Chuyến xe tử tế tháng 12 - sự sống mong manh, tình người vẫn luôn ấm áp

Những ngày cuối tháng 12/2025, trước thềm năm mới 2026, "Chuyến xe tử tế" đã dừng bánh tại các địa điểm còn khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nơi mỗi ngày vẫn có hàng nghìn con người lặng lẽ chống chọi với bệnh tật và thử thách trong đời sống.

Suất cơm nghĩa tình được bác sĩ trao tới bệnh nhi.
Suất cơm nghĩa tình được bác sĩ trao tới bệnh nhi.

"Chuyến xe tử tế" là tiểu mục của chương trình "Việc tử tế" do VTV Digital sản xuất - nơi những vòng bánh xe lăn đi cùng niềm tin, hy vọng và tình người. Với sứ mệnh kết nối và nâng đỡ những số phận kém may mắn, suốt hai năm qua, "Chuyến xe tử tế" đã bền bỉ đi qua nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước, mang theo những suất cơm ấm, những tấm chăn lành, những bàn tay nắm chặt để gieo xuống cuộc đời. Đó là những hạt mầm yêu thương và sự sẻ chia, thắp lên ánh sáng cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn giữa những tháng ngày gian nan.

img-1647-4599.jpg
"Chuyến xe tử tế" tháng 12 với màu xanh quen thuộc đong đầy hy vọng.

Ở những không gian mà sự sống trở nên mong manh hơn bao giờ hết, những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ của tình người lại lặng lẽ nở hoa. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trong những căn phòng bệnh khép kín, nhiều gia đình đã quen với việc ăn, ngủ, sinh hoạt bên giường bệnh của con suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trời. Ở đó, một bữa cơm ấm là nhu cầu sinh tồn, cũng là điểm tựa tinh thần giữa chuỗi ngày dài mệt mỏi, kiệt quệ.

Chị Lê Thị Huệ, mẹ của bé Nguyễn Thăng Nghĩa (27 tháng tuổi), mắc viêm phổi nặng trên nền bại não, đã gắn bó với bệnh viện gần như từ khi con chào đời. Là một trong những phụ huynh được hỗ trợ suất cơm, chị nghẹn ngào chia sẻ: "Những suất cơm giúp tôi tiết kiệm được chút tiền để mua thêm thuốc cho con".

img-1416-3578.jpg
Tận tình thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị.

Ở Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc, trong không gian mà nhịp thở của sự sống luôn mong manh, mỗi bệnh nhi có một câu chuyện riêng: em bị suy đa tạng do ngộ độc, em thì suy hô hấp nặng, có em vừa trải qua tai nạn bất ngờ... Trong không gian tĩnh lặng đến lạnh buốt ấy, từng phần quà nhỏ được trao đi như những mầm xanh gieo giữa chuỗi ngày đầy thử thách.

Tháng 12/2025, "Chuyến xe tử tế" đã gửi tặng quà cho 5 bệnh nhi và hỗ trợ 300 suất cơm vào dự án "Dĩa cơm trên tường" do Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Hà Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa làm chủ nhiệm, nhằm sẻ chia gánh nặng cơm áo với những gia đình có con điều trị dài ngày.

img-1700-5596.jpg
Nhịp sống hằng ngày ở "Xóm chạy thận".

Rời bệnh viện, "Chuyến xe tử tế" tiếp tục hành trình đến một dãy phòng trọ nhỏ nép mình bên hông Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa mà người dân quen gọi là "Xóm chạy thận".

Từ năm 2021, nhờ sự kết nối của Phòng Công tác xã hội bệnh viện và các nhà hảo tâm, chi phí thuê trọ của xóm được hỗ trợ hoàn toàn. Bảy căn phòng, mỗi phòng chưa đầy 10m², là nơi sinh sống của những bệnh nhân suy thận mạn đến từ nhiều vùng quê. Ở đây, tuổi tác không còn được tính bằng năm sinh, mà bằng số năm gắn bó với máy chạy thận, bằng những cánh tay chai sần vì kim tiêm chồng chất.

img-1723-3929.jpg
Không gian trọ của các bệnh nhân ấm hơn nhờ những tấm chăn mới.

Anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1980, Vĩnh Lộc) đã chạy thận hơn 13 năm. Ngoài những giờ điều trị, anh tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh. Nhắc đến con, anh chỉ ngậm ngùi: "Cháu học xong cấp 3, thi được điểm cao… nhưng gia đình không đủ điều kiện cho cháu học tiếp".

Trong những ngày đông lạnh buốt, chương trình đã mang đến những tấm chăn mới và các phần quà hỗ trợ cho các bệnh nhân nơi đây. Món quà tuy nhỏ nhưng đủ sưởi ấm những giấc ngủ chập chờn, và hơn hết, giữ lại niềm tin rằng giữa những tháng ngày gian nan, con người vẫn có thể nương tựa vào nhau mà đi tiếp.

Chương trình "Chuyến xe tử tế" với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) sẽ tiếp tục được đăng tải trên Fanpage Việc tử tế, lan tỏa những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

img-1540-2-7865.jpg
Sự sẻ chia, đùm bọc mang đến nụ cười hy vọng cho những người khó khăn.

Trong giây phút chia tay, các bác sĩ, y sĩ của các bệnh viện lặng đi vì xúc động, bởi: "Còn nhiều hoàn cảnh lắm mà chúng tôi chưa thể giúp được hết…". Giữa nhịp công việc căng thẳng, những ca trực nối dài, họ vẫn luôn đau đáu mong ước giản dị là sẽ có thêm nhiều chuyến xe, nhiều vòng tay, để không bệnh nhân nào phải đơn độc trên hành trình giành giật sự sống. Hơn ai hết, họ hiểu rằng, bên cạnh y học, đôi khi chính tình người mới là liều thuốc bền bỉ nhất giúp con người đi qua những ngày tháng gian nan.

Khi chuyến xe lặng lẽ rời xứ Thanh, còn ở lại rất nhiều ánh mắt biết ơn, niềm hy vọng vừa được thắp lên. Ở những nơi mà con người phải đối diện với nỗi đau và sự bấp bênh mỗi ngày, sự tử tế đủ bền bỉ để níu giữ lòng người. Bởi đôi khi, điều giúp con người tiếp tục bước qua ngày mai chính là cảm giác được lắng nghe, chia sẻ và được yêu thương đúng lúc.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Vĩnh Long

Chiều 28/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Khơi dậy, phát huy truyền thống nhân ái trong cộng đồng

Ngày 28/4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng tổ chức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An

Sáng 28/4, Bộ Nội vụ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho các gia đình chính sách và người lao động tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quà cho gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày 26/4 tại Phú Thọ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Căn nhà khang trang của ông Tống Tấn Danh cho Báo Nhân Dân vận động tài trợ.

Trà Côn vươn mình từ những “Mái ấm nghĩa tình”

Trong ký ức của nhiều người, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long từng là vùng đất còn nhiều gian khó, nơi đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với những căn nhà tạm bợ. Nhưng trở lại Trà Côn hôm nay, một diện mạo nông thôn mới đang hiện hữu rõ nét.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên trao gạo hỗ trợ hộ nghèo.

Điện Biên: “Hũ gạo chiến sĩ” ấm tình quân-dân

Mỗi ngày dành ra một bát gạo từ khẩu phần riêng để đến cuối mỗi tháng người lính "quân hàm xanh" lại trao cho người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Ngày qua ngày, "Hũ gạo chiến sĩ" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trở thành "sợi dây" thắt chặt thêm tình quân-dân nơi biên cương Tổ quốc…

Vườn ươm xanh thêm nhờ "Chuyến xe tử tế".

Chuyến xe tử tế tháng ba lan tỏa màu xanh cho tương lai

Tháng ba biểu trưng cho khát vọng tuổi trẻ và những hành trình cống hiến, dự án "Chuyến xe tử tế" tiếp tục lăn bánh về xã Bắc Lý (Ninh Bình) mang theo hành trang ân tình, ý nghĩa. Từ phong trào "hồi sinh rác thải nhựa" đến những vườn ươm mướt xanh, có biết bao thanh niên đang góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.