Y tế

Giải pháp tổng thể nâng cao sức khỏe người Việt

Từ thói quen “có bệnh mới đi khám” đến chủ trương “mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe định kỳ”, hành trình thay đổi nhận thức và hành động đang dần bắt đầu khởi động.

Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố Hệ thống quản trị bệnh viện, trường học thông minh toàn trình không giấy tờ và Xác thực, ký số trên App Bach Mai Care qua VNeID.
Bệnh viện Bạch Mai vừa công bố Hệ thống quản trị bệnh viện, trường học thông minh toàn trình không giấy tờ và Xác thực, ký số trên App Bach Mai Care qua VNeID.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ví như “cú huých” lớn cho hệ thống y tế Việt Nam - mở ra niềm tin mới không chỉ cho ngành y, mà cho hàng chục triệu người dân mong mỏi được bảo vệ sức khỏe từ gốc.

Những kỳ vọng

Gặp chúng tôi khi vừa khám xong, trên tay là một túi thuốc mới, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (phường Tân Mai, Hà Nội) cho biết bị mắc bệnh tim, đều đặn đi khám và lấy thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị suốt hai năm nay. Tuy nhiên, bà chỉ tập trung theo dõi bệnh tim mà chưa từng nghĩ đến việc tầm soát bệnh khác. “Nếu không có vấn đề gì thì tôi không đi khám, vì vừa mất thời gian chờ đợi, vừa lo phát hiện thêm bệnh,” chia sẻ của bà Hiền cũng giống với tâm lý “ngại khám bệnh” của rất nhiều bệnh nhân khác. Tất nhiên là còn vướng mắc bởi nhiều lý do.

Tâm lý “có bệnh mới đi chữa” cũng gặp ở không ít người. Anh Phạm Viết Hùng, một nông dân ở tỉnh Ninh Bình tâm sự, gia đình anh chỉ đi khám khi thật cần thiết vì bận rộn và chi phí cao. “Vì vậy, khi nghe tin từ năm 2026 sẽ có khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, cả nhà rất vui. Chính sách này sẽ giúp người dân được kiểm tra tổng quát, phát hiện sớm các bệnh âm thầm như tiểu đường, tim mạch, ung thư”, anh Hùng bày tỏ kỳ vọng.

Trong khi đó, với người sử dụng lao động, các doanh nghiệp thì Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều tác động tích cực, thậm chí là lợi ích trực tiếp, khi người lao động có điều kiện được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ông Nguyễn Tiến Khởi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Minh Tuyết (Đắk Lắk) chia sẻ niềm vui khi biết thông tin và đã nghiên cứu khá kỹ Nghị quyết. “Doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp với hàng trăm nhân viên, lao động cả chính thức và thời vụ. Việc Trung ương ban hành Nghị quyết lần này, đã gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khuyến khích người lao động tham gia BHYT toàn dân, chăm sóc sức khỏe định kỳ. Công nhân khỏe mạnh, năng suất lao động tăng, tất cả cùng được hưởng lợi”, ông Khởi vui mừng.

“Luồng sinh khí mới” cho ngành y

Vừa là đối tượng thụ hưởng vừa mang trách nhiệm thực thi Nghị quyết, ngành y và nòng cốt chính là các bệnh viện, cả công lập và tư nhân, đều đang sẵn sàng đón nhận các chủ trương, chính sách lần này với nhiều giải pháp thiết thực.

Nói về ý nghĩa của Nghị quyết 72, PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho rằng: “Rất rõ ràng từ mục tiêu cho đến giải pháp. Đây không chỉ là một văn kiện chính trị quan trọng, Nghị quyết được xem như lời cam kết toàn diện của Đảng về sức khỏe của mỗi người dân Việt Nam. Trong bối cảnh ngành y vừa trải qua giai đoạn đầy biến động - từ hậu quả dịch Covid-19, thiếu hụt nhân lực, cho đến niềm tin xã hội cần được khôi phục - thì nghị quyết này được giới chuyên môn ví như một “luồng sinh khí mới”, mở ra hướng đi đột phá để khơi thông các điểm nghẽn về nhân lực, chính sách đãi ngộ, mô hình khám chữa bệnh, và huy động nguồn lực xã hội.

Một trong những điểm đột phá quan trọng của Nghị quyết là khẳng định lại vị thế của Y học cổ truyền (YHCT) - vốn được xem là kho báu của dân tộc - trong hệ thống y tế quốc gia. Thay vì chỉ coi YHCT là phương pháp điều trị bổ sung, hoạt động song song với y học hiện đại, thì lần này, nghị quyết đã đưa ra một cách tiếp cận mới: kết hợp YHCT và y học hiện đại trong đào tạo nhân lực, phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh.

Từ góc nhìn của người trong cuộc, PGS, TS Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, nhận định: “Nghị quyết 72 thể hiện rõ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển toàn diện YHCT. Lần này, không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò của YHCT như những văn kiện trước, mà còn đưa ra những giải pháp đột phá và mục tiêu cao hơn”. Theo đó, YHCT cần được ứng dụng mạnh mẽ hơn trong điều trị không dùng thuốc, sử dụng thuốc nam cho người dân và tập trung phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là ở tuyến cơ sở.

Nếu YHCT là gốc rễ truyền thống, thì y tế tư nhân chính là dư địa cho những đổi mới mang tính hội nhập. Nghị quyết 72 đã xác định rõ vai trò của khu vực y tế tư nhân - không chỉ là “bổ trợ” cho y tế công, mà là một trụ cột vững chắc trong chiến lược y tế quốc gia.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô nhận định: “Nghị quyết 72 mở ra cơ hội phát triển đột phá cho khu vực y tế ngoài công lập. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là sự khẳng định rõ ràng về vị thế của y tế tư nhân trong chiến lược y tế quốc gia, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư an tâm phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ y tế hiện đại và kỹ thuật chuyên sâu thay vì chỉ dừng ở các dịch vụ thông thường. Bệnh viện hiện đang đầu tư mạnh vào các chuyên khoa mũi nhọn như Tim mạch, Mắt, Hỗ trợ sinh sản, hướng đến tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.”

Không chỉ có Đông Đô, nhiều hệ thống bệnh viện tư nhân khác như Vinmec, Tâm Anh, Hồng Ngọc... cũng đang đón nhận Nghị quyết đột phá này như một hành lang pháp lý, tạo môi trường đầu tư tích cực. Khi được phát huy đúng hướng, khu vực tư nhân không chỉ giúp giảm tải bệnh viện công, mà còn góp phần giữ chân người Việt chữa bệnh trong nước, đồng thời thu hút bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam - điều mà ngành du lịch y tế đang kỳ vọng.

z7111713076712-c712f50f8a5e964370039920284a62dd-2058.jpg
Thăm khám sức khỏe trẻ em tại Trạm Y tế Phan Đình Phùng, phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên).

Lời giải toàn diện cho bài toán nhân lực

Sau giai đoạn dịch bệnh, vấn đề nhân lực y tế trở thành một thách thức lớn. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong ba năm (2020-2023), hàng nghìn cán bộ y tế đã rời khu vực công, khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 được coi là lời giải toàn diện khi nhấn mạnh đến chính sách đãi ngộ vượt trội và nâng cao đời sống cán bộ y tế.

Theo PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Nghị quyết 72 đã chú trọng tăng phụ cấp và chính sách đãi ngộ cho bác sĩ, cán bộ y tế, nhất là ở tuyến đầu và các bệnh viện trọng điểm. Chính sách mới sẽ là động lực để đội ngũ y bác sĩ yên tâm cống hiến, các cơ sở y tế có điều kiện tập trung đào tạo chuyên sâu, có cơ chế vượt trội để thu hút, giữ chân thầy thuốc giỏi. Chỉ khi có nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành y mới phát triển bền vững. “Tôi tin rằng, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và một lộ trình bài bản, chúng ta sẽ thực hiện thành công chủ trương này, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân”, bác sĩ Cơ nhấn mạnh.

Quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là “chìa khóa của sự phát triển bền vững”, PGS, TS Lê Mạnh Cường đề xuất: “Thời lượng đào tạo YHCT cho sinh viên học y học hiện đại còn hạn chế, trong khi sinh viên YHCT lại chưa được tiếp cận đủ kiến thức y học hiện đại.” Để giải quyết nghịch lý này, bác sĩ Cường đề xuất một mô hình đào tạo mới - nơi người học được trang bị 50% kiến thức y học hiện đại và 50% kiến thức YHCT. Khi đó, “người thầy thuốc mới có thể hiểu, và hiểu mới có thể kết hợp đúng để chữa bệnh hiệu quả.” Cũng theo nhiều chuyên gia, đây không chỉ là thay đổi trong chương trình giảng dạy, mà còn là sự chuyển dịch trong tư duy quản lý và hành nghề y học ở Việt Nam: từ “bổ sung” sang “song hành”, từ “kinh nghiệm” sang “khoa học”.

Ở tuyến y tế cơ sở - “nền móng” của hệ thống y tế quốc gia - cũng là đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Nghị quyết lần này. Bà Vương Thị Loan, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Y tế Phan Đình Phùng (phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Chúng tôi rất mong Nghị quyết 72 sớm đi vào cuộc sống, đặc biệt là chính sách đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện cơ chế đãi ngộ cho nhân viên y tế. Khi tuyến y tế cơ sở mạnh lên, gánh nặng cho tuyến trên sẽ giảm đi, và người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn”. Những tiếng nói từ cơ sở cho thấy nghị quyết không chỉ mang ý nghĩa ở tầm chiến lược, mà còn chạm đến nhu cầu thực tiễn - nơi người dân cần nhất và đội ngũ y tế đang ngày đêm gắn bó.

Nghị quyết 72 lần này kỳ vọng tạo “cú huých” đột phá cho hệ thống y tế Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị của nó sẽ chỉ được khẳng định khi đi vào thực tiễn đời sống; người dân được khám, chữa bệnh thuận tiện hơn; tuyến y tế cơ sở mạnh lên và bác sĩ được trả công xứng đáng. Chỉ khi đó, kỳ vọng nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người Việt mới thật sự trở thành hiện thực và bệnh viện công - tư cùng phát triển hài hòa.

Có thể bạn quan tâm

Cô Lô Thị Minh Huế, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Mậu Long (Tuyên Quang) dạy tiếng Anh cho học sinh.

Lớp học “trong mây” & giấc mơ hội nhập

Giữa đêm vùng cao, ánh đèn lớp học tiếng Anh ở Mèo Vạc (Tuyên Quang) vẫn le lói trong sương núi. Từ Mậu Long, Tà Lủng đến Sà Phìn, những tiếng “How are you?” vang lên giữa núi rừng - giản dị mà chất chứa khát vọng vươn ra thế giới.

Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XIV" tại Trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân.

Nhịp sống

Ra mắt Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV”

Chị Hồ Phương Thảo phát cháo cho bệnh nhân nghèo.

Những nẻo đường của “Trái tim nhân ái”

Hơn hai mươi năm qua, từ những nồi cháo tình thương ở Viện Bỏng quốc gia cho đến những chuyến xe hàng trĩu nặng vượt lũ về miền trung, dấu chân của chị Hồ Phương Thảo chưa từng dừng lại.

Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG

Chí Phèo thời 4.0

Nếu chọn một truyện ngắn hay nhất thế kỷ XX, cá nhân tôi và có lẽ không chỉ mình tôi đều xướng tên “Chí Phèo” của cụ Nam Cao và nếu chọn một nhân vật “tiêu biểu, xuất sắc” nhất, tôi cũng không ngần ngại mà gọi tên: Chí Phèo.

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

1 tỷ bước chân cùng Việt Nam tiến bước

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Đường làng khang trang, sạch đẹp.

“Làng tôi dáng một câu ca”

“Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng”. Từ khi bước vào tuổi lục tuần, tôi thường nhớ về làng mình, một nỗi nhớ mơ hồ, man mác nhưng sâu lắng dù tôi chỉ sống ở làng 14 năm thời thơ ấu. Từ khi xa làng đi học rồi đi làm, thỉnh thoảng tôi mới về mà lần dài nhất cũng chỉ 2-3 ngày.

Nhịp sống

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Sư Thích Đàm Ngoan và các bé ở Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long.

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Với tấm lòng bao dung, nhân hậu, sư thầy Thích Ðàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long (Thanh Hóa) đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái cứu giúp những đứa trẻ bất hạnh, bị bỏ rơi, hướng tới tương lai tươi sáng.

Cuốn sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam” được trưng bày tại buổi lễ.

Nhịp sống

Chiều 5/6, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam”.

Anh Sùng A Cải chia sẻ trải nghiệm, nâng cao nhận thức về trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh tại Trường Liên cấp Wellspring Hà Nội.

Bền bỉ góp sức vì một Việt Nam xanh

Sau nhiều nỗ lực, như sức sống của những mầm non bật lên từ hốc núi, từ một vài cá nhân đơn lẻ như Sùng A Cải, người dân tộc Mông ở xã Suối Bu (Văn Chấn, Yên Bái) giờ đây đã có một cộng đồng chuyên trồng cây gây rừng được hình thành, ngày một lớn mạnh. Những người sống với triết lý, rằng rừng là cha, đất là mẹ, rừng che chở ta khi ta còn sống, đất đón ta về khi ta lìa đời, họ vẫn bền bỉ kiên trì trồng cây mỗi ngày để có những cánh rừng xanh trong tương lai. “Mỗi ngày một cây, 365 ngày 365 cây, mỗi người một cây, triệu người triệu cây”, như điều A Cải vẫn tâm niệm và không ngừng truyền thông mỗi ngày.

Bứt phá tiềm năng tại Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43

Từ ngày 17 đến ngày 26/5 tại Cung thể thao Tiên Sơn (thành phố Đà Nẵng), Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC với gần 200 VĐV đến từ 21 đoàn bóng bàn chuyên nghiệp, trong đó có các trung tâm bóng bàn mạnh như: Hà Nội, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quân đội, Công an T&T...
Hẻm 181 đường Bình Thới (Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh).

Sài Gòn nghĩa tình từ những con hẻm nhỏ

Vùng đất mà nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn xưa vun đắp và bảo vệ trăm năm qua, đã chứng kiến bao cuộc kháng chiến huyền thoại. Vùng đất sản sinh những con người không bao giờ biết khuất phục nhưng luôn bao dung, nhân ái, nghĩa tình, chở che những phận người nghèo khó, những mảnh đời tha hương. Vùng đất hun đúc và hình thành rõ tính cách của người Nam Bộ, người Sài Gòn-Chợ Lớn-TP Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu QĐND Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn thăm và chúc Tết Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ngày 20/1/2025.

NƠI ÁM ẢNH CHIẾN TRANH CHƯA BAO GIỜ KẾT THÚC

Tròn nửa thế kỷ đã qua, kể từ thời khắc hào hùng non sông liền một dải, đất nước trọn niềm vui. Những thương binh nặng của Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) vẫn khôn nguôi ám ảnh về cuộc chiến. Trong từng cơn đau nhức nhối nơi mỏm cụt hay hốc mắt, trong từng cơn co giật, tê buốt hay bỏng buốt dây thần kinh…mỗi khi “trái gió, trở trời”. Với những người đã không tiếc máu xương cho ngày thống nhất, đã gửi lại cả tuổi thanh xuân cùng sức trẻ nơi chiến trường ác liệt này, dường như chiến tranh chưa bao giờ kết thúc!
Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 khu đô thị Hạ Đình (Hà Nội) cung cấp 440 căn hộ cho người thu nhập thấp vừa được khởi công hồi đầu tháng 12/2024. Ảnh: TTXVN

Nhịp sống

UBND thành phố Hà Nội cho biết, 8 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) sẽ được triển khai trong năm 2025
Giám đốc Vương Thị Thương.

Người phụ nữ Nùng bán hồng thành tỷ phú

Thời gian gần đây trong các hội chợ, các sự kiện kết nối giao thương nông sản, các cuộc thi, nhiều người ấn tượng với hình ảnh một người phụ nữ Nùng trong bộ trang phục mầu chàm truyền thống, tóc vấn gọn gàng, cổ đeo kiềng bạc, lưng quấn xà tích, mặt tươi như hoa, nhũn nhặn trò chuyện, giao lưu với khách hàng. Sản phẩm giới thiệu chủ yếu được làm từ quả hồng vành khuyên, vốn là giống cây ăn quả đặc hữu của đất Lạng Sơn quê hương cô. Từ quả hồng nguyên bản, cô cùng bà con đã cho ra đời những thứ quà thơm thảo là hồng treo gió, hồng sấy dẻo, trà hồng, dấm hồng... Cô là Vương Thị Thương, Giám đốc HTX nông sản Toàn Thương (Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn).
Ông Nguyễn Lâm Thanh.

“Nghệ thuật xuyên biên giới sẽ là trào lưu tiếp theo”

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc chính sách TikTok Việt Nam chia sẻ về xu hướng thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn mới trên nền tảng số và những cách thức để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại nghệ thuật xuyên biên giới.
Làng Nủ mới trên đồi Sim, cách làng Nủ cũ khoảng 2 km. Ảnh | THÁI BÌNH

Ngôi làng từ triệu trái tim

Sát Tết, tôi trở lại Làng Nủ. Cái tên đã từng nhói sâu trong tâm can đồng bào cả nước bởi thiên tai tàn khốc đã ập xuống nơi này. Con đường từ thị trấn Phố Ràng ngoằn ngoèo vắt qua dốc cao, uốn xuống thung sâu, qua những bản làng người Tày thấp thoáng hoa đào bung nở… Kia rồi, Làng Nủ mới sáng mái lợp những ngôi nhà sàn trên đồi cao, như bàn tay thân thương vẫy chào ngày mới.
Tập làm nông dân ở Trà Quế.

Hương rau nhớ đất

Buổi sáng chớm xuân ở làng rau Trà Quế. Một không khí an bình, giữa ngan ngát hương thơm dậy lên của hơn 40 loại rau thơm.
Tổ tàu xem lại hình ảnh đỡ đẻ sản phụ Nguyễn Thị Nhâm trên tàu

“Bình minh” trên những chuyến tàu

Hơn ba năm trước, em bé sinh ra trên “chuyến tàu giải cứu” được tổ tàu âu yếm gọi là Bình Minh, ghép tên quê mẹ Quảng Bình và TP Hồ Chí Minh nơi mầm sống lớn lên từng ngày và gửi gắm niềm hy vọng một bình minh, tương lai tươi sáng sau chuỗi ngày dịch bệnh u ám. Đã có hàng chục đứa trẻ sinh ra trên chuyến tàu Thống Nhất và bà đỡ “bất đắc dĩ” là những nhân viên tận tâm, hết lòng vì hành khách.
Một ca trực đêm ở Trạm radar 625. Ảnh | Quang Tiến

Bám trụ nơi đầu sóng

Đến thăm các đảo của vùng biển Tây Nam cùng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân, chúng tôi vô cùng cảm phục những người bám trụ ở vùng biển này để gìn giữ sự bình yên cho đất nước.