất ngờ dâng cao hơn 2 mét, lạnh lùng cuốn phăng đi mọi thứ. Không còn đất sản xuất, mất đi nghề nghiệp, cả gia đình ông đành bám víu vào bãi bồi, lênh đênh mò cua bắt ốc đắp đổi qua ngày.

bai-118-anh-3-1944.jpg
Căn nhà tạm bợ của gia đình ông Nguyễn Văn Tẻo, ấp Chợ Thủ B (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) nằm chênh vênh sát biển vì đất canh tác đã bị sạt lở hết.

Ánh mắt hướng về phía biển xa mờ, ông Tẻo bùi ngùi thổ lộ: “Đêm nào nằm ngủ, tôi cũng phải để sẵn áo phao kế bên giường. Cứ nơm nớp sợ sóng ập vào bất ngờ không kịp trở tay...”.

Khu vực cửa biển Bồ Đề, nơi gia đình ông Tẻo và bà Cương sinh sống, từng là một xóm chài trù phú với hàng chục hộ dân. Mỗi mái nhà đều gắn liền với vuông tôm xanh mướt màu cây rừng, và chiếc xuồng nhỏ chờ ra khơi. Giờ đây, vô số ngôi nhà và những mảnh đất đã nằm lại dưới lòng biển sâu. Đa phần xóm giềng đã dắt díu nhau bỏ đi. Số ít ỏi ở lại chỉ vì đã cùng đường, chẳng còn chốn dung thân…!

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Khánh được xem là trường hợp may mắn nhất khi vẫn còn giữ được 5 ha vuông tôm. Thế nhưng, cơ ngơi ấy hiện cũng nằm kề bên miệng hà bá sạt lở. Chỉ tay về phía con nước đục ngầu, ông Khánh không giấu nổi âu lo: “Cách đây vài năm, nhà chị gái tôi ở đây cũng bị sóng đánh sập, mất trắng 3 ha đất. Giờ vuông tôm nhà tôi cũng đã sát biển rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ cùng chung số phận”.

Giăng kè chắn sóng, níu rễ giữ làng

Số liệu thống kê đằng sau những mảnh đời vừa nêu là một thực tế vô cùng khốc liệt. Sau hợp nhất tỉnh, đường bờ biển Cà Mau dài hơn 310 km, đứng thứ hai cả nước chỉ sau Khánh Hòa. Thế nhưng, hơn 200 km trong số đó đang bị sạt lở bủa vây ở các cấp độ khác nhau. Trong đó, mức độ cực kỳ nguy hiểm đã chạm mốc hơn 80 km. Trong số đó có khoảng 61 km bên bờ biển Đông và 22 km bên bờ biển Tây.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau xót xa cho biết, chỉ tính từ năm 1990 đến 2023, tỉnh đã mất đi hơn 8.800 ha đất và những cánh rừng phòng hộ. Trung bình mỗi năm, biển nuốt chửng hơn 25 ha. Đặc biệt, khu vực bờ biển Đông đang là “điểm nóng” vì chưa có hệ thống đê biển bảo vệ. “Nếu chỉ tính riêng từ năm 2011 đến cuối năm 2025, tình trạng sạt lở đã làm mất khoảng 6.250 ha đất và rừng phòng hộ. Không ít hộ dân trắng tay toàn bộ tài sản. Không còn đất sản xuất, họ buộc phải rời bỏ quê hương đi tìm kế sinh nhai”, ông Tùng nêu thực trạng tàn khốc.

Trước thực trạng khốc liệt đó, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã quyết liệt hành động. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn vốn từ Trung ương, địa phương và cả nguồn vốn vay quốc tế để xây dựng các công trình phòng chống sạt lở. Nhờ đó mà đến cuối năm 2025, hơn 111 km kè chống sạt lở ven biển kiên cố đã được hoàn thành, với tổng kinh phí thực hiện hơn 4.848 tỷ đồng.

Những bức tường thành chắn sóng đã hoàn thành bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Chúng không chỉ giúp làm giảm sóng, hạn chế sạt lở mà còn tạo bồi, khôi phục được gần 1.000 ha rừng phòng hộ tại vùng ven biển Cà Mau. Nhiều khu dân cư ven biển cũng được bố trí, sắp xếp lại, giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Tùng trăn trở, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn lực. Nhiều điểm sạt lở nguy hiểm vẫn chưa được xử lý kịp thời do thiếu vốn.

Để ứng phó triệt để, Cà Mau đang rốt ráo phối hợp cùng các đơn vị liên quan để triển khai nhiều dự án trọng điểm. Ưu tiên hàng đầu là tuyến Đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến Kênh Năm dài 19 km. Dự án này sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp. Cùng với đó là các đoạn kè chống sạt lở xung yếu vắt qua cửa biển Sông Đốc đến Bảy Háp. Tỉnh cũng đầu tư tuyến kè dài 7 km tại các cửa biển Lung Ranh, Khánh Hội, Khánh Hải; kè G6 tại Rạch Cóc-Gành Hào dài 3 km; đoạn giữa Vĩnh Trạch Đông-Nhà Mát dài 4 km; và tuyến kè Gành Hào dài 2 km.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, cho biết giải pháp căn cơ nhất hiện nay là phải hoàn thiện toàn bộ hệ thống đê, kè ven biển. Trọng tâm là tuyến đê biển Đông dài 138km từ kênh 5 Rạch Chèo đến cửa Gành Hào và 22km kè còn lại ven biển Tây. Các công trình này sẽ được kết hợp làm đường giao thông trên đê để tạo động lực phát triển kinh tế vùng.

Song song với giải pháp công trình, Cà Mau đặc biệt chú trọng các giải pháp “phi công trình” bằng cách vận động trồng cây mắm, cây đước bản địa để khôi phục rừng ngập mặn. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng và đất ven biển trong cộng đồng cũng được đẩy mạnh.

“Chúng tôi hiểu rõ, phòng chống sạt lở ven biển là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi nguồn lực rất lớn nhưng nếu không làm, đất đai thiêng liêng của Tổ quốc sẽ tiếp tục mất đi từng ngày”, ông Lê Văn Sử khẳng định mạnh mẽ.

Giữ đất, giữ rừng, giữ người chính là giữ lấy vùng đất địa đầu cực Nam của đất nước. Ở đó, cuộc chiến với sạt lở chắc chắn còn dài và đầy gian nan. Không thể buông xuôi và cần quyết tâm nhiều hơn, bởi phía sau những con sóng bạc đầu kia là sự sinh tồn của dân làng, là hạ tầng, sinh kế, là an ninh quốc phòng và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) tặng quà cho người dân về quê nghỉ lễ.

Những chai nước nghĩa tình của Công an tỉnh Đồng Tháp

Những chai nước uống, chiếc khăn lạnh hay thức ăn nhanh là món quà nghĩa tình mà Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) dành cho người dân về quê nghỉ lễ 2/9 này. Ngoài ra, lực lượng công an còn tạo điều kiện cho người dân nghỉ ngơi tạm thời, phục hồi sức khỏe sau tuyến đường dài di chuyển về nhà.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Xã Mỹ Long được sáp nhập từ hai xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, đại diện lãnh đạo Đảng bộ xã Mỹ Long nhận quà của Tỉnh ủy Vĩnh Long tại Đại hội Đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành Công văn số 650-CV/TU ngày 28/8/2026, về việc tăng cường định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I

Chiều 28/8, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức phiên thứ hai và công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa I. Nhà báo Văn Công Hùng tái giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 28/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 (Bộ Quốc phòng) cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Đại biểu cùng các Tổ trưởng Tổ Cộng đồng bảo vệ, tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Đồng quản lý để phục hồi nguồn lợi thủy sản

Ngày 28/8, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ và kết nối các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với sinh kế cộng đồng ở Đồng Tháp”. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nông dân, ngư dân.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang khảo sát thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800), ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Hành trình nghĩa tình tìm lại tên các anh

Hơn nửa thế kỷ sau trận đánh Tràm Dù, những tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và dấu tích còn lại trên thực địa đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tập hợp, đối chiếu để xác định vị trí hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.