Các diễn viên đã thực sự sống trong địa đạo. (Ảnh: Galaxy Studio)
Các diễn viên đã thực sự sống trong địa đạo. (Ảnh: Galaxy Studio)

Diễn viên kể chuyện đóng phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

Để có được những thước phim chân thực và sống động nhất về cuộc chiến đấu của đội du kích Bảy Theo dưới lòng địa đạo, các diễn viên đã phải nỗ lực, thậm chí xả thân vì vai diễn.

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” có sự góp mặt của diễn viên Thái Hòa, NSƯT Cao Minh và các diễn viên điện ảnh trẻ có nghề như Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon…

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” có lẽ là phim hiếm hoi mà nam chính, nữ chính không phải là “trai xinh gái đẹp”. Thậm chí phim không có nhân vật chính. Theo lời đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, anh chủ định không để nhân vật nào nổi bật nhất, mà nhân vật chính, quan trọng nhất của phim chính là địa đạo.

Để đảm nhận được tròn vai du kích Củ Chi thời đó theo yêu cầu của đạo diễn, các diễn viên đã phải siết cân và trải qua hai tháng huấn luyện khắc nghiệt tại thao trường về chính trị và nghiệp vụ quân sự với sự hỗ trợ của các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, Quang Tuấn đã phải giảm tới 14kg, mặt mũi hốc hác, thân hình gầy gò để phù hợp với nhân vật Tư Đạp.

Thái Hòa đã phải siết cân và tập quân sự để vào vai diễn.

Thái Hòa đã phải siết cân và tập quân sự để vào vai diễn.

Phần nhiều khán giả khi xem phim đều có chung một nhận định rằng, nếu Thái Hòa không tham gia thì không thể có Bảy Theo. Nhưng ít ai biết được, chính Thái Hòa đã từng nghĩ đến việc xin đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không đóng Bảy Theo nữa.

Kể lại những ngày đầu nhận kịch bản, diễn viên Thái Hòa cho biết, trước khi nhận dự án “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, anh vừa kết thúc một dự án khác và chỉ còn khoảng hơn 2, 3 tuần để chuẩn bị. Khi đó, vừa lo, vừa áp lực, Thái Hòa đã xin đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho “xả vai”. Khi đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng đồng ý, nhưng Thái Hòa vẫn tiếc vì thật ra anh rất thích vai Bảy Theo. Anh “bỏ nhỏ” với đạo diễn rằng, nếu không tìm được ai mà còn cơ hội thì cho anh trở lại.

May mắn thay, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim phải chuẩn bị dài hơi, chưa thể bắt tay vào ngay, cho nên thời gian trống giữa hai dự án là khoảng 2 tháng. Khi đó Thái Hòa dành thời gian tập thể lực, giảm cân, học quân sự, học bắn. Anh cũng dành thời gian sinh sống, sinh hoạt cùng toàn bộ ê-kíp diễn viên vào vai đội du kích Bình An Đông.

Sự gắn kết trong quá trình chuẩn bị, đóng phim, cũng như những động viên, giải tỏa về mặt tâm lý của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã góp phần khích lệ Thái Hòa rất nhiều. Anh cũng cùng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đi gặp gỡ các cựu chiến binh, tìm hiểu thêm một số thông tin trên internet.

“Khi bước vào set quay, chúng tôi đã trở thành những người đồng đội thực sự, có cảm xúc và tương tác với nhau dễ dàng hơn. Chính vì thế, cho đến khi phim ra mắt, Thái Hòa dường như vẫn chưa thể ra khỏi vai diễn Bảy Theo của mình, khi vẫn gọi các diễn viên đóng cùng là “tiểu đội Bình An Đông”.

Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi toàn bộ “tiểu đội Bình An Đông” không thể có mặt tại Hà Nội vào thời điểm ra mắt bộ phim, và chung cảm giác xúc động trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả Hà Nội.

NSƯT Cao Minh trong poster phim.

NSƯT Cao Minh trong poster phim.

Cũng như diễn viên Thái Hòa, NSƯT Cao Minh ban đầu cũng có ý định từ chối đóng phim. Chia sẻ về vai diễn, ông cho biết, là một ca sĩ, quê ở Trảng Bàng (Tây Ninh) kế bên Củ Chi, đầu tiên ông không dám nhận vai chú Sáu.

“Nhưng nghĩ lại, đây là mảnh đất quê hương mình, mà một đạo diễn từ tận ngoài bắc vào viết kịch bản về vùng đất này, làm cho tôi bồi hồi, và từ đó tôi nhận tham gia bộ phim” – NSƯT Cao Minh kể lại.

NSƯT Cao Minh kể, hồi nhỏ, ông cũng từng chui xuống địa đạo nhiều lần và bây giờ ông là nhân vật trong địa đạo. “Tôi rất mong chờ ngày được đứng ở đây để cho khán giả trẻ ở miền bắc được chứng kiến những hình ảnh hết sức thật. Thật đến nỗi vai của tôi không được rơi nước mắt, nhưng tôi đã khóc trong địa đạo vì xúc động trước sự hy sinh của cha ông ta”.

NSƯT Cao Minh cũng chia sẻ, bản thân quá trình thực hiện bộ phim tạo sự chân thực đến nỗi chính ông, một ca sĩ cũng vẫn diễn xuất được hết sức tự nhiên.

Hồ Thu Anh (trái) thể hiện sự rắn rỏi, kiên cường của nữ du kích Củ Chi.

Hồ Thu Anh (trái) thể hiện sự rắn rỏi, kiên cường của nữ du kích Củ Chi.

Nếu như nghệ sĩ Thái Hòa và NSƯT Cao Minh ban đầu từ chối vai diễn, thì Hồ Thu Anh lại là người dõi theo thông tin và theo đuổi để “xin” được diễn Ba Hương trong phim. "Từ khi biết có casting cho nhân vật Ba Hương, tôi đã quyết tâm phải có bằng được vai diễn này, và tinh thần đó đi xuyên suốt cùng với tôi trong bộ phim này. Tôi đã quyết tâm thể hiện được hình ảnh một nữ du kích trong thời kỳ kháng chiến”.

Hồ Thu Anh chia sẻ, cô cảm thấy mình may mắn khi sinh ra trong thời bình, không biết đến chiến tranh là gì. Khi casting, đạo diễn có nhận xét “sao em giống bà nội trợ thế”. Chính vì thế, cô đã nỗ lực hết sức, để từ một bà nội trợ có thể trở thành một nữ du kích như khán giả thấy trong phim.

“Đó là một quãng đường rất dài. Phải giảm cân rất nhiều, vừa để chui vừa địa đạo, vừa thể hiện chân thực hình ảnh người nữ du kích thời kỳ đó” – Hồ Thu Anh nói.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với cô là làm sao thể hiện cho ra tinh thần của nữ du kích Ba Hương cũng như những người đã từng sống trong chiến tranh. Và may mắn thay, Hồ Thu Anh đã được gặp những nhân chứng thật ngoài đời, trò chuyện, ở cùng các cô chú cựu chiến binh, những người đã truyền lửa để cô hiểu, chiến tranh không chỉ có bom đạn, mà còn là tình người, tình đồng đội và tình yêu. “Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng như các cô chú, anh chị em diễn viên, ê-kíp, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc quay phim”.

Trong phim, diễn viên Quang Tuấn vào vai Tư Đạp, được lấy hình mẫu “cỗ máy phá tăng” - Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực. Để thể hiện trọn vẹn tinh thần của nhân vật đặc biệt này, nam diễn viên đã có nhiều tháng ngày đắm chìm vào những câu chuyện của các cựu chiến binh, người dân “đất thép”: “Được truyền lửa từ các cô chú cựu chiến binh, tôi và những diễn viên khác đều hiểu rằng, nếu mỗi người chúng tôi không có tinh thần thời chiến thì bộ phim sẽ chỉ là phim hành động bình thường”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong một cảnh quay.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong một cảnh quay.

Không chỉ bộ phim, mà những nỗ lực của dàn diễn viên, sự tận tâm, tâm huyết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng tạo ấn tượng mạnh.

Chính NSƯT Cao Minh đã luôn dành cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sự trân trọng lớn: “Tôi thực sự khâm phục anh Chuyên - một người con đất bắc đã dành hơn 10 năm để tìm hiểu, chuẩn bị, nắm rõ từng hơi thở của đất Củ Chi và anh đã thành công thể hiện tâm huyết đó qua bộ phim này. Cảm ơn anh vì đã quyết tâm thực hiện dự án”. Khi phim được làm từ sự chỉn chu, tâm huyết... của cả ê-kíp, nó xứng đáng nhận được sự trân trọng từ khán giả.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.