Đêm nhạc đặc biệt tưởng nhớ 24 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đêm nhạc đặc biệt mang tên "Em còn nhớ hay em đã quên" nhằm tưởng nhớ 24 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001-1/4/2025), sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 29 và 30/3, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Nghệ sĩ saxophone sẽ trình diễn tại đêm nhạc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Nghệ sĩ saxophone sẽ trình diễn tại đêm nhạc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đêm nhạc do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP tổ chức, nhằm tôn vinh, tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa tròn 24 năm rời cõi tạm.

Đêm nhạc do NSND Trần Bình biên tập và làm Tổng đạo diễn, NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát chỉ đạo nghệ thuật, với sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, các ca sĩ Đức Tuấn, Bùi Lan Hương, Minh Thu, Lô Thủy, Tuấn Hiệp và đặc biệt có sự tham gia của hai ngôi sao trẻ đang lên là Thể Thiên (cháu ruột nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) và Tlinh (nữ rapper trẻ) cùng Nhóm Thời gian, Vũ đoàn Mây và Vũ đoàn Hy Vọng.

NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - Chỉ đạo nghệ thuật đêm nhạc cho biết: “Em còn nhớ hay em đã quên” không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một hành trình tìm về những giá trị tinh thần sâu sắc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại. Âm nhạc của ông, với những giai điệu bất hủ và ca từ đầy triết lý, sẽ mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho những tâm hồn yêu nghệ thuật”.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia đêm nhạc.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia đêm nhạc.

Trong đêm nhạc “Em còn nhớ hay em đã quên”, một lần nữa, những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn sẽ được trình diễn trước khán giả yêu nhạc như: “Nắng thủy tinh”, “Để gió cuốn đi”, “Xin mặt trời ngủ yên”, “Chiều một mình qua phố”, “Tuổi đời mênh mông”, “Diễm xưa”, “Ở trọ”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Em đi bỏ lại con đường”, “Cát bụi”, “Ru đời đi nhé”, “Hạ trắng”…

Có mối lương duyên đặc biệt và được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gia đình coi như em út trong nhà, hơn 20 năm từ khi cố nhạc sĩ qua đời, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thường được gia đình giao cho nhiệm vụ làm giám đốc âm nhạc của các chương trình lớn và đều dùng tiếng kèn để tưởng nhớ người anh lớn trong nghề.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết: “Năm 2021, sau tai biến, tôi phải tập từng ngón tay, luyện hơi thở để chơi nhạc như người mới vào nghề, nhưng những bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì không cần học lại. Nhiều năm hoà âm và chơi hàng trăm ca khúc nhạc Trịnh, những giai điệu dường như đã ăn sâu vào máu thịt. Tôi rất xúc động khi được mời biểu diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ 24 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và sẽ biểu diễn 2 tác phẩm: ‘Em đi bỏ lại con đường’ và ‘Cát bụi’”.

Tham gia biểu diễn trong đêm nhạc với 3 ca khúc, ca sĩ Lô Thủy chia sẻ: “Tôi vinh dự được hát nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi cảm nhận âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ là những giai điệu đẹp, mà còn là thông điệp sâu sắc về tình yêu, về con người, về cuộc sống. Tôi hy vọng, qua giọng hát của mình, có thể truyền tải được những cảm xúc, những thông điệp ấy đến với khán giả qua các ca khúc ‘Nắng thủy tinh’, ‘Để gió cuốn đi’ và ‘Xin mặt trời ngủ yên’”.

Ca sĩ Đức Tuấn cũng bày tỏ vui mừng khi được mời tham gia đêm nhạc: “Nhiều lần được hát nhạc Trịnh, nhưng mỗi lần hòa vào những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng ấy, tôi lại có những cảm xúc lạ, cảm nhận được những điều mới mẻ trong nội dung ca từ. Tôi nhận ra rằng, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ là của riêng ông, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn để mỗi người khi soi vào đó, đều thấy một phần của chính mình”.

Chương trình hứa hẹn sẽ là một sự kiện âm nhạc đặc biệt, một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho những người yêu mến âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Một cảnh trong vở ballet “Dó”.

Sáng tạo từ bản sắc văn hóa Việt

Cuối tháng 3, tại Nhà hát Hồ Gươm, vở ballet đương đại “Dó” do Đoàn Vũ kịch Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam biểu diễn đã để lại dư âm sâu sắc trong lòng công chúng Thủ đô. 

Chị Kháng Thị Váng (sinh năm 1976) đang cùng con trai Thào A Sạ chăm sóc hoa trong khu homestay A Vạng. (Ảnh: NAM ANH)

Ngọc Chiến - Miền đất hạnh phúc

Ở độ cao gần 1.800m giữa đại ngàn Tây Bắc, xã Ngọc Chiến (Sơn La) vẫn lưu giữ gần như trọn vẹn hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa bản địa. Suối khoáng nóng, những bản làng bình yên, triền núi bạt ngàn hoa và nhịp sống chậm rãi tạo nên một không gian khác biệt.

Mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những sự kiện không chỉ được ghi lại bằng tư liệu, mà còn được lưu giữ qua ký ức của những người trực tiếp thực thi sứ mệnh ngoại giao đầy cam go. Hội nghị Paris và việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973 là mốc son chói lọi để lại cho chúng ta bài học vô giá về nghệ thuật đàm phán Việt Nam.

Giới thiệu trải nghiệm nghề sơn mài tại Đình Hà Vĩ, Hà Nội.

Giữ tinh hoa nghề cổ bằng không gian sáng tạo mới

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những không gian sáng tạo mới đã mở ra cách tiếp cận đầy sức sống cho nghề thủ công truyền thống. Từ đình làng, phố nghề đến các workshop trải nghiệm, tinh hoa nghề Việt Nam đang dần hồi sinh qua tương tác trực tiếp, công nghệ số và câu chuyện văn hóa.

Tạo điều kiện thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn hóa nghệ thuật.

Hoàn thiện cơ chế, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam trong đó đáng chú ý là nhóm chính sách về đãi ngộ, phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao nhằm tạo chuyển biến căn bản về chất lượng nguồn nhân lực.

Cuốn sách tranh “Khu vườn trong tim ta”. (Ảnh: Crabit Kidbooks)

Sách tranh Việt Nam lần đầu góp mặt trong The BRAW Amazing Bookshelf 2026 tại Hội chợ sách thiếu nhi Bologna

Cuốn sách tranh “Khu vườn trong tim ta” của tác giả, họa sĩ Phạm Quang Phúc do Crabit Kidbooks phát hành đã được lựa chọn giới thiệu trong danh sách 150 Amazing Bookshelf/BolognaRagazzi Award 2026, thuộc Hội chợ sách thiếu nhi Bologna 2026. Đây là cuốn sách thiếu nhi Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này.

Mỗi tập của "Studio 3" là một cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc. (Ảnh: VTV)

VTV3 ra mắt chương trình mới nhân dịp 30 năm lên sóng

Kỷ niệm 30 năm phát sóng kênh VTV3, Ban Văn hóa-Giải trí (VTV) ra mắt chương trình "Studio 3", lên sóng 20 giờ Chủ nhật hằng tuần, từ 5/4/2026. Chương trình là sự kết hợp giữa tinh thần tuổi trẻ, không gian kết nối và thông điệp lạc quan, được thể hiện bằng phong cách hiện đại, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

Người dân Bình Đà rước lễ vật ra Đình Nội. (Ảnh: HỮU TOÀN)

Khẳng định giá trị của Lễ hội Bình Đà

Theo các nhà khoa học, lễ hội Bình Đà cũng như quần thể di tích Bình Đà (xã Bình Minh, Hà Nội) có vị trí đặc biệt trong trong hệ thống tín ngưỡng thờ Quốc Tổ của người Việt, cần phát huy và lan tỏa giá trị.

Công bố cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026. (Ảnh: BTC)

Công bố cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026

Cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) chính thức được công bố, với mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh những đại diện tiêu biểu cho thế hệ phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên số, hội tụ nhan sắc, tri thức, bản lĩnh, khả năng thích ứng và tư duy toàn cầu.

Bà Nguyễn Hằng Nga, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam giới thiệu trưng bày tại Hội Xuân Bính Ngọ cho Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu, khách mời.

“Phát huy vai trò trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới”

Với mục tiêu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bà Nguyễn Hằng Nga-Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết: Trung tâm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một thiết chế văn hóa cấp quốc gia trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

[Video] Phú Thọ khai hội Tây Thiên 2026

[Video] Phú Thọ khai hội Tây Thiên 2026

Ngày 2/4 (tức ngày 15/2 năm Bính Ngọ), tại Khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ năm 2026. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.