Chuyện người bệnh mang nhóm máu hiếm hiến đa tạng

NDĐT – Chỉ sau một cơn đau đầu về đêm, anh Đinh Trọng Hoàng (Hạ Long, Quảng Ninh) rơi vào cơn hôn mê và chết não. Nhưng thật may tâm nguyện của anh được hiến tặng lại tạng cơ thể mình đã được gia đình giúp anh toại nguyện. Và anh là một bệnh nhân hiến tạng đặc biệt khi mang nhóm máu hiếm Ab.

Bệnh nhân hiến đa tạng sau khi qua đời vì bị phình động mạch não.
Bệnh nhân hiến đa tạng sau khi qua đời vì bị phình động mạch não.

Đêm ly biệt

10 giờ đêm 28-6, anh Hoàng trở về nhà sau ca trực tại cơ quan với một chút đau đầu nhẹ. Anh không ngờ cơn đau đầu đó báo hiệu tình trạng phình mạch não. Anh về nhà và lên phòng nghỉ ngơi như mọi khi mà không thông báo cho gia đình về tình trạng sức khỏe của mình.

Chị Đinh Thị Thu Hoài (chị gái của anh Hoàng) kể, 7 giờ sáng 29-6, như mọi khi không thấy anh Hoàng chở mẹ ruột chị sang nhà nên gọi điện để giục mẹ gọi Hoàng dậy. Chị vừa đến cơ quan thì được mẹ chị thông tin, anh Hoàng rơi vào tình trạng tê liệt, vệ sinh không tự chủ. Ngay lập tức, chị Hoài gọi điện cho một người quen đến đốt ngải, chữa bệnh với ý nghĩ rằng em trai mình bị tai biến. Tuy nhiên, tình trạng mỗi lúc một nguy kịch. Anh Hoàng được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh trong tình trạng mắt mở nhưng hoàn toàn vô thức, chân tay tê liệt.

Tại đây, các bác sĩ nhận định tình hình nguy kịch nên đã quyết định cho chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bạch Mai. Tại Bệnh viện Bạch Mai, anh Hoàng được chẩn đoán bị phình động mạch não và không còn cơ hội cứu vãn.

Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chuẩn bị cho cuộc hiến đa tạng.

“Lúc ấy cả ba chị em chúng tôi đều đang ở bệnh viện để chăm sóc Hoàng. Lúc nghe tin không còn cơ hội, cậu em trai nữa của tôi đã nói, Hoàng từng tâm sự sẽ hiến tặng lại mô tạng nếu không may có gì xảy ra. Vì thế, chúng tôi đã hỏi thăm để tìm cách xem có hiến được tạng của em mình không”, chị Hoài kể.

Nhưng lúc này, anh Hoàng đã ly thân với vợ. Mẹ anh Hoàng năm nay đã 75 tuổi mặc dù gật đầu ký vào đơn hiến tặng tạng của con, nhưng cũng ngất lên ngất xuống vì quá sốc trước sự ra đi của con mình. Đến giờ, mẹ anh Hoàng vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Theo lời chị Hoài, anh Hoàng là một người đàn ông được nhiều người thương vì hoàn cảnh rất đặc biệt. Anh và vợ mới ly thân khoảng hai năm nay và những ngày cuối đời, cả hai vợ chồng đều không vượt qua được những cơn giận hờn. Vì thế, chị vợ anh dù có lên Hà Nội thăm anh nhiều lần nhưng không vào gặp mặt anh trực tiếp. Vợ anh cũng không có ý kiến gì về việc hiến tặng tạng của chồng mình.

Ba ngày sau đám tang của anh Hoàng, vợ anh và hai con dọn hết đồ đạc về nhà ở, thờ cúng anh và chăm sóc mẹ già. “Nhờ thế, mẹ tôi cũng bớt phần nào thương xót cho con trai mình, gia đình cũng đỡ hiu quạnh hơn”, chị Hoài kể.

Một ca ghép đặc biệt

PGS, TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trường hợp hiến tặng đa tạng của bệnh nhân Hoàng khá đặc biệt vì đây là bệnh nhân mang nhóm máu Ab. “Với nhóm máu hiếm này, chỉ có thể hiến được cho người cùng nhóm máu nên chúng tôi phải sàng lọc người nhận rất kỹ”, BS Nghĩa nói.

Sau quá trình sàng lọc, một bệnh nhân nam 19 tuổi bị xơ gan do nhiễm đồng được nhận lá gan của anh Hoàng. Hai bệnh nhân bị bệnh suy thận giai đoạn cuối 59 và 19 tuổi nhận hai thận. Bệnh viện cũng nhờ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tìm bệnh nhân tim cùng nhóm máu và duy nhất có Bệnh viện Chợ rẫy có bệnh nhân 61 tuổi bị suy tim đang chờ ghép có các chỉ số phù hợp.

Ngày 30-6, hơn 100 y, bác sĩ đã chạy đua với thời gian để tiến hành lấy, ghép đa tạng từ nguồn tạng hiến của anh Hoàng. Bệnh viện cũng lưu trữ được 10 gân tại Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Anh Hoàng - bệnh nhân hiến đa tạng thuộc nhóm máu hiếm nên việc lựa chọn người nhận tạng hiến phải được kiểm tra kỹ lưỡng.

Trong số các ca ghép này, ca ghép gan mất nhiều thời gian hơn so với mọi khi vì tình trạng bệnh nhân suy gan do nhiễm đồng lâu ngày, chức năng gan kém, khả năng đông máu kém. Vì thế, nguy cơ chảy máu trong mổ cũng như bóc gan dính cho bệnh nhân rất khó khăn, mất tới bốn giờ để bóc gan xơ và hai giờ đồng hồ để ghép gan mới.

“Bệnh nhân này giác mạc có chút vấn đề nên chúng tôi không tiến hành lấy được giác mạc. Phổi của bệnh nhân cũng phải hồi sức quá lâu nên cũng không tiến hành lấy phổi được”, BS Nghĩa nói.

Sau ca ghép đa tạng, đến nay ba bệnh nhân ghép gan, thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được ra viện. Ca ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang ổn định dần sức khỏe.

PGS, TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo BS Nghĩa, đây là ca hiến đa tạng gần đây nhất được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. “Ghép tạng đã trở thành phẫu thuật thường quy nên người dân đừng nghĩ ghép tạng là xa vời. Tuy nhiên, vì ghép tạng cần cả quá trình nên mọi người cần nghĩ sớm đến viện tư vấn sớm, sẽ có kết quả tốt hơn. Tôi cũng mong cộng đồng nhìn nhận rộng hơn về việc hiến tặng tạng khi không may có người thân rơi vào tình trạng chết não”, BS Nghĩa nói.

Định hướng từ cuối năm 2019 và những năm tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tăng tối đa số lượng bệnh nhân hiến tạng từ nguồn người cho chết não. Tiến tới, bệnh viện sẽ tiến hành ghép tụy, ghép mạch máu, vân tim…

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.