Tranh tài tại Cúp thế giới 2026, Quang Huy chỉ đạt 576 điểm nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Thành tích này đưa anh xếp hạng 37, không đủ để tham dự phần thi chung kết. Nếu so sánh với kết quả anh từng giành được ở Cúp thế giới (Munich, Đức) chỉ hai tháng trước, Quang Huy đánh rơi bảy điểm, qua đó tụt tới 26 hạng. Đặc biệt, khoảng cách ấy diễn ra ở chính trường bắn quen thuộc, nơi chứng kiến chức vô địch đầu tiên của anh ở sân chơi ASIAD.
Với người đồng đội Trịnh Thu Vinh, cô đạt 576 điểm ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, qua đó xếp hạng 16 trên 82 xạ thủ. Đây là thành tích tốt nhất của Đoàn bắn súng Việt Nam tham dự Cúp thế giới diễn ra tại Hàng Châu. Song, chưa có bất kỳ cá nhân nào giành đủ điểm để tham dự vòng chung kết.
Ở nội dung của Thu Vinh, nhà vô địch lần này - Yao Qianxun (Trung Quốc) cùng bảy gương mặt còn lại đều là những xạ thủ châu Á. Điều đó cho thấy áp lực cực kỳ lớn với các vận động viên Việt Nam tại kỳ ASIAD 20 tới đây. Các tuyển thủ sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ này nếu muốn giành huy chương ở sân chơi châu lục.
Còn trong lúc này, chúng ta không cần thiết phải đòi hỏi phong độ thi đấu xuất thần của các xạ thủ. Các chặng Cúp thế giới chính là chuỗi cọ xát và thi đấu quốc tế dày đặc, nhằm giúp các tuyển thủ nhận diện đối phương, cũng như đánh giá đúng thực lực và điểm rơi phong độ của bản thân.
Trước khi bước vào giải đấu quan trọng, những kết quả không mấy khả quan cũng giống như lời cảnh báo cho các xạ thủ. Mỗi người cần nhanh chóng tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới để hoàn thiện bản thân. Với các vận động viên bắn súng, đó không đơn thuần là bài toán kỹ thuật, mà còn nằm ở khâu chuẩn bị tâm lý vững vàng. Bởi khoảng cách từ vòng loại tới phần thi chung kết, hay chức vô địch, cũng chỉ nằm ở một vài điểm số mỏng manh.
Sau kỳ giải ở Hàng Châu,các xạ thủ sẽ hướng về đích nhắm tiếp theo - ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Tới trường bắn mới, giữa những áp lực có phần tăng thêm gấp bội, việc các xạ thủ cần làm chính là tìm kiếm lại đúng cữ tay và nhịp thở quen thuộc, thứ đã giúp bản thân chinh phục vinh quang.